Thứ Hai, 15 tháng 6, 2015

TỪ CHUYỆN ÔNG NGUYỄN SỰ

            Nhiều người viết về chuyện ông Sự rồi, bài này mình chỉ nhân chuyện ông Sự thôi. Chả đâu xa, ngay ở Gia Lai bé nhỏ, có 2 ông quan, 1 hàm bí thư huyện, 1 hàm giám đốc sở, gian lận bằng cấp, cả năm nay vụ việc tè le ra nhưng lạ nhất là tổ chức đã để yên cho các ông ấy đã đành, mà bản thân các ông ấy cũng... cương quyết cố thủ. Thực ra đòi các ông ấy xấu hổ từ chức cũng là chuyện khó, bởi xấu hổ như cái chuyện gian lận bằng cấp để ngoi lên các ông ấy còn chả xấu hổ thì từ chức là cái đinh. Thực ra tôi không ủng hộ chuyện đề bạt cất nhắc cán bộ từ bằng cấp. Cái tư duy vớ vẩn này nó làm thui chột nhiều người tài. Nhưng một khi đã quy định thì cán bộ lãnh đạo phải gương mẫu, chứ không thể trơ mặt mà gian lận như thế. Rất nhiều kẻ bất tài đã bằng mọi cách có những cái bằng vô cùng vớ vẩn, miễn là bằng, để củng cố chỗ ngồi của mình như thế...





          Thực ra thì không phải ông Nguyễn Sự, bí thư thành ủy Hội An, từ chức. Mà chính xác là ông xin nghỉ hưu trước tuổi. Đến kỳ bầu lại bí thư, ông không còn tuổi đủ nhiệm kỳ nên không ứng cử bí thư. Trường hợp này thông thường là tổ chức sẽ bố trí cho ông một việc gì đấy, ông nhàn nhã làm và đợi đủ tuổi để nghỉ hưu. Nhưng ông đã xin nghỉ hưu trước tuổi sau khi tổ chức xong đại hội Đảng bộ thành phố Hội An, bầu được bí thư mới.

          Hành động của ông lập tức làm nổi sóng trên công luận và dư luận. Thực ra việc ông vừa làm một việc vô cùng bình thường, nhất là khi Đảng và nhà nước đang có chủ trương tinh giản biên chế, và bản thân ông Sự, lâu nay vốn rất nổi tiếng về sự liêm khiết cũng như tấm lòng tận tụy, hết mình vì Hội An quê hương ông. Mà thể hiện cao nhất của tấm lòng yêu Hội An ấy là tìm người xứng đáng hơn mình để thay mình lãnh đạo Hội An tốt hơn. Đấy là tư duy rất bình thường của những người bình thường. Nhưng ở nước ta bây giờ nó lại trở thành bất thường. Là bởi, bây giờ quá nhiều các ông quan cố bấu víu đến phút cuối cùng để tại vị. Nhiều ông sửa lý lịch, đẩy lùi ngày sinh đến mấy năm, có bác cương quyết không bàn giao dù chỉ còn nửa ngày là quyết định về hưu có hiệu lực. Có bác chỉ trong mấy ngày cuối cùng ký đến hàng trăm quyết định các loại, rất nhiều bác tìm cách “chạy” để lên chức, để tại vị, có bác sai lè lè nhưng vẫn cương quyết không từ chức, mà tìm cách leo cao hơn…

          Tôi kính trọng ông Sự. Nhân dân cũng thế, họ rất yêu quý và kính trọng ông. Nghe nói nhiều người dân Hội An đã đến nhà ông xin ông đừng nghỉ, xin ông hãy tiếp tục là lãnh đạo của họ. Nhưng ông vẫn nghỉ, bởi ông biết, nhiều người giỏi hơn ông nhưng chưa được đặt đúng vị trí, chưa được tạo điều kiện, và bởi ông nghĩ nhiều về “tư duy lá chuối”: Các cây khác lá già thì tự rụng xuống, riêng lá chuối thì là đã khô đét, đã chết hẳn rồi, vẫn bám chặt lấy thân mẹ, chủ vườn phải lấy dao mới bóc ra được.

