Thứ Năm, 3 tháng 5, 2012

QUYỀN ĐƯỢC... CỞI TRUỒNG

Có lẽ không ở đâu trên trái đất này thoáng như... Pleiku, có hẳn một quy định hay gì gì đó, yêu cầu người dân không... mặc gì đi ra đường.




Đây là con đường hiện đại nhất ở Pleiku, đường Nguyễn Tất Thành nối từ Ngã sáu Hoa Lư ra ngã ba Phù Đổng. Nó chính là một khúc đường HCM chạy qua thành phố, cờ và các pano treo phấp phới. Trong khi chờ quảng trường hoàn thành thì chiều nào mình cũng quằn quại đi bộ ở đây. Và vì thế mà phát hiện ra là ngay cả đi bộ cũng không phải... mặc gì?




Có cái Pano như thế này:




Cận cảnh phát đọc cho rõ:






Chưa hết, mệnh lệnh này còn được lặp lại ở mặt sau, để bất cứ ai đi từ hướng nào đều có thể thấy và... thực hiện.


Cười xong rồi thì mời thưởng thức hoa nhà tớ để thư giãn nhé, cũng chụp chiều qua, sau khi chụp tấm pano cho phép... cởi truồng kia.










35 nhận xét:

TC Bình nói...

Cán bộ văn hóa của ta thể hiện trình độ ABC mít đặc đây mà. Cán bộ lãnh đạo còn ngu hơn nên tấm bảng mới ngang nhiên tồn tại. Có ai chấp hành theo tấm bảng, bác quăng lên cho chúng em coi với, hi hi hi.

huynhthaison nói...

Bác Hùng ơi! Phải chi các người mẫu VN đọc được qui định này nhỉ. Họ sẽ thực hiện đúng như vậy mà khỏi cần nêu lý do "vì môi trường" hay vì cái chi đó. Nhà em định ra đó định cư để chờ sẳn rửa mắt cho đã !

Mai Thanh Hải nói...

Pó tay luôn với biển báo thế này...

Nặc danh nói...

Nghe nói Bác Hùng cũng tham gia phụ trách mảng văn hóa văn nghệ ở đó mà??

Cởi hết cho mát nói...

Bác Hùng ơi, Thế mới gọi là "Play-Ku"

ngoc nói...

Anh đi công tác Pờ lây
Cu dài dằng dặc biết ngày nào vê ?
Anh đi công tác Buôn Mê
Thuột xong một cái lại về với em !
He he...Dân chơi phố lúi mà anh.

ngoc nói...

Anh đi công tác Pờ lây
Cu dài dằng dặc biết ngày nào vê ?
Anh đi công tác Buôn Mê
Thuột xong một cái lại về với em !
He he...Dân chơi phố lúi mà anh.

hoàng công tâm nói...

He he Plei cu nhà bác thoáng thật! kiểu này chắc phải lên lại chuyến nửa quá!!!

Làm văn hóa không có văn hóa nói...

Ôi cha, đây là trích từ điều 3 Quy ước văn minh đô thị đó à, Thế này thì đúng là con người còn lâu mới văn minh được như đàn lợn.

Chuổng cời nói...

Đã dốt lại còn tỏ ra nguy hiểm, chỉ có 1 đoạn ngắn mà còn 2 lần đóng mở ngoặc nữa chứ. Ôi, văn hóa quê tôi.

Suna nói...

Đây là khuyến khích hay bắt buộc ?

Lê Huy Mậu nói...

@ VCH
le ra nen nho nhe ri tai voi nganh van hoa thao ngay cai pano nay xuong, de the ky qua! ai lai dua len mang the nay nhuc "tỉnh thể" qua! Mà đất nước này lạ quá.đi đâu cũng thấy pano khẩu hiệu. tôi căm thù khẩu hiệu. Đả đảo khẩu hiệu vì nó lỗi thời, nó vô tích sự.Nhưng tiếc thay, nếu bỏ pano, khẩu hiệu, ngành văn hóa đố biết làm gì?

Võ Công Phúc nói...

Gửi bác Văn Công Hùng!
Khe khe, nhất nhà bác rồi còn gì nữa mà lo...

Võ Công Phúc nói...

Gửi bác Văn Công Hùng!
Khe khe, nhất nhà bác rồi còn gì nữa mà lo...

Văn Công Hùng nói...

Lê huy Mậu, đã gọi đt cho một quan chức tp, hàm thường vụ, hehe nhưng đến chiều nay nó vẫn còn, chả lẽ gọi hết cả tỉnh à? Huhu

Nặc danh nói...

Thôi thì còn đỡ hơn tụi ra lệnh và chỉ đạo cưỡng chế cướp đất cướp tài sản của dân, còn đây nó chỉ cụ thể hóa việc bảo vệ môi trường thôi mà.

Lang Kinh nói...

Vậy Bác có thấy ai cởi truồng đi trên phố không?
Chắc chắn là không rồi.
Hóa ra đồng bào ta thông minh và hiểu cái bụng cán bộ của họ hơn bác nhà văn rồi!
He he.

PutinViệt nói...

Hehe đợt này phò Pleiku sẽ hạ giá, vì girl chỉ đẹp khi mặc quân, còn tuột ra thì lộ hết nen mất giá

Nặc danh nói...

