Thứ Tư, 9 tháng 3, 2011

LƯỢM, HÃY ĐỢI ĐẤY

Tối qua, mùng tám tháng ba, nhiều người chờ chương trình 'Người xây tổ ấm" của VTV1 vì thấy có thông báo sẽ "làm rõ vụ Lượm".
Kết cuộc là gần 11h đêm, chị Ngân lên hình, mặt khá căng thẳng, thông báo như thế như thế, và "chúng tôi đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ".
Thay vì xin lỗi lại là một câu... dọa.
Chao ơi một lời xin lỗi mà khó vậy sao???.

4 nhận xét:

Lê Ngọc Tâm nói...

Lỗi ở câu chuyện "Lượm" phần lớn thuộc về nhà đài (VTV) và nhà báo đã không đều tra rõ, trước khi đưa thông tin lên báo cũng như lên hình đến với công chúng...

Đoàn nam Sinh nói...

Nhà tàng hình chỉ biết Lượm thôi, chưa biết lặt. Lặt rau lặt cỏ cũng phải tốn công, vì muốn lặt phải lựa. Xin lỗi ư, không dám, thời của báo chí cường quyền đây mà.
Các bác cho nhân dân uống sâm thì sâm, cho ăn củ cải thì cải, cho xơi chảo thủng thì thủng.
Vụ này hãy thủng thẳng chờ thực hiện việc bắt tội nhà báo theo NĐ của TTg mới có giá trị thực hiện từ 25/2/11.
Hu hu, các tồng chỉ của tôi đâu, anh Ba anh Sáu kiểm điểm ngay đi chứ, khinh thường nhân dân đến thế ư ?

Trần Phan nói...

Này, bác Văn với bác Đoàn không được chụp mũ nha. Đây là câu nói của thým Ngân thì mình thým ấy chịu trách nhiệm chứ không được vơ đũa cả nắm à. Em không tin là cả một cái ĐTH mà NGU thế đâu nhé. He he...

Văn Công Hùng nói...

@ Lê Ngọc Tâm, Đoàn Nam Sinh và Trần Phan:
Cũng là nhà báo, nếu xảy ra việc như thế này, tôi thành khẩn xin lỗi ngay. VTV lâu nay là báo vua, chỉ người khác phải xin lỗi họ chứ họ không xin lỗi ai bao giờ dù biết bao vụ họ sai.
Có một thực tế ở VN là nếu đã làm ở một báo vua thì PV ở đấy cũng là vua, dù có khi họ đang còn sai cả chính tả.