Thứ Hai, 11 tháng 4, 2011

MỘT THẢM HỌA THƠ

Rất nhiều việc nhưng tôi phải ngồi kỳ cạch gõ lại bài thơ sau đây hầu bạn đọc. Xin lỗi nếu bạn nào cho rằng đã bắt bạn phung phí thì giờ vào một thứ quái đản như thế này, nhưng tôi phải đưa lên để mọi người nhận ra một thảm họa, thảm họa tổ chức, khi bắt một người không biết gì phải ngồi vào một cái ghế họ chưa thấy bao giờ...



SÁU MƯƠI NĂM

          Sáu mươi năm hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam
          Sáu mươi năm liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam
          Gian khổ hy sinh phát triển trưởng thành
          Theo Đảng, phục vụ nhân dân, phụng sự tổ quốc
          Đảng đánh giá, nhà nước tôn vinh, nhân dân ghi nhận
          Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết
          Chậm triển khai, hiệu quả không cao
          Vẫn lúng túng, chủ quan trong quản lý
          Đầu tư chưa đúng tầm, đúng mức
          Nghị quyết 23
          Những tư duy; những mục tiêu; quan điểm mới
          Phát triển văn học nghệ thuật Việt Nam trong thời kỳ mới
          Thấm nhuần sâu sắc tính nhân văn, dân chủ
          Tạo ra nhiều đỉnh cao nghệ thuật
          Như Đảng ta và nhân dân ta hằng mong đợi
          Luôn lấy chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ chí Minh làm nền tảng.
                                                                   Văn An
                                                          Hội VHNT Đăk Nông.
                                      Tạp chí Nâm nung số 42, tháng 9-10/2008
--------------------
Tôi được các bạn ở Đăk Nông cung cấp thì tác giả bài thơ này là thủ trưởng trực tiếp của cô Lê Thủy, người thừa nhận là không được đào tạo gì, là bộ đội rồi về làm công tác Đảng và rồi được tổ chức phân công sang Hội Văn nghệ. Thế nên việc cô Lê Thủy đạo văn, nếu nhìn vào đây, có thể thể tất...

MỜI XEM THÊM CÁC COMMENT RẤT THÚ VỊ Ở ĐÂY

46 nhận xét:

quan.net nói...

Không sao, không sao.Cán bộ địa phương viết được thế là giỏi rồi.
Cái chính là quán triệt đường lối chủ trương chính sách...

Văn Công Hùng nói...

@ quan.net:
----------
Nhất trí cao, quá giỏi rồi bạn ạ...

hoàng công tâm nói...

đúng là giọng thơ tuyên giáo. Thủ trưởng như thế hen gì lính không ăn cắp mới là lạ

Văn Dũng nói...

Một bài THƠ (viết hoa) rất chi là tuyêt !
Nội dung sâu sắc mà dí dỏm.Lời lẽ mượt mà,trau chuốt.Thể thơ lại rất mới lạ(Em thì không rành,nhưng các bác nhà thơ,nhà nghiên cứu phát biểu xem đây có phảilà Thơ... Tân Hình Thức không ạ?).Cuốn hút quá!
Phải làm gì để cứu Thơ Cổ điển với,các nhà thơ ơi!

Văn Công Hùng nói...

Bác Hoàng Công Tâm:
-------------
Ấy đừng nói thế, bác Điềm (Nguyễn Khoa) cũng là tuyên giáo đấy...

Văn Công Hùng nói...

@ Văn Dũng:
------------
Đây là thơ tân... quái thai bạn ạ.

Le Quang nói...

Đúng giọng thơ của Đắc nông,
Hòa tiếng vượn hú ,mênh mông rừng già,
Đàn vẹt, hợp xướng cùng ca,
Hóa thành thơ mới đậm đà Tây nguyên!

Hoàng Lâm nói...

Bố khỉ! Thơ với chả thẩn

Văn Công Hùng nói...

Lê Quang và Hoàng Lâm:
-------------
Hơ hơ giỏi thì làm như thế đi...

LE XUÂN nói...

Đúng là thơ con cóc rồi anh Văn Công Hùng ơi. Trình độ văn chương và quản lý của một ông Chủ tịch Hội như vậy thật đáng thương. Tổ chức đã bắt một con lừa thay cho con ngựa. Đến như vị Chủ tịch Hội VHNT Cần Thơ (TP đô thị loại 1 trực thuộc TW) mà còn không biết thơ Tố Hữu nên bê nguyen si vào thơ mình, bắt trăng rằm không được thành "trăng nghẹn" cơ mà. Các vị chủ tịch loại này còn nhiều lắm, chỉ mau "phá" nát hội thôi. Ôi, cái sự văn chương thời nay thật buồn cười...
LÊ XUÂN (Cần Thơ)

hoàng công tâm nói...

