Chủ Nhật, 30 tháng 3, 2014

TRỊNH Ở HÀ NỘI

Là đà rồi, mấy đứa bạn rủ đến một quán nghe nhạc Trịnh. Nghĩ từ Huế ra mà trước khi bay còn uống cà phê gác Trịnh nữa, giờ đến thì nó phí thời gian đi, nhưng chúng đã điện thoại đặt bàn nên miễn cưỡng đến, nghĩ bụng đến tí rồi chuồn...

Đấy là một cái quán cũng được, nhà hàng cũng được, tụ điểm cũng được... khá sang. Có bán vé từ cổng. Và điều lạ đã xảy ra. Khán phòng đầy ắp người, toàn người trẻ. Mình luôn nghĩ đi nghe nhạc Trịnh, kể cả ở Huế, toàn là người trung tuổi trở lên. Nhưng ở đây toàn người trẻ. Ngoài 1 vài ca sĩ mồi của quán, còn lại là khán giả lên hát, và hát rất xúc cảm, rất Trịnh. Chính vì thế mà 1 người bạn khều ra về trước như đã hẹn thì mình đã lần khần rồi ngồi lại đến hết cuộc.

Có một  gã bạn lên hát Hạ trắng nói là để tặng một người đến từ Huế đang ngồi phía dưới. Thằng này hát hay, nhưng chất giọng không hợp Trịnh, và lại cầm giấy, tuy thế nó được vỗ tay nhiệt liệt.

Cũng chỉ có mỗi bàn mình uống bia. Các bàn khác uống nước hoặc ăn kem. Tất nhiên bia thì.. giá bia. 4 thằng kết cuộc tính tiền xong hẳn 2 T. Nhưng vẫn khoái, té ra Trịnh vẫn có giá, và các bạn trẻ vẫn còn rất yêu Trịnh...


Chụp bằng điện thoại ban đêm, rất chán. Địa chỉ quán: ngõ 66/2 Trần Thái Tông, Cầu Giấy...

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Hạ trắng trên vai em gầy... hihi. Suy tư thực hư nhạc Trịnh

yamaha nói...

Hôm qua (30/3) đi tảo mộ sớm cho bà cụ mình ở Gò Dưa, sẵn ghé qua viếng mộ Trịnh, thấy nhiều cây nhang nghi ngút mới cháy khoảng một phần ba. Chắc người nhà Trịnh vừa thăm, và vừa về. So với năm ngoái có đôi chút khác lạ: hàng rào bằng tre vây quanh mộ được sơn trắng toát, dăm bụi hoa Sống đời đỏ chói dưới bức tượng bán thân cũng không còn. Cảm giác thấy không được đẹp như màu tre xanh tự nhiên trước đây. Ồ, mới đó mà đã hơn mười năm ròng...