Thứ Tư, 16 tháng 3, 2011

ỐI GIỜI ƠI

Không hiểu sao mấy ngày hôm nay không cách gì vào được blogger để post bài cũng như xử lý. Bây giờ tự nhiên mới vào được...

Hôm qua nhà văn Trần Đức Tiến điện cho mình cũng hỏi về việc ấy, mình giải thích theo kiểu Thích thì giải rằng là do đứt cáp quang ở Vũng Tàu. Mình vào nhà Nguyễn Xuân Diện thấy ông tiến sĩ này vẫn post bài, định comment hỏi nhưng không comment được.

Sáng nay thấy ông Tiến post bài rồi mà mình vẫn không post được, bây giờ chạy từ hội trường về, không dùng wifi của VNPT nữa mà dùng 3G của Vịt Teo thì lại được.

Trước hết là thành khẩn xin lỗi mọi người về cái việc hai ngày qua chả có gì mới trên blog, thứ hai là thông báo rằng, sau cái bài viết về một VIP của LĐBĐVN mắng mấy ông nhà văn nhà báo nhà thể thao bình luận trên VTC (Ở ĐÂY) thì sau đó VIP  ấy đã điện cho ông Minh râu và... thành khẩn xin lỗi, rằng đã một phút giận mất khôn. Hơ hơ, sếp mà thế chả trách cầu thủ... thường xuyên giận mất khôn, mà mới đây nhất là cầu thủ gì đấy vung tay đấm sưng gáy một nữ trọng tài FIFA ngay trước ngày 8/3. Nghe nói vụ này đã chìm xuồng dù cũng nghe nói là liên đoàn sẽ xử nặng tay như cấm suốt đời chú này sờ vào quả bóng, như đề nghị truy tố trước pháp luật... Nghe đâu cầu thủ này là quân của cũng 1 VIP ở liên đoàn...

Thế nên kêu lên một tiếng: Ối giời ơi, rồi thôi.

Nhưng có bác nào thông thiên văn, tường địa lý giải thích hộ nhà cháu xem tại sao hai ngày qua blogspot lại bị như thế ạ, và vì sao nhà bác Nguyễn Xuân Diện lại vẫn vào ra nhộn nhịp được ạ...

Đa tạ đa tạ...

8 nhận xét:

Nguyễn Minh Tuấn nói...

Tối qua cũng định điện hỏi bác. Giờ vào cũng tự nhiên được, he he!

Văn Công Hùng nói...

@ Nguyễn Minh Tuấn:
-----------
Hình như là tại mạng chú ạ. NB tết của chú vẫn đang giữ ở TS theo yêu cầu của chú, để hôm nào lên lấy 2 số luôn thể.

Nặc danh nói...

Chào anh Văn Công Hùng. Em 4mua tái xuất đây! :)

Bắc Hà nói...

Ối giời ơi hình như anh Diệm đã mấy lần yểm bùa rồi anh Hùng thử xin anh Diệm sẻ cho một góc bùa

Văn Công Hùng nói...

@ 4mua:
-----
Ua chầu chầu vui hung vui hung, có 4mua là làng blog cứ tưng bừng lên, hớn hở lên, rung rinh lên...

Văn Công Hùng nói...

@ Bắc hà:
-------
Có lẽ phải nhờ TS Diện yểm bùa thật, cám ơn bạn xui khôn...

Dong nói...

Ối Giời ơi, than khóc quá đi mất.

Văn Công Hùng nói...

@ Dong:
--------
Ơ, có thấy giọt nước mắt nào đâu?