Bác Điềm làm thơ trước khi làm tuyên giáo. Còn ông này thì... he he tui đố bác đưa được nghị quyết vào thơ như ông này đó. Không biết rồi đây văn nghệ đaknong sẽ đi đâu về đâu hả bác

Dong nói...

Bác này ít nhất còn được cái tính thật thà, nghĩ sao nói vậy, nghe sao cũng nói y vậy....
Vấn đề là bài thơ ấy có được đang, được nhận nhuận bút, và được giải thưởng gì không thôi.

Văn Công Hùng nói...

@ Bác Lê Xuân:
------------
Thì em đã nói rồi, đây là thảm họa... TỔ CHỨC.

Văn Công Hùng nói...

@ Bác Hoàng Công Tâm:
---------------
Đi về đâu ư? Biết chết liền, hehe

Văn Công Hùng nói...

@ Dong:
-------------
Không có nhuận bút thì mất công Mần thơ làm gì? Tớ đồ chừng nếu không "khen" kịp có khi nó còn được giải thưởng ấy chứ. Bác chủ tịch hội ấy còn có một bài in Nâm Nung: "Thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ X của Đảng và nghị quyết đảng bộ tỉnh Đăk Nông lần thứ I" chép nguyên văn "Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ I" nhưng ký tên tác giả là KNV. Tớ thề là nếu kiểm tra sổ nhuận bút thế nào cũng có người ký nhận rồi...

Đòan nói...

Bác Văn ta thực quá tài !
Nín thở gõ lại một bài "thơ lon".
ếch ngồi ngắm cảnh nước non,
Người bên chỗ của Đảng Đòn rất thâm.
Cử sang để chú mày cầm
sự nghiệp văn nghệ mà ngâm vào...bùn.
Thôi thôi ngồi đấy chớ run,
Mũi dại thì lái biết đùn đi đâu.
Gọi là lãnh đạo cho sâu,
Chỗ âm phần ấy càng lâu càng mềm.

dangminhlien nói...

Thơ hay đấy chứ nếu dùng cho CLB ngủ mơ hoặc CLB chi bộ vàng a páo, sào a thoong
he!

Văn Công Hùng nói...

@ Đoàn:
----------
@..............

Văn Công Hùng nói...

@ Bác Đặng Minh Liên:
-------------
Để kiến nghị các nhà tổ chức thành lập mấy CLB đó đã bác ạ...

Lê Quang nói...

Văn Công Hùng nói...
Lê Quang và Hoàng Lâm:
-------------
Hơ hơ giỏi thì làm như thế đi...
*****
Ối gia,iem chẳng đủ tài,
Viết hay như rứa ,chỉ bài ni thôi,
Yêu Đảng đến thế mà thôi,
Vừa hô khẩu hiệu ,pha lời núi ngân,
Có dàn hợp xướng vẹt ngâm,
Có nai ngơ ngác ,thì thầm Đảng ta!
Ý tứ ,thâm hậu sâu xa,
Sáu mươi năm ấy kết hoa đỉnh đời!
Iem đây đọc hết một hơi,
Càng thêm cảm phục,cái người mần thơ,
Đọc đi thấy lạc vào mơ,
Đọc lại càng thấy vô bờ Đảng ta
Tây nguyên ,hoa lại nở hoa,
Bạt ngàn rừng núi tiếng loa gọi chiều !

Võ Công Phúc nói...

Gửi bác Văn!
Ở ta nó thế bác Văn à! Hễ là cán bộ lãnh đạo là làm được tất, chuyển chỗ nào cũng làm tốt cả, thật chí rất xuất sắc. Có vị lĩnh vực nào cũng được nhận kỷ niệm chương cả. Hu hu... cán bộ muôn năm!

Huỳnh Gia nói...

Tình cờ đọc được bài viết này ,khá bức xúc
Cho phép em mang bài viết này về blog cá nhân để các bạn có dịp " rửa mắt " nhé anh ?
Huỳnh Gia

Văn Công Hùng nói...

@ Võ Công Phúc:
-------------
Đương nhiên là như thế, các trường đào tạo cán bộ của ta thế mới giỏi. Tớ mà kể ra thì có mà chúng nó ném đá sập nhà, nên biết để trong bụng vậy.

Văn Công Hùng nói...

@ Huỳnh Gia:
------------
Mời bạn.

Tấn Định K9 nói...

