Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2011

TÔI KHÓC

Không thể không khóc.
Như mọi công chức khác, tôi giả vờ như không biết hôm nay.
Nhưng là một người yêu nước, tôi khóc.



các bạn trẻ, tôi tin tưởng các bạn, và tôi cũng xấu hổ trước sức trẻ...

không thể không... khóc.
Cám ơn bạn đã không đàn áp nhân dân tôi























Những người dũng cảm tôi yêu
không cần bình, hành động này không cần bình...
(Xin lõi các bạn, hôm nay tôi mới kiểm tra thì thấy cái ảnh phía dưới không hiểu vì lý do gì đã bị xóa đi gần hết. Đấy là bức ảnh một người đàn ông đi một đôi dép rách, một cái xe rách, chở một túi hàng, chắc là đi giao cho chủ. Anh ta đang giơ cao cánh tay hô rất to một câu khẩu hiệu. Tấm ảnh ấn tượng đã khiến tôi bật khóc, đưa vào đây và có lời bình ở dưới, giờ nó mất rồi, huhu...).
tôi khóc vì bạn. Một cái xe rất cũ, một đôi dép rất rách, một túi đồ không phải của mình- vì chắc là đi giao cho chủ, anh có một lòng yêu nước như mọi người. Không thể không khóc vì tự hào, dân tộc tôi, Tổ quốc tôi, kẻ nào xua đuổi anh, đàn áp anh, lúc anh đang yêu nước này, kẻ đó không phải người của Tổ quốc tôi...

và tôi khóc, vì hình như cho đến bây giờ, chưa có một tờ báo chính phương nào đưa tin về lòng yêu nước của đồng bào tôi, hôm nay

40 nhận xét:

Nặc danh nói...

tôi đã khóc vì không thể không khóc

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc danh:
-------
Vâng, cám ơn bạn, không thể không khóc...

dangnba nói...

Lần đầu vào nhà anh, những điều anh nói làm đau lòng bao người?

Dong nói...

Chờ mỗi bài này để không thất vọng. Cám ơn!

Một Người Huế nói...

Báo không đăng.Vâng tôi tìm khắp và thất vọng!
Giờ thời sự trên tivi (từ 19h)tôi lại hy vọng sẽ có một lời,cũng không hề.
Hình như chính quyền không coi tinh thần yêu nước của nhân dân quan trọng bằng tình "hữu nghị".
Tại sao?Tại sao? ại sao?...??

Nặc danh nói...

Bác viết "báo chính phương' thì dọc cũng hiểu,nhưng chưa ...chuẩn.
Mà thôi,bác đang xúc đông.Tôi cũng thế.
(tôi "canh" Ba Sàm từ lúc 5h00 bác ạ.Xem mấy cái ảnh đầu tiên của Ba Sàm,tôi đã lo.Nhưng rồi thật tuyệt!)

kien quyet nói...

sang nay du cai chan dang bi guot nang, em cung co thue xe om di.di de cung cac ban bieu thi long yeu nuoc.di de cho tau khua biet rang,ai ai trong moi mot con nguoi viet nam ta deu co long yeu nuoc va cam phan truoc hanh dong ngang nguoc cua trung quoc.khong khi o sai gon hom nay hoa hung lam bac a!

kien quyet nói...

em vua gui may tam hinh cho bac roi day,ko biet bac nha duoc chua????

hoàng công tâm nói...

đồng ý với bác, không thể nào khác được, tiếc là mình không có mặt ở đó

Văn Công Hùng nói...

@ Đăngnba:
-------
Cám ơn bạn.

Văn Công Hùng nói...

@ Dong:
-------
Ơ thế bài "Hôm nay ngày 5 tháng 6" không gì à?

Văn Công Hùng nói...

@ một người huế:
------
Vâng, tại sao tại sao tại sao???
Một câu hỏi lớn không lời đáp...

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc danh:
---------
Vâng, cám ơn bác đã thể tất "chính phương"

Văn Công Hùng nói...

@ kien quyet:
--------
Cả email và còm đều chưa thấy ảnh nào đâu ạ?

Văn Công Hùng nói...

@ Bác Hoàng Công Tâm:
----------
Thì đành online thôi...

Nặc danh nói...

Tôi lại thích đọc Blog của VCH không phải vì văn VCH hay, thơ của VCH lạ! Mà thích vì cách VCH thể hiện lòng yêu nước! Tôi đã lòng vòng từ Quechoa đến truongduynhat rồi ghé qua nhà VCH Vẫn những hình ảnh ấy các bác làm tôi xúc động! Người ta cấm mọi người nói Hoàng Sa - Trương Sa là của Việt Nam thế thì nói của ai hỡi trời!Ai cấm chuyển họ qua Tàu mà ở .
Xin các anh cảnh sát nhân dân hãy dành sức lực để cùng với nhân dân chống Tàu, đừng đánh vào nỗi đau của dân tộc nữa các anh ơi! Đừng xử lý vụ việc như 2007 nữa!Tôi xin các anh!

