Thứ Năm, 21 tháng 6, 2012

PHỐ CỔ

Trước hết xin cáo lỗi với các bạn, là với tình hình phải vượt tường như hiện nay thì việc khổ chủ re còm trả lời các bạn là rất khó, chỉ khi nào dùng Dcom Viettel mới làm được, vì thế mong các bạn thông cảm nếu như có chậm hoặc thậm chí không trả lời còm của các bác. Sáng nay một bạn đọc nhắn tin chúc mừng nhân ngày nhà báo kèm câu hỏi: sao bị chặn lâu thế? tôi nhắn lại: sao lại hỏi tớ? Riêng việc post bài thì vô tình tôi biết cách rất hay, ấy là vào từ... mail, chỗ kiểm duyệt còm ấy, rồi lần lần ra, lại post được.
------------------

Đang đi bộ, một chú em là họa sĩ gọi: Bác quá bộ ra đây tí, có hai người bạn em ở SG lên, tự nhiên lại đọc... thơ bác, em nói bác đang ở đây, ở Pleiku này, em quen, mà họ không tin...

Té ra trên đời vẫn còn rất nhiều gã gàn, mà hai tên này là ví dụ: hơn bốn mươi tuổi, không vợ, ba bằng đại học, làm việc ở đâu không quá 1 năm vì ở đâu một hồi là thấy chán vì nhiều lẽ, thuộc rất nhiều thơ và nhiều điển tích văn chương, biết nhiều chuyện nhưng rất ngu ngơ, có thể lang thang cả tháng với bạn bè, miễn là người ấy cũng... máu văn chương như mình...

Nhà cháu thì chả máu văn chương lắm. Nhưng cũng ghé lại ngồi với mấy tên ấy một chốc, và chứng minh: Tớ là tác giả bài thơ "Phố cổ" mà bạn mới đọc lúc nãy đây. Vấn  đề là, thú thật, tớ cũng quên béng bài ấy rồi. Thôi nhân tiện chú nhớ và đọc, cho tớ chép lại luôn, vì nó chỉ có 4 câu, làm lâu rồi, hồi lần đầu tiên  đến Hội An

Bài thơ ấy thế này:

 PHỐ CỔ

Cổ kính ở  đâu em cứ tươi hơn hớn
phần phật lô nhô trăng gió đến nõn nà
ta nửa tỉnh tựa cột  đèn ngơ ngẩn
ngói vỡ ngàn đời mà mắt vẫn non tơ...
---------
Hehe thơ ngắn nên phóng chữ to lên cho... dài...

9 nhận xét:

La chung nói...

Có 4câu nhưng rất hay bác àh.câu cuối quá tuyệt!

Văn Công Hùng nói...

@ la chung: thank bác đã khen hoành tráng.

Ảo vọng nói...

Bác Hùng làm 4 câu thi này, hẳn tâm trạng đang vào lúc "hứng" lắm đây, phải không bác ?!

Xuân Thu nói...

Sướng nhất của người mần thơ là có kẻ ngu ngơ hơn nhớ, thuộc và đọc. Chúc mừng anh. À, anh VCH ơi, cái blogspot dạo này chán quá, nhà em, em là chủ mà nó cũng đếch cho vào huống chi post bài lên? Có nên kiện cáo gì ko pác?

xuanthu nói...

Bây giờ pác cũng phải kiểm duyệt còm à?

Văn Công Hùng nói...

@ Ảo vọng:
-------
Thực sự thì lúc ấy là buổi chiều, đứng chờ xe, và nhìn theo 1 bà cụ gánh bán đậu hũ, hì...

Văn Công Hùng nói...

@ Xuân Thu:
-------
Có 1 kẻ hay vác bom đến thả vào nhà tớ, nên tớ phải tự bảo vệ thế, k lỡ nó mang thuốc phiện thả vào thì khốn.
Còn chuyện blog, chú dùng viettel đi, cửa này còn mở, không thì phải vượt tường. Để chế độ kiểm duyệt cũng là cách để vượt tường cho dễ nữa...

Dong nói...

Nhìn bà bán đậu hũ mà ra em non tơ thì quả là sướng nhất các ông Thơ!

Văn Công Hùng nói...

@ Dong:
--------
Hơ hơ...