Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2012

VÀO PHỦ CHỦ TỊCH

Trong đời, nhiều khi chỉ vì những căn nguyên bất ngờ, lọt được vào những nơi tưởng như cả đời chỉ nhìn thấy trên... tivi.

Chiều nay, ngày lành tháng tốt, mình vào phủ chủ tịch, nơi "vua" tiếp khách.

Một số người đã đi nước ngoài, được nguyên thủ nước ngoài tiếp bảo vào đấy khổ vô cùng, an ninh kiểm tra từ dây thắt lưng đến ví đến... gấu quần. Nếu như thế thì vào phủ chủ tịch VN đơn giản hơn nhiều, chả thấy bị kiểm soát gì, còn đứng tán gẫu với an ninh và sau đó... gạ chụp ảnh chung với mấy chú an ninh đẹp giai.


bốn đồng chí này ham hố đến trước: VCH, Trần Đức Tiến, Nguyễn Hoa, Đình Kính
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang té ra nói vo rất giỏi và chặt chẽ chứ không bị "chém gió" như tiền nhiệm của ông. Giáo sư Nguyễn Văn Hạnh, nguyên thứ trưởng giáo dục công nhận là bài nói vo hay và đúng mực. Chỉ thiếu một điều mà ông xui mình nói nhưng mình... không dám, ấy là đề nghị ông Sang... lì xì. Rằng chủ tịch nước nói các nhà thơ đến xông nhà đầu năm nhưng ông không... lì xì. Lúc ra mình đi cùng anh Hữu Thỉnh mình bảo anh mà tham mưu cho ông Sang lì xì các nhà thơ thì tuyệt vời. Khi chụp ảnh mình đứng ngay sau lưng ông Sang, mình lại lào thào: Lẽ ra anh Tư phải... lì xì. Sau trên xe ông Giang Nam và Nguyễn Văn Hạnh bảo nói là nói thế chứ ai mà lì xì cho khách quốc tế, một nhóm các nhà văn VN thì được. Ông Hạnh bảo cho cậu phát biểu thì cậu nói gì, mình bảo em sẽ đề nghị giao... vụ Tiên Lãng cho em xử lý, hehe, mình chém gió nghe cũng ào ào ngang bão phết, thua gì đồng chí nào?

Và một điều nữa là ông Sang nói tiếng Anh khá tốt, đủ để... mời mọi người phát biểu tiếp. Thư ký thì nhìn giờ nhưng ông cứ vẫy tay mời còn ai nói gì nói tiếp. Mấy vị khách thơ nước ngoài cứ ào ào lên (bốn năm vị gì đấy), ông nghe kiên nhẫn kể cả khi một vị nói tiếng... thổ dân không có dịch.

Mệt và buồn ngủ, dù đã ngủ một giấc, giờ ngủ tiếp đã. Dưới đây là mấy cái ảnh... tự sướng:

"Bạn" này là GS Chúc Ngưỡng Tu người trung quốc (Hôm qua mìnhchú thích nhầm là Hàn Quốc, chú Đạt Ma mới gọi đính chính giùm

Nga, Philippin, VN, VN


Ở đây có cái... đầu mình

hớn hở như Bờm được quạt mo

Tự chụp phát, chả phải nhìn ảnh của ai.

17 nhận xét:

Xuân Thu nói...

Đáng nể phục! Đáng nể phục! Dứt khoát giao vụ Tiên Lãng cho nhà VCH xử, mà phải xử bằng thơ đấy nha. Chúc mừng anh.

Lâm Bằng nói...

Ối trời ơi, ông VCH đi "SỬ" kiện !

vẫn Lâm Bằng nói...

Thích nhất bức ảnh "Thằng Bờm được cái quạt mo"

Nặc danh nói...

Được! Để tôi giao cho đồng chí xử vụ Tiên Lãng. Hi hi hi, thích tấm "Thằng bờm"

Nặc Danh nói...

Nếu bác Hùng mà đi xử vụ án Tiên Lãng thì đến bác Thăng mà mượn cái Hổ đầu trảm nhé.

Nặc danh nói...

Anh Van Cong Hung oi,
Anh tien doan vu nay bang tho cho ba con nghe nhe,

Nặc danh nói...

Anh Van Cong Hung oi,
Anh tien doan vu nay bang tho cho ba con nghe nhe,

Nặc danh nói...

Anh Van Cong Hung oi,
Anh tien doan vu nay bang tho cho ba con nghe nhe,

mẹ mướp nói...

Bấu tí mẩu gỗ hay xé tí thảm đỏ đem về mới tin!

Lại Trần Mai nói...

Đúng là ông Bờm, vào đó thì có gì hay mà phởn quá đỗi. Nhìn ngoài thì hoành tráng mà trong thì trống rỗng, vậy thôi. May mà hôm nay được nghe Bác Sang nói nên mọi người đỡ ngủ gật trong đó.

năc danh nói...

@ Lai Tran Mai:
Tất cả các nhà thờ nếu không có con chiên vào cầu nguyện thì chỉ là một cái nhà rông.

Nặc danh nói...

Tôi hoàn toàn nhất trí đề nghị đồng chí Văn Công Hùng xử vụ Tiên Lãng, vì chỉ có đồng chí mới vô tư chứ mấy anh trong nước xử thì gay lắm vì quân ta xử quân mình. Hiii
www.phuongthaotd.com

Bùi Đình Phước nói...

Bác VCH Chắc là ở ... Bầu nhỉ, Hi Hi

Nặc danh nói...

Bác sướng thật, nhưng sao lại không thấy nhắc đến tửu yến!

hoangvy nói...

Nhà thơ mà vào... phủ vua
cầm bằng như gã... thầy chùa động phong! (phòng)
he he, chúc nhà thơ thật vui.
(Trần Hoàng Vy)

Dong nói...

Một ngày tựa mạn thuyền rồng...

PutinViệt nói...

- 2 thèng ku xờ - ku - rờ - tai to cây phết
- Em nhà thơ người Nga xinh phết
- Đại ca Hùng cố ý không viết hoa chữ "trung quốc", đểu phết
- 1 vài tấm hình chụp nhoè phết
- Hoàng cung mà chụp ảnh tự do phết, chả bù cho mấy cái UBND ở KonTum nhìn chả ra shit gì mà bày đặt treo biển cấm quay phim chụp ảnh - giống như chứng nhân của sự tự do dân chủ