Thứ Sáu, 8 tháng 12, 2017

TỪ LỄ HỘI DÃ QUỲ CHƯ ĐĂNG YA, NGHĨ VỀ THỜI CƠ DU LỊCH




Cuộc trò chuyện này diễn ra ngay khi lễ hội hoa dã quỳ Chư Đăng Ya vừa khai mạc xong. Tôi, một người từng rất yêu dã quỳ, viết nhiều về dã quỳ. Ông Đinh Vạn Dũng, chủ tịch hiệp hội du lịch Gia Lai, người có nhiều ý tưởng về du lịch, đắm đuối với những ý tưởng để đưa du lịch cất cánh xứng với tiềm năng của nó. Đêm Pleiku, trà nóng và trái tim cũng nóng...

Đinh Vạn Dũng: Tôi vừa ngoài chỗ lễ hội dã quỳ Chư Đăng Ya về, thấy rất mừng ông ạ. Huyện làm, năng lực tổ chức không thể bằng tỉnh, tiền lại ít, thế mà làm được thế là quá tốt. Người đông nghìn nghịt, mà không phải hôm nay khai mạc lễ hội mới đông, mà mấy tuần trở lại đây đã có nhiều người tới. Thì ra ông Lỗ Tấn nói đúng, cứ đi mãi thì thành đường. Còn rất nhiều việc phải rút kinh nghiệm, nhưng rõ ràng, đây đã là sự kiện, vài ba lần thì sẽ thành sự kiện thường xuyên, mỗi năm dăm ba sự kiện thì du lịch cất cánh từ đấy chứ đâu.

Văn Công Hùng: Tôi đồng ý với anh. Có khi người ta đến đấy không chỉ vì dã quỳ nữa. Tôi cũng đã thấy mọi người háo hức với cái lễ hội này như thế nào? Dã quỳ thực ra có phải là “đặc sản” riêng của Tây Nguyên, của Gia Lai đâu, nó có ở khắp nước, nhưng giờ người ta đã mặc nhiên coi nó là của Tây Nguyên, của Gia Lai rồi. Cái lễ hội dã quỳ đang diễn ra ấy, nó cùng lúc với mùa dã quỳ đang rất rộ ở Ba Vì, Hà Nội đấy, nhưng người ta vẫn coi dã quỳ Tây Nguyên mới đúng là... dã quỳ.

Đinh Vạn Dũng: Kể cả cái đồi cỏ hồng, nó có đấy từ hồi nảo hồi nao, nhưng giờ nó cũng lại là một điểm du lịch rất hấp dẫn. Huyện Đăk Đoa mới chỉ có tổ chức một buổi giới thiệu tiềm năng du lịch thôi mà giờ đã đông nghìn nghịt người rồi, nếu có một sự tổ chức quy mô, quy hoạch nào đấy, tin chắc nó, cùng với dã quỳ, sẽ là những cú hích cho du lịch Gia Lai.

Văn Công Hùng: Quả là, chúng ta đang có mấy điểm du lịch lý tưởng. Có điều, để nó là nó, thì sự can thiệp của con người phải hết sức khoa học và tế nhị. Cả mấy nơi mà bà con đang đổ xô đến đều là hết sức tự nhiên. Chính yếu tố nguyên sơ, tự nhiên ấy nó làm cho tình yêu thiên nhiên trong mỗi con người bùng phát, khiến con người đổ xô đến với thiên nhiên vô tư hơn, thoải mái hơn. Con người bây giờ đi du lịch là dể thoát khỏi những cái nhà như cái hộp, thoát khỏi khói bụi thành phố mà...

Đinh Vạn Dũng: Đúng là không can thiệp sâu, nhưng vẫn phải có. Như ở Chư Đăng Ya hôm nay ấy, nếu không có điện, không có những gian hàng, không có phụ trợ của nghệ nhân, không tổ chức các sự kiện kèm theo... thì chắc chắn sự hấp dẫn sẽ giảm... bởi nghĩ cho cùng, dã quỳ chỉ là cái cớ, người ta đến còn vì cái không khí nữa. Mà không khí lễ hội phải là do con người tạo ra, người này truyền cho người kia, cứ thế mà thắp lửa. Tất nhiên can thiệp mà như không can thiệp mới tài. Có bàn tay con người mà không thấy dấu vết mới giỏi...

