Thứ Hai, 29 tháng 6, 2015

VĨNH BIỆT NHẠC SĨ PHAN HUỲNH ĐIỂU

Mình gặp nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu dăm bảy lần, không dám nói là quen biết, nhưng có chào hỏi ông, bày tỏ sự yêu thích của mình đối với ông và nhạc của ông. Trong điện thoại và USB trên ô tô có nhiều bài của Phan Huỳnh Điểu. Mình biết ông là người cũng thích chụp ảnh, và máy của ông thì xịn gấp nhiều lần máy mình. Năm 2010, trong một cuộc họp, ông xuất hiện với một cái máy ảnh chuyên nghiệp trên tay, tác nghiệp nhoay nhoáy. Tay máy chân dung cự phách Nguyễn Đình Toán sau khi bấm ông liên tục như đại liên khạc đạn bèn nhờ mình bấm hộ ông với ông Phan Huỳnh Điểu. Trước đó mình đã bấm mấy kiểu ông Điểu đang tác nghiệp.







Hôm nay ông đi, xinh vĩnh biệt ông. Hôm trước nhà báo nhà thơ Trần Đình Chính mất, mình đã mở nguyên ngày bài "Ở hai đầu nỗi nhớ" ông phổ thơ anh Chính. Hôm nay, ngoài bài ấy thêm mấy bài của ông mà mình thích nữa, tất nhiên phải có "Thơ tình cuối mùa thu"...

Nếu bạn đã trót vào trang này, trước khi lật sang trang khác, hãy clik vào link dưới đây, rồi sang trang khác cũng chưa muộn. Bạn sẽ vừa làm việc vừa nghe những bài hát hay nhất của một trong những nhạc sĩ tài hoa nhất Việt Nam...

Những bài hát hay nhất của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu 

Chiều nay lại có 2 việc cần phải "điêu" vào đây.

Một là tin nhạc sĩ Phan Nhân từ trần. Như vậy là trong có mấy ngày, 3 ông kễnh của làng âm nhạc Việt Nam ra đi. Và Hội Nhạc sĩ Việt Nam cũng vừa tổ chức đại hội xong.

Hai là nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán gửi cho mấy cái ảnh anh chụp ông Điểu và ông Nhân. Cám ơn anh Nguyễn Đình Toán và post tiếp lên đây:



Cùng NSND Tường Vi



4 nhận xét:

nguyễn Quốc Việt nói...

Hình như là nhà báo, nhà thơ Trần Đình Chính mới đúng

Văn Công Hùng nói...

@Nguyễn Quốc Việt: sửa rồi bạn ơi. Tôi gõ nhầm và đã sửa ngay. Cám ơn bạn rất nhiều.

Nguyễn Quốc Việt nói...

Thành thực mong bác bỏ quá vì đã mạo muội. Tôi hiểu khi trí não nghĩ TĐC tay gõ NĐC ( có thể là nv NĐCcon trai cố nv NĐT) là hoàn toàn bình thường. Nhưng khi đọc tôi ngờ ngợ, nên ktra ttin và góp ý. Lần nữa mong bác thứ lỗi. Chúc bác và gia đình mạnh khỏe, bác tiếp tục công hiến nhiều bài viết hay, bổ ích, giá trị cho độc giả yêu văn bác

Văn Công Hùng nói...

@Nguyễn Quốc Việt: ơ tôi phải cám ơn bạn chứ, cám ơn rất nhiều mà. Quả là khi gõ tôi nhớ đến bác NĐC con cụ Thi mà tôi cũng có chơi với bác ấy. Sau giật mình, huhu, ông Chính kia mất rồi mà. Bác Trần Đình Chính tôi cũng có biết, khi bác ấy mất tôi cũng có viết 1 bài trên này...