Đất mặt tiền đường này hiện tại bao nhiêu tiền/m2 vậy bác?

Nặc danh nói...

Khoả thân đi ra đường thì mới có hình đẹp để đối với giò vũ nữ và quỳnh tím của bác Hùng chứ.Đến lúc đó:Khiếp,toàn bướm là bướm...he he!

xuanthu nói...

Tiếc nhỉ! Dạo nhà em vào đó học tận dững nửa tháng mà không biết cái phố này để được cởi truồng một phát đi chơi cho mát, cho sướng nhỉ? Tiếc quá! Giờ bác mới bảo.

Nặc danh nói...

Gum cai nha bac VCH nay lam truyen .da bau la o Vit Ngan minh la du the Lay roai .Thang ĐIEC hay nghe đai ,thang TAI thi đi hot...ay .thang CAM hay alo ....la e điu noi nua ..hehe ruc đau .

Phu Yen Doan nói...

Ui cha! sáng nay cháu có xem ảnh bức pano này ở đâu đó, cứ tưởng là dân mạng đùa nhau, photoshop. Vậy mà nó có thật sao? còn nằm ngay trên chính TP Pleiku nữa mới đau chứ!
Chắc phải gọi hỏi sở VHTT Pleiku , làm ơn gỡ dùm xuống, mất mặt quá!

tof fuoi nói...

(Bản chính đây ):
Anh đi công tác Pờ lây
Cu dài dằng dẵng biết ngày nào ra
Còn em ở lại Buôn Ma
Thuột đi thuột lại với cha láng giềng
( P/S: cu là phải dẳng dẵng nó mới đẳng cấp pờ-rồ , chứ dằng dặc e rằng tối ảnh ,phỏng ạ ?)

Lẹt phẹt nói...

Quên cha cái ảnh .Nên phát huy và học tập .
Thoáng , mát , sạch sẽ ...miên man , miên man .
Đường thông hè thoáng ,bảo ồn văn hóa ,dâm gian ,dâm gian .

THONG CŨ nói...

Em quá thích cái quy ước văn minh đô thị dư này .Đèo mẹ thằng nào con nào bắt ne bắt nẹt , em vả cho gãy hết răng.
Thấy cái biển " Chỉ có hai con vợ-
chồng hạnh phúc "
là em thấy thích hơn mà thôi !

Ảo Vọng nói...

Coi chừng ! Chẳng biết tấm bảng khẩu hiệu ấy có dở xuống hay không, nhưng biết đâu bài viết này của bác Hùng tui lại bị dở trước đấy ! Hehe...

Cử nhân văn hóa nói...

Cảnh báo ông anh:
- Cái bác này thật kỳ cục. Đã phải ... quằn quại đi bộ thì cứ lo mà đi cho nó chắc ăn. Có tuổi rồi mà mắt mũi còn ráng ngó ngiêng búa xua vậy e có ngày tông vô bảng. Lỡ làm móp bảng rồi thì đừng hỏi vì sao ngành văn hóa nó không văn hóa.

Quynh nói...

Bác ơi, cho cháu hỏi ngoài lề một tí: hoa Quỳnh màu tím này ở Pleiku có chỗ nào bán không hả bác? Cháu muốn mua mấy cành về trồng ạ. Cháu cảm ơn bác.

tunglogach nói...

chào bác Hùng
Phải nói dân nhà bác sao sướng thế,mà cán bộ VHTT cũng thương đồng bào nghèo nên mơi ban lệnh như vậy.Chả bù đưới HÀ NỘI em phải mặc cả ngày trừ lúc tắm.

tunglogach nói...

Hoa Quỳnh nhà bác rất đẹp.Ngắm hoa Quỳnh em lại nhớ hồi nhỏ ở quê ông ngoại ,cứ hôm nào hoa chuẩn bị nở là ông em và ông Xuân Thủy(nhà thơ) bảo em dọn bàn ra sân pha trà bằng ấm chuyên đất rồi các cụ ngâm thơ chờ trăng lên xem hoa quỳnh nở...Giờ đây,em nghĩ lại mới thấy những giây phút đó thật nhân văn làm sao.
em là bạn với MTH và với bác Tất Thành bác ạ.em cung có 4 năm xuất khẩu đá trên Kongchoro-an khê rồi

Văn Công Hùng nói...

@ tunglogach:
------
Ơ thế à, cũng chinh chiến nhể?
Xuân Thủy nhà thơ kiêm bộ trưởng á?
Loại quỳnh này nó lai sao ấy nên nở đến 3 ngày mới tàn chứ không như quỳnh trắng chỉ nở được nửa tiếng là héo quắt bạn ạ.
Là bạn MTH thì lần nào mình ra HN gặp nhau phát nhé.

hoanghiep nói...

Buồn cho cái thời Giáo dục xuống câp, học trò mít đặc xài bằng thật có được do đi mua cũng được đôn lên làm Ông nọ Bà kia nên chuyện gì chăng xảy ra. bà con thắc mắc gì cho tôn công.

Nặc danh nói...

Hai duong còn de anh Bac dúng gio tay chào ở dàu duong thi sao

Nặc danh nói...

Hai duong còn de anh Bac dúng gio tay chào ở dàu duong thi sao