Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2014

CHỦ NHẬT THƯ GIÃN VỚI LAN RỪNG

Mình đi Ấn Độ về, có vẻ như được phật độ hay sao mà cả chục giò lan đồng loạt ra nụ, mỗi giò hàng chục vòi, vị chi tháng này nhà mình có hàng trăm vòi lan rừng tưng bừng nở.

Định đợi nó nở chụp khoe luôn, nhưng cái giống máu me khoe của không sửa được, nên xách máy chụp để khoe lên đây, mời bà con thư giãn thanh cao chủ nhật, bớt nhức đầu đau ngực với chuyện đời đi...



Này là Thủy tiên

Này là Long tu đá, mỗi ngọn như thế có hàng chục vòi hoa đang nhú


Em nụ trên là của giò này, 22 vòi đang nhú...

Em này là Vẩy rồng, có 17 vòi tất cả

Vẩy rồng toàn thể, cái lá tròn tròn có dây là 1 loài khác lạc vào, hoa cũng rất đẹp tên là Cẩm cù. Lá vẩy rồng cứng như sắt, nhưng hoa lại cực mỏng manh mềm yếu...


Cái này là Báo hỉ, chụp Marco mà sao nó nhòe

Toàn cảnh báo hỉ

Này là Hài nhung. Loại này đang có tên trong sách đỏ, tớ góp phần giữ gen cho nhân loại...

Cho lọt một em Hồ Điệp cấy phôi vào đây cho nó có hoa vậy


8 nhận xét:

Thymianka Thảo Nguyên nói...

Cám ơn bạn nhiều. Bạn rất yêu hoa và am hiểu tận tường về nó.

Bác Ba Phi nói...

Tôi cũng có đam mê chơi lan, nhưng không biết cách làm cho Long Tu ra hoa.

Nặc danh nói...

Hôm nào hoa nở, chủ blog chụp tiếp nhé

Nặc danh nói...

Chia sẻ vài kinh nghiệm trồng lan đi nhà văn

Yamaha nói...

Phê bình bác Hùng Văn Công chút nhé : Tất cả các loại hoa có tên trong bài, bác đều viết hoa như là tên riêng, nhưng chữ Phật bác lại viết thường. Có gì đó không tương xứng với ý nghĩa của việc vừa quay về từ đất Phật của bác ...

Unknown nói...

đẹp lắm ! nhà văn ạ! em cũng mê lan!

taxaha nói...

Cây long tu và kim điêp bác hùng mới trồng mua ở ấn độ hay sao đấy,đã có cái rễ nào đâu.mùa mưa ở cao nguyên bác phải tháo xơ dừa ra không em nó thối hết rễ đấy.

Văn Công Hùng nói...

@Taxaha:
Không, mình mua ở Pleiku, và nó đã bén rễ rồi mà...