Tôi chán các pác quá! Thơ thế mới gọi là thơ, còn đòi hỏi gì nữa, hả! Giỏi cứ làm thử xem, xem có làm được nửa câu như thé không, hử hử!

Xỉu lun!

Văn Công Hùng nói...

Bác Tấn Định:
-------
Vâng, xỉn lun, huhu...

Đòan nói...

Nhớ đấy nhé, Bác Tấn Định còn nhận xét bóng gió rằng thơ tôi chưa đạt chuẩn kìa. Thế nhà hơ không bình đểu lấy một câu ư ? Qua nay vào ra mấy bận vẫn thấy cửa tò vò nhấp nháy, bèn hỏi đại mấy xu rượu vậy.

PhamZung nói...

Các bác cứ phê bình, chứ điều chuyển lên DakNong có bác nào chịu đi đâu. Em thế mạng cho các bác ấy mà.

Văn Công Hùng nói...

Phamzung:
-----------
Bạn nhầm, nhiều người ở đấy phải bán xới đi đấy...

Nặc danh nói...

Hơ, hơ...các bác chê quá đâm ra em thấy nó cũng dâu đến nỗi nào. Thơ hiện đại mà quán triệt được thế là của hiếm đấy chứ??? Bác VCH thử đốt đuốc đi khắp núi rừng TN mà tìm xem có ai thêm ko vớ?

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc danh:
----------
Đúng là không thể thật...
Chả Tây Nguyên mà cả nước này, đố tìm ra ai thay thế...

dai ca thay nói...

em do bac hung lam duoc nhu the day..hehe

Văn Công Hùng nói...

@ Đại ca Thay:
---------
Tớ mà làm được thì lại chả phải lọ mọ như bây giờ...

Nặc danh nói...

Bài này em thấy chả sai một lỗi chính tả nào, thế mà anh nỡ chê.

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc danh:
-------------
Văn xuôi phải sai ngữ pháp mới thành thơ, chứ nó mà đúng ngữ pháp thì nó chỉ là... văn xuôi thôi.

HOA DÃ QUỲ nói...

Khổ cho cái bác Văn An
Đương thư thái, lại sang làm văn chương.

Võ Ngọc Thọ nói...

Trên Blog VNT có post 1 bài thơ hô khẩu hiệu Của Tấn Phú (VNBĐ). So với bài này của ông CT Hội VNĐN thì TP nhà tôi chỉ đáng đàng em.

Văn Công Hùng nói...

@ Võ Ngọc Thọ:
--------
Hơ hơ, thế mới độc nhất vô nhị bác ạ.

Nặc danh nói...

Xin lỗi cụ Phạm Quỳnh cho em chế lại lời nhận xét của cụ về Truyện Kiều để tặng bác Văn An (Đak Nông) nhé:
"Thơ bác An còn tiếng ta mất"
Hô hô hô

Nặc danh nói...

Thơ viết chả khác một công văn không thể gọi là thơ được. Nếu công nhận là thơ thì thật là thảm họa

Unknown nói...

Anh nói thiệt là anh không bịa cho vui chớ hả anh? Hụ hụ...

Văn Công Hùng nói...

@Đặng Vỹ: Bịa chết liền, huhu...

Trường Vân nói...

Văn An thi sĩ Đắc Nông
Làm thơ hay tuyệt nhưng không có vần
Thi nhân cả nước phân vân:
Thơ đ. có vần cũng vẫn là thơ ?!

Nặc danh nói...

Thơ như thế mới gọi là thơ chứ, có tính ...đảng cao. Chả thế mà các thành phố trên cả nước đem về, trích ra mỗi câu làm một khẩu hiệu treo đỏ choét đấy ư.

Đặng Văn Sinh nói...

Đây là văn nghệ công nông binh được nối dài từ thời đảng ta đánh NVGP, chẳng có gì lạ. Hiện tượng này bây giờ khá bộ biến, chẳng những ở các tạp chí văn nghệ địa phương, mà còn thỉnh thoảng xuất hiện trên tuần báo Văn nghệ cũng như các ấn phẩm khác của Hội Nhà văn Việt Nam.
Mừng thay, bọn văn nghệ sĩ mưu toan dùng văn chương để "tự diễn biến, tự chuyển hóa" đang bị cô lập, văn học của giai cấp công nông đã thực sự trở lại. Với những tác phẩm thơ như vậy, rất xứng đáng được đề cử vào Giải thưởng Nobel năm nay...

Unknown nói...

Thế mới biết cái rổ đan lỗi mọt chỗ là biết bao người xăm xoi.Tôi có thể cá trong số này cũng có khối anh a dua mục đồng.