Văn Công Hùng: Nói thật, tôi cũng đã từng thất vọng về du lịch Gia Lai. Tiềm năng như thế, nhiệt huyết như thế, mà sao nó cứ tầm tầm, không phát triển được. Thi thoảng vào mạng, xem thử người ta đánh giá Gia Lai thế nào, thì hay thấy du khách đi Gia Lai về truyền nhau món... bún cua chợ nhỏ, coi đấy là đặc sản du lịch Gia Lai. Và tôi... tự ái...

Đinh Vạn Dũng: Bún cua là một đặc sản, nhưng Gia Lai còn nhiều món ăn đặc trưng được du khách quảng bá ra cả nước, thậm chí Phở Khô Gia Lai được công nhận là một trong những món ăn Việt Nam đạt kỷ lục ẩm thực Châu Á. Ngay hôm nay, Hiệp Hội Du lịch Gia Lai đã tổ chức trao quyết định và gắn bảng công nhận Điểm ẩm thực phục vụ du lịch tỉnh Gia Lai cho một số cơ sở kinh doanh ăn uống, cà phê giải khát, trong đó có Phở khô Hồng, Cơm gà Mỹ Tâm 2, Gà nướng Plei Tiêng…Đồng thời, Hiệp hội du lịch Gia Lai cũng có nhiều ý tưởng, có cả những kế hoạch đã trình lên các cấp có trách nhiệm. Ví dụ như đề xuất mở khu chợ đêm. Du lịch mà 8 giờ tối ra đường đã chả còn ai thì làm sao thu hút du khách được. Đi du lịch mà chỉ ngủ trong khách sạn thì họ ở nhà chứ đi làm gì cho tốn tiền. Ví dụ như đề xuất trồng một đồi hoa ở Pleiku, cái chỗ rừng thông đối diện quảng trường ấy. Hoa đẹp vào, kỳ hoa dị thảo ấy. Ra nước ngoài theo tour, thế nào chả bị đưa đến một vườn hoa nào đấy, chụp ảnh và hân hoan, thế tại sao mình có điều kiện mà không làm. Hay như đã đề xuất giao cho doanh nghiệp đầu tư quản lý và khai thác du lịch ở khu vực Biển Hồ, vân vân...

Văn Công Hùng: Tôi thấy các ý tưởng của anh khá thú vị. Thú vị nhất là cứ đi mới thành đường được. Lễ hội dã quỳ Chư Đăng Ya lần một như thế là thành công, dẫu ai cũng thấy còn điều này điều kia. Nhưng tôi tin lần 2, lần 3 sẽ khác. Rộng ra cả tỉnh, huyện thị xã nào cũng có điểm nhấn du lịch, kết nối lại, một mạng lưới du lịch của tỉnh, rồi khu vực, sẽ là một hiện thực. À tôi mới đi dự cái hội thảo “Tây Sơn thượng đạo trong khởi nghĩa Tây Sơn” ở An Khê. Cũng ở An Khê, di chỉ Rộc Tưng với sự phát hiện người tối cổ cách đây hơn tám mươi vạn năm, lại chả là nơi thu hút khách du lịch à?

Đinh Vạn Dũng: Đây đang là thời cơ vàng của du lịch. Khi con người đủ ăn thì người ta cần chơi. Chơi là một cách để tái tạo sức lao động. Chơi là để nạp năng lượng. Du lịch là một cách chơi sang trọng và... ít tốn kém. Hiệp hội du lịch Gia Lai đang cố gắng cùng với các ban ngành đón và biến thời cơ ấy thành hiện thực...

Mấy ông khách du lịch này sau khi được thổ công dẫn đi thời gỏi lá, 8h tối chả biết làm gì nữa bèn... đứng giữa đường nói chuyện.

Đang tiếp thị cho du lịch Gia Lai mà chưa được một lời cảm ơn từ ba tổ chức nhé, không được mời họp báo nhé, dù nói thật có mời nhà cháu cũng... đếch đi vì biết sẽ không có gì mới, he he thù dai...

Du lịch Pleiku có cớ ngắm đèn...


Trong ảnh có nhạc sĩ Hà Nhật Quỳnh và một nhạc sĩ từ nước ngoài về, thổ công đưa xuống Bazan ăn gà nướng rồi... về ngủ

Không có nhận xét nào: