Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

THOÁT CHẾT

Mình vừa thoát chết.

Tối qua thức khuya, xong cứ ngủ chập chờn. Có một cú điện thoại đặt 1 bài báo 2.500 chữ làm mình cứ thao thức. Xong nghĩ, cái tờ báo kia, có khi nó cần in số cuối cùng nên đặt mình cận giờ cận ngày thế, thế là vùng dậy gõ bài cho nó. Được nửa bài thì... dừng, dù hứng đang ra dào dạt. Lên giường, chui lại vào chăn, nằm nghiêm ngắn, chân tay xuôi tư thế rất đẹp, chờ.

5h lại dậy, thấy thiên hạ vẫn nhộn nhịp trên mạng (chứ ngoài đời thì Hà Nội lạnh, sương mù trắng xóa Hồ Tây nên dân tình chui hết trong nhà) nên biết là... ngày tận thế đã lùi.

Vậy là mình thoát chết.

Và vì thế hôm nay chỉ gõ mấy dòng thông báo này chứ không post bài mới. Phải mừng thoát chết đã...

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

"Được nửa bài thì... dừng, dù hứng đang ra dào dạt"
Tại sao lại thế nhỉ ?
Phải chui vào chăn...
Để làm gì ?
Có trời mới biết nhé !

Tan the nói...

Bac tranh thu vao chan de len thien dang truoc khi chet

huynhthaison nói...

Tôi cũng vậy bác Hùng ạ, mừng là mình vừa thóat chết vì tận thế. Chiều nay phải làm một con vịt, đánh tiết canh ăn mừng mới được.

Phạm Đức Long nói...

EM CŨNG ĐỊNH ĐI BẮC, NHỚ NGÀY TẬN THẾ ĐÀNH Ở NHA CHỜ CÁC BÁC HÀ NỘI VÀO! CHÚC BÁC MAY MẮN!

Năcdanh nói...

Thế là em phải chờ 5000 năm nữa mới lên đươc thiên đàng,xui quá.

Nặc danh nói...

mừng quá giờ này bác và em vẫn ko bị tận thế, nghĩa là ko chết, vẫn sống nhe răng, chứ ko nhuận bút các báo tết ai lĩnh cho bác đây, ủy thác cho e nhé, cám ơn trước bác rất nhiều. Mai ai sẽ ăn sáng và uống caphe với bác. Nhớ bác nhiều, e phải đi xa