Nặc danh nói...

Tôi lại thích đọc Blog của VCH không phải vì văn VCH hay, thơ của VCH lạ! Mà thích vì cách VCH thể hiện lòng yêu nước! Tôi đã lòng vòng từ Quechoa đến truongduynhat rồi ghé qua nhà VCH Vẫn những hình ảnh ấy các bác làm tôi xúc động! Người ta cấm mọi người nói Hoàng Sa - Trương Sa là của Việt Nam thế thì nói của ai hỡi trời!Ai cấm chuyển họ qua Tàu mà ở .
Xin các anh cảnh sát nhân dân hãy dành sức lực để cùng với nhân dân chống Tàu, đừng đánh vào nỗi đau của dân tộc nữa các anh ơi! Đừng xử lý vụ việc như 2007 nữa!Tôi xin các anh!

Nguyễn Duy Dư nói...

Tôi lại thích đọc Blog của VCH không phải vì văn VCH hay, thơ của VCH lạ! Mà thích vì cách VCH thể hiện lòng yêu nước! Tôi đã lòng vòng từ Quechoa đến truongduynhat rồi ghé qua nhà VCH Vẫn những hình ảnh ấy các bác làm tôi xúc động! Người ta cấm mọi người nói Hoàng Sa - Trương Sa là của Việt Nam thế thì nói của ai hỡi trời!Ai cấm chuyển họ qua Tàu mà ở .
Xin các anh cảnh sát nhân dân hãy dành sức lực để cùng với nhân dân chống Tàu, đừng đánh vào nỗi đau của dân tộc nữa các anh ơi! Đừng xử lý vụ việc như 2007 nữa!Tôi xin các anh!

Nặc danh nói...

"Khóc là nhục, rên hèn, van yếu đuối"
Tôi không khóc. Tôi để dành những giọt nước mắt cho ngày chúng ta chiến thắng.

kien quyet nói...

em vua gui lai roi day

Một người Huế nói...

Vừa đọc bên Quê choa, rất khó diễn tả cảm xúc.Một cái đập bàn của tay cán bộ Thành đoàn đối với những đồng chí là tiền bối(có thể là cấp trên của anh ta trước đây)sao mà đắng,mà đau.Đất nước này của riêng anh ta chăng?Anh ta không thể là cháu Bác Hồ.Anh ta không thể là cánh tay đắc lực của Đảng ta.Không thể!
không Còm được bên Quê Choa,nhưng bức xúc lắm anh Hùng ạ.Thông cảm cho tôi nha!

Văn Công Hùng nói...

@ Nguyễn Duy Dư:
----------
Cám ơn bạn nhé.

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc danh:
--------
Vâng, bạn cứ để dành nếu... để dành được, còn tôi, lũ post entry này đã khóc thật sự. Biết làm sao được?

Văn Công Hùng nói...

@ Kiên quyết:
-----------
Cám ơn bạn nhé, tôi đã nhận được ảnh và xin giữ làm kỷ niệm...

Văn Công Hùng nói...

@ Một người Huế:
-----------
Vâng, tôi cũng đọc cái đập bàn ấy rồi, và tôi còn thấy cái sự run lên của ông Lê Hiếu Đằng. Cơm vua, lộc nước nhiều khi làm cho người ta... đạp bàn như thế...

bimbim nói...

Yêu VCH quá,bác cũng đã khóc như em.
Em còn thất vọng nữa khi Blog TDN chẳng có động tĩnh gì,vẫn bóp cam.

Văn Công Hùng nói...

@ Bim bim:
------------
Tối qua thì tôi pjì cười vì nghe cái giải thích của TTX VN về sự kiện trên.

nhatrang nói...

Theo tôi Nguyễn Chơn Trung (Sáu Quang) đéo phải con người. Nó là cái ghế 6 chân được sản xuất từ Madeinchina

Văn Công Hùng nói...

@ Nha Trang:
--------
Bình tĩnh đồng chí ơi...

Đoàn nam Sinh nói...

Vì sao phải khóc ?
Biểu tình tuần hành phản đối hay ủng hộ là công việc bình thường của nhân dân, huống hồ là trước một sự kiện trọng đại- chủ quyền quốc gia bị ngoại xâm.
Những người cảnh sát anh em là con dân, bạn dân. Không bao giờ dám phản dân hại nước.
Không ai đi thay được cho những người bà con tôi ở Bình sơn, Lý Sơn ra thăm mộ tổ còn trong lòng biển, hay trên đất của quần đảo Hoàng sa.
Bắn, giết và cướp bóc, cầm tù,... họ vẫn đi, không chỉ miếng ăn mà còn là đạo lý. Không ai phải sợ hãi bọn kẻ cướp, gần 38 năm qua.
Nay chúng càng hung hăng xấn tới, le lưỡi bò liếm biển Việt Nam ta. Chúng ta có nhà, có nước mà không được lên tiếng được biểu lộ thì còn là người Việt nam nữa không ?
Nhưng phải khóc, vì lòng yêu nước lâu nay đã phải tập trung, ai không chịu tập trung yêu nước dưới sự tổ chức và lãnh đạo thì có thể phải bị tập trung.
Y6u nước thương nòi cũng phải nhìn bảng chỉ đường ? Không, quyết không !
Ta đi tới, trên đường cái thênh thang ta bước...

kien quyet nói...