          Ngay việc đền bù một số tiền khủng cho ông Chấn đang xôn xao dư luận hiện nay, giải thích về việc ngân sách nhà nước phải chi trả khoản này, một cán bộ có trách nhiệm giải thích, vì nhà nước bổ nhiệm cán bộ ấy, giờ họ làm sai thì nhà nước phải trả thay họ, rằng là “con dại cái mang” (dù dân chưa bao giờ làm “cái” cán bộ). Đành rằng là thế, nhưng nếu tự trọng và biết xấu hổ, những người liên quan phải xin từ chức như một hành động sám hối ngay, đằng này, trừ ông nào sai lộ quá bị bắt, bị khởi tố, các ông khác vẫn bình chân như vại…

          Đã có lần tôi viết về ông Phương ở Huế được dân lập miếu thờ, về ông Nguyễn Bá Thanh, về Tướng Giáp… những con người sống mãi trong lòng nhân dân, được nhân dân kính trọng yêu thương như ruột thịt. Ông Sự cũng làm được nhiều việc tốt cho dân Hội An của ông. Nhưng tôi cho rằng, việc tốt nhất của ông là biết dừng đúng lúc để người có năng lực hơn mình lên làm, (chắc) sẽ tốt hơn mình, sẽ có lợi cho dân nhiều hơn. Và việc này nữa, quan trọng hơn, là từ hành động của ông, việc từ chức hoặc xin nghỉ để nhường chỗ cho lớp trẻ, cho người giỏi hơn mình, hoặc đơn giản chỉ là khác mình, từ nay sẽ trở thành là việc bình thường trong lãnh đạo, chứ nó không còn là bất thường như đang bất thường xảy ra nữa…

          Tôi tin, đất nước sẽ phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, bền vững hơn, nếu có sự chuyển tiếp tuần tự, bình thường “kiểu ông Sự”…
                                                                            

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Những ông cán bộ mang tư duy"lá chuối"họ vẫn bám ghế tới cùng ấy là bởi họ trung thành với lời thề"suốt đời cống hiến" khi đứng vào hàng ngũ đảng.Nay đảng đang cần họ,chưa yêu cầu,chưa muốn họ nghỉ thì họ vẫn phải tiếp tục"cống hiến"tới giờ phút nhận sổ hưu.Điều đó phải khen ngợi họ là trung thành dù có thiếu đi sự trung thực mà ngày nay cái cần hơn trung thực lại là sự trung thành

Nặc danh nói...

Anh Hùng nói đúng, nếu một xã hội phát triển lành mạnh, từ lãnh đạo đến người dân đều có ý thức, có trách nhiệm với xã hội thì những chuyện ông Sự là bình thường. Nhưng ở nước ta chuyện ấy thành ...hàng hiếm, nên mới có chuyên bàn tán như vậy. Cũng như ở các nước khác, chuyện nhặt của rơi rồi trả lại, hay giúp một cụ già qua đường...là bình thường, nhưng ở xứ mình, khi lòng tốt trở thàn hàng hiếm, thì người ta coi là chuyên vĩ đại thôi!

Nặc danh nói...

Anh Hùng nói đúng, nếu một xã hội phát triển lành mạnh, từ lãnh đạo đến người dân đều có ý thức, có trách nhiệm với xã hội thì những chuyện ông Sự là bình thường. Nhưng ở nước ta chuyện ấy thành ...hàng hiếm, nên mới có chuyên bàn tán như vậy. Cũng như ở các nước khác, chuyện nhặt của rơi rồi trả lại, hay giúp một cụ già qua đường...là bình thường, nhưng ở xứ mình, khi lòng tốt trở thàn hàng hiếm, thì người ta coi là chuyên vĩ đại thôi!