Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2010

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Còn đúng một tiếng đồng hồ nữa chúng ta bước vào năm mới 2011, thay mặt... tôi, xin kính chúc tất cả mọi người một năm mới thành đạt, hạnh phúc và như ý mọi sự.
Đặc biệt cám ơn các bạn đọc của VCH'blog. Thời buổi quý hiếm thời gian như bây giờ mà các quý vị vẫn kiên nhẫn ngồi đọc những bài dài ngoằng của gã nhà thơ rông dài này thì quả là đại hạnh phúc cho chủ blog.
Xin hứa là sang năm mới chỉ viết dài khi nào không thể viết ngắn, và chỉ toàn viết ngắn khi không thể... viết dài.
Đa tạ đa tạ.

Ảnh của nhà giồng được, kính tặng quý vị.

11 nhận xét:

miên di nói...

Vâng, chỉ dài khi không thể ngắn,và, chỉ ngắn khi không thể dài... Đại loại thế!

Chúc mừng năm mới!

quan lang nói...

Giao thừa Tây không có vụ gì đưa đẩy sao mà chúc sớm thế ?
Năm nay có 2 ngọn nến liền nhau (11) chắc là lắm lời ai điếu đây, nhiều vị sẽ ra đi đây.
Sang năm mới, chuyện đáng dài thì phải rút ngắn, chuyện muốn ngắn lại phải dàn ra cho dài, thế mới khổ cho. Cũng như đáng văn thì phải báo, đáng cháo thì lại đòi cơm.
Nghe NQT kêu thiếu bài nuôi blog, thương quá. Văn công tiên sinh không gửi bài cà phê cho bàn cà phê ấy được nhờ ?
Vui nhé ! Năm mới, nhà mới có lộc mới. Ai lại mang "súng" ra khoe, khôn dám từ chối ! ha ha !

Văn Công Hùng nói...

@ miên di:
Đại loại thế...

Văn Công Hùng nói...

@Quan Lang:
Thảo nào mà bác là Quan Lang, cái quái gì cũng tinh, hehe, cái hoa súng mềm mại thế lại bảo nó là SÚNG.
Sân nhà em đấy, bé tí, nhưng cũng cố kê cái chum, làm cái gáo dừa, mấy chậu hoa trong đó có chậu hoa súng, năm thì mười họa nó nở 1 bông, sướng hơn lấy... vợ.
Chi tiết hai số 1 song song em cũng sử dụng trong một bài viết. Té ra là cũng kiểu suy... tưởng>

Nguyen Hiep nói...

Đây là bài thơ mới nhất của anh Lê Quang Sinh vừa gửi cho Nguyễn Hiệp, xin post lên đây để anh em minh cùng chia se:
Chiều cuối năm

Thêm một tết nồng nàn bên xứ Bắc
gió bấc đưa những hoa cải, hoa cà
chiều tựa cửa một mình nhớ bạn
Nước Tây Hồ từng lằn sóng lan xa.

Chiều bên ấy, sắm sanh nhiều chưa bạn?
sắc mai đà đằm nắng để sang xuân
muốn gửi rét về Nam cho đỡ nhớ
mà mong manh thương bạn đến vô cùng.

30.12.2010

Nguyen Hiep nói...

Kính chúc anh duy trì năng lực đỉnh của mình trong năm mới!

Văn Công Hùng nói...

@ Nguyễn Hiệp:
Chú Sinh dạo này tâm tư tợn. Tớ sắp gặp chú ấy đây, có thể là chiều nay, hoặc mai.
Chúc nhà chú năm nay cũng hoành tráng như năm ngoái, mọi nhẽ nhé.

Unknown nói...

Viết ngắn kiểu như trên hơi giống như thiệp chúc mừng gửi đến Hội nghị khách hàng blog ấy nhỉ! hehe

Văn Công Hùng nói...

@ Hoàng Lâm:
Đang có điều kiện thì nên viết ngắn để đỡ khổ bạn bè và bạn đọc.

dân ghuệ nói...

Lại bảo nhau rằng mới với me. Bảo rằng còn cũ chẳng ai nghe,..he,he.Chúc anh và gia quyến sức khỏe, viết hăng, kiếm thêm máy cái nhà nữa ở Xì-Gồng cho bọn tư bổn nó "giãy chết" hết luôn.

Văn Công Hùng nói...

@ Dân Ghuệ:
cho đến bây giờ, 12h đêm thì tư bản nó giãy nhưng chưa chết, trongkhi vô sản như mình không giãy mà chuẩn bị chết...