@bimbim-truong duy nhat van bop cam,co nghia la tu bop chim minh day ban a.ga nay da lo mat han gian roi!

Nặc danh nói...

Có lẽ trong chúng ta có một điểm chung : cùng là " da vàng, mũi tẹt " và cùng quá yêu mảnh đất hình chữ S này. Đừng bao giờ để tình yêu này nguội lạnh.

hèn đại nhân nói...

Khóc là phải ! Đã lâu không thấy không khí bừng bừng của một " hội nghị Diên Hồng " rất Việt chúng ta . Hào khí Đông A lại sáng lên rồi, bravo !

Nặc danh nói...

Tôi không phải là Đảng viên đảng CSVN nhưng cũng xin gọi VCH là đồng chí theo đúng nghĩa của từ này. Rất xúc động về bài viết của đồng chí.

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc danh
--------
Cám ơn đồng chí rất nhiều. Từ đồng chí trong hoàn cảnh này rất thiêng liêng, và tôi xin ghi nhận sự chia sẻ của đồng chí...

huỳnh kim bửu nói...

Tôi cũng khóc như anh
Tôi cũng khóc như nhà thơ
Tôi khóc thật tình
Vào sáng nay Chủ nhật
Mặt trời mọc lên
Cùng với màu cờ đỏ.

Văn Công Hùng nói...

Rất cám ơn anh Huỳnh Kim Bửu. Đất nước sẽ trường tồn từ những người cụ thể như anh.

Kim Daniel nói...

Tướng Vịnh trả lời phỏng vấn trên VnExpress(6/6/2011):
"Tôi muốn khẳng định, vụ tàu hải giám Trung Quốc vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý, hoàn toàn thuộc chủ quyền của Việt Nam là hành động xâm phạm trắng trợn. Đó là vụ hành xử bằng bạo lực, hành động bạo lực khoác áo dân sự...
Nếu đến mức xảy ra xung đột vũ trang thì nhất quyết quân đội tham gia để bảo vệ chủ quyền đất nước."

Đọc tin này tôi khoái quá.
Hãy lau nước mắt và cùng xuống đường đi các bạn !

người yêu nước nói...

Các bạn có nịnh tướng Vịnh không vậy?Hôm nay tướng Vịnh lại nói: "Cuộc tuần hành diễn ra bình tĩnh, trật tự, không cản trở giao thông và cũng không mang các biểu ngữ mang tính kích động" dù bắt nguồn từ lòng yêu nước thì cũng không nên ? Giặc đã đánh ta mà ta phải quỳ xuống để giữ hòa khí sao? Hay là để các vị được yên quyền yên chức? Yên lòng sao được khi để dân thì đối đầu trực tiếp với giặc còn quân đội thì chạy đâu mất? Tàu hải quân có tuần tra không? Tuần tra sát bờ thôi sao? Tàu hải giám TQ sao lại xâm phạm vào lãnh hải của VN mà không phạm luật? Mà phải đến khi nó cắt cáp ta mới phạm luật? Lãnh hải VN có tùy tiện cho các tàu nước khác lưu thông không? Bạn "tôi yêu VN" rất thích câu trả lời của Tướng Vịnh thì nên nhân danh cá nhân thôi, đừng kéo luôn "Những người Việt Nam yêu nước" vào một giuộc như bạn. Theo tôi "Những người Việt Nam yêu nước" thì sẽ cho rằng cần phát huy tinh thần yêu nước của người dân dưới mọi hình thức để làm chỗ dựa vững chắc và cổ vũ cho sức mạnh quân đội để quân đội nhân dân là con em của mình đánh thắng mọi kẻ thù. Khi cần thì hô hào sức mạnh nhân dân. Nay giặc đến thì nói không cần dân yêu nước chỉ cần Đảng và chính quyền khôn khéo giải quyết là đủ. Không cần dân Đảng sao tài quá vậy? Còn dân chỉ có thể suy luận hiểu Chính quyền này cúi đầu nhường giặc thì mới êm chuyện được mà thôi!

dân ghuệ nói...

Tại sao bây giờ mà vẫn còn ngây thơ chờ báo, tin vào báo. Hãy đọc thông tin trên TTX VN thì biết