Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012

LÒNG TỰ TRỌNG

Hôm qua tới giờ nghe nhiều về lòng tự trọng.

Vốn dĩ nó là một vấn đề hết sức bình thường, ai cũng phải có. Phàm là một người bình thường với một gia đình bình thường trong một nền giáo dục bình thường thì lòng tự trọng của mỗi người nó đương nhiên như mở mắt ra là sẽ gặp bình minh vậy...


Vậy mà hôm qua mấy ông quan Tiên Lãng bị bắt.

Bị bắt thì cũng bình thường, nếu như không biết những gì các ông ấy đã phát ngôn trước đó, 8, 9 tháng trước đó. Chao ơi, hồi ấy dương dương tự đắc như trời là của các ông ấy, như đất là trong túi các ông ấy.

Nếu tự trọng các ông ấy đã chả nói hung hăng thế, hoặc lỡ nói rồi thì xin lỗi, hoặc dũng cảm từ chức đi. Nhân dân sẽ khâm phục các ông, con cháu các ông sẽ tự hào về các ông...

Hôm qua mình viết trên fb: Tiên Lãng nhúc nhích rồi, tóm một chú khởi tố thêm ba chú cho tại ngoại rồi. Nhưng chú Khanh này theo gia đình anh Vươn thì lại là người chống lại cưỡng chế và ủng hộ gia đình nhà Vươn, huhu. Còn đc định viết sách dạy cưỡng chế phối hợp bộ đội công an dân phòng... thì vẫn chưa ra sách.

Trong khi ấy thì thủ tướng nhận lỗi trước quốc hội nhưng theo nhà báo Đào Tuấn thì dẫu nhận lỗi mà trong báo cáo của chính phủ toàn màu hồng phơi phới đi lên. Thế thì hà cớ gì phải nhận lỗi hè...

Chả hiểu gì hết...


Chỉ hiểu là, lòng tự trọng thời này nó hiếm kinh. Như mình chứng kiến có tên tham như mõ, vơ vét còn hơn mõ, nhưng mở mồm ra là nói chuyện... trong sạch, là chửi người khác tham, huhu...

Là mình đọc báo thấy thủ tướng dặn các cháu sinh viên phải tự trọng "Nhưng PCTN không chỉ là luật, xử lý nghiêm theo luật, hành xử theo luật mà còn là giáo dục, giáo dục về đạo đức, lối sống, tư tưởng, lòng tự trọng và trách nhiệm với đất nước"... Sinh viên bây giờ may thật, thời mình, tự trọng là được bố mẹ dạy từ bé, là được hun đúc từ cái phông văn hóa của mỗi gia đình, chứ có mấy ai được thủ tướng căn dặn đâu? 

Mà mình nhé, ít nhất là mình, lòng tự trọng vẫn le lói...

10 nhận xét:

Nặc danh nói...

ổng 3D ơi; lời nói không mua
lựa nời mà lói cho vừa lòng nha
không phải muốn dạy ai cũng được đâu ,dân bây gời nó tieensbooj rồi ỏng ạ

Unknown nói...

Xin lòng biết đau

Unknown nói...

Bạc như dân
Bất nhân như lính
Khó tính như quan
Dã man như tổ chức
Ấm ức như nông dân
Bất cần như buôn lậu
Ăn nhậu như Miền Nam
Hay bàn như Miền Bắc
Thắc mắc như khu tư
Hiền từ như Miền Núi
Luồn cúi như khu năm
Ăn nằm như văn nghệ (sĩ)
Bụng phệ như Trung ương
Bình thường thì phe phẩy
Hết sẩy thì đi Tây
Bầy nhầy như thuế vụ

Lếch nói...

Bác ơi, nhìn bức ảnh viếng lăng bác này thì bác sẽ biết có lòng tự trọng hay không nè?
http://www.photphet.info/2012/10/o-eu.html

Thằng Hèn nói...

- Xin lổi bác Hùng, lòng tự trọng thời buổi này là một điều gì xa xĩ và phù phiếm. Cũng do thể chế, nó vô tình giáo dục con người sống chỉ biết giả dối và bưng bít, hòng đem lại lợi ích riêng tư. Nói lên điều này tự nhiên tôi nghe lương tâm mình nó xấu hổ và ngột ngạt quá...
Cở đồng chí X mà lòng tự trọng còn bị thui chột, huống hồ chi đám dân đen( ngày 3 bửa vỗ bụng rau bình bịch)này.Thật khốn khổ cho dân tộc Việt Nam!

Nguyễn Thông nói...

Tìm được lòng tự trọng của bọn hắn cũng còn khó hơn có được kỳ rụng trứng của người đàn bà mãn kinh, bác ạ.
Nghe chúng nhơn nhơn trên các diễn đàn quốc gia mà lộn cả ruột.

Bờm nói...

Theo Bờm tui hiểu thì tự trọng là sự tự kính trọng bản thân mình .
Vậy thì tính tự kính trọng của ông 3X phải bằng cả trăm phú ông huyện tui cộng lại , đáng được để làm gương dạy dỗ các cháu sinh viên lắm chứ .

Bờm nói...

Xin lỗi các bác , để chứng tỏ Bờm cũng tự trọng và dũng cảm không ăn nói mập mờ, Bờm chú thích để các bác hiểu ông 3X là ai qua phương trình sau :
3X-9D = 0
X = 3D

Nặc danh nói...


Cau tra loi nay that la hay
http://nguoibuongio1972.multiply.com/

My iP nói...

Bờm láu cá thật . Ông X có biết phương trình cuả Bờm cũng cóc biết Bờm ám chỉ ai , vì chắc gì ổng đã đủ trình để giải phương trình này .