Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2013

LẠI TỰ SƯỚNG

Tối qua, bạn bè mình, cả những người chưa phải bạn bè, nhưng quý thơ, quý nhà thơ, đã tề tựu ở cà phê Hoàng Lan, 142 Lê Lợi, Pleiku, chúc mừng tập "Vòm trời khác" của mình.

8h bắt đầu, dự định là một tiếng, uống cà phê, trò chuyện, ký tặng sách, nhưng cuối cùng là chơi luôn 2 tiếng, 10h đêm mới giải tán, sau đó lại về nhà mình. Định là chỉ ký tặng sách, cuối cùng lại... có xiền, mọi người bỏ tiền vào cái đĩa, người có phong bì, người thì bỏ trần. Và hoa, tất nhiên...


Cám ơn các bạn, rất nhiều. Đời làm thơ, có được những xẻ chia như thế là rất quý. Mình là thằng hoạt khẩu, có thể diễn thuyết vo vài tiếng, thế mà hôm qua nói khúc đầu rất tã, cứ lặp đi lặp lại. Phạm Đức Long dẫn chuyện mồ hôi mồ kê đầm đìa, huhu. Nó phạm tội... ca mình quá. Các đồng nghiệp Đoàn Minh Phụng, Thu Loan, Chử Anh Đào, Lê Xuân Hoan, Khắc Quang... nói khá thẳng thắn về mình. Các em các cháu Trương Lệ Hằng, Vũ Thu Huế, Miên Di, Lê Vi Thủy, Nguyễn Minh Tuấn... thì chủ yếu là... khen, hơ hơ, vừa mát ruột vừa xấu hổ. Vợ chồng Lê Phương, Nguyễn Hồng Hạnh từ Huế lên, Phương hăng lên đọc 4 câu thơ của mình, đọc vo, bất ngờ, trong khi mình... không thuộc. Nguyễn Minh Tuấn đọc bài thơ của mình khá oách. Máu hơn, mình và Lê Xuân Hoan song ca bài "Có một chiều với biển" Hoan phổ thơ mình...

Túm lại là, cảm động. Một lần nữa cám ơn tất cả các bạn. Và post mấy cái ảnh con gái chụp.
Chiều, trang trí...



TRao đổi với miên di

Đón khách. Vợ chồng nhà văn Thu Loan đến sớm nhất. Có cả con gái đang học cấp 3 nữa, cháu dẫn theo 2 bạn học yêu thơ và mua thơ tặng bạn...

Bạn bè gọi điện thoại hỏi thăm và chúc mừng
Ảnh này bác Nguyễn Sơn chụp và đưa lên fb của bác ấy

Phát biểu thôi, kính thưa trịnh trọng...

Phạm Đức Long ngồi rất phởn, còn Đoàn Minh Phụng thì... chăm chú...

Miên di điều hành. Long và miên di thay nhau điều hành, tra tấn, hehe...

Nguyễn Minh Tuấn đọc thơ

Máy quay, rất nhiều máy quay...

Đoàn Minh Phụng bức xúc...

Tớ giải đáp bức xúc, hehe...

Thu Loan chất vấn, vặn rất nhiều để khẳng định, không khéo xong tập này mình... tịt.

Phụng vẫn bức xúc: Tại sao lại mưng mưng. Là y nhớ đến câu thơ của mình: Chiều cuối năm ta như người mang nợ/ ân oán gì mà nắng cứ mưng mưng...

Lê Phương đọc thơ, hehe, y bảo chả biết gì về thơ nhưng tự nhiên nhớ mấy câu của mình, và đọc thuộc, không sót chữ nào...

Nguyễn Như Bá phát động chiến tranh...

Nguyễn Hồng Hạnh tranh thủ... tiếp thị báo Thừa Thiên Huế. Phong bì mà Phụng đang cầm là báo Thừa thiên Huế số tất niên và số tết.

Chử Anh Đào bảo: Thơ VCH có câu hay nhưng tìm ra bài hay để bình với tư cách nhà giáo thì... chưa có, huhu...

Sau đấy thì một nhóm về nhà tớ. Có 3 thằng đánh đu đến hơn nửa đêm là VCH, Phụng và Lê Phương...
Thú thực là với tập sách thứ 10 này mình định in chỉ để chơi, tặng bạn bè. Nhưng không ngờ lại... bán được. Sau khi rao trên mạng bán được mấy chục cuốn thì đây là sản phẩm của tối qua. Sáng nay NSNA Phạm Dực còn lấy thêm 30 cuốn để làm quà tặng khách hàng chụp ảnh của anh. Phan Hoàng ở SG điện nói gửi vào 100 cuốn cho quỹ tình thơ mua giúp. E không còn sách để chơi quá...


Và hoa tối qua, vác về nhà...
Con gái chụp, không phải dân báo chí nên không lột hết thần thái của cuộc tối qua, lọc được chừng này ảnh thôi. Còn mấy người bạn chụp bằng máy chuyên nghiệp nữa, chắc... tháng sau sẽ có ảnh, hi. Thôi thì cđưa trước lên tự sướng...
Báo Gia Lai đưa tin ĐÂY.

7 nhận xét:

Vũ Xuân Tửu nói...

Đầu xuân mới, ra sức thi đua lập nhiều thành tích, chào mừng tập thơ của Văn Công Hùng.
Vũ Xuân Tửu

Phong vũ nói...

Sớm mai là ngày 17/2. Vào ngày này năm 1979 Trung quốc đã đánh ta toàn tuyến biên giới phía Bắc.
Nhà thơ có dám viết thơ ca ngợi sự anh hùng của các chiến sĩ ta chống quân xâm lược TQ Không ?

Phong vũ nói...

Sớm mai là ngày 17/2. Vào ngày này năm 1979 Trung quốc đã đánh ta toàn tuyến biên giới phía Bắc.
Nhà thơ có dám viết thơ ca ngợi sự anh hùng của các chiến sĩ ta chống quân xâm lược TQ Không ?

xuanthu nói...

Nhiệt liệt chào mừng và quyết tâm thi đua lập thành tich cao nhất để đón VÒM TRỜI KHÁC! Chúc mừng pác!

Lieu nói...

VCH rất hay tự sướng nhưng đều là tự sướng chính đáng cả.

Lê Phước nói...

Sáng nầy blog lề trái đều có bài viết về ngày 17-02 còn báo lề phải thì đăng tin lãnh đạo ta thi nhau đi khai mạc lể hội.

Thy Nguyên nói...

Anh! Có lẽ sách sẽ ko có mặt ở Hải Phòng. Em đăng ký mua 02 cuốn ạ. Anh gửi giúp em địa chỉ hoặc số tài khoản ạ.
Cảm ơn anh!
Anh gửi số tk cho em theo Email: Thynguyenhp@gmail.com