Chủ Nhật, 9 tháng 1, 2011

HỌP

Hà Nội lạnh teo bugi và teo vài thứ nếu như anh không... teo sẵn vì lý do gì đó. Nhưng mình lại rất khoái dù họng viêm mãn tính, ho khù khụ. Từ sân bay về đã vài ba cuộc gọi, cuối cùng quyết định đến ngồi với Sương Nguyệt Minh và Nguyễn Đình Chính. Đến thì có cả Nguyễn Trọng Tạo và vài ba người nữa...
Hai ngày bận lu bu không blog bleo gì được. Tối qua lại trúng gió, Lê Quang Sinh và Vũ Hồng làm bác sĩ cạo gió, huhu.
Vài cái ảnh thú vị về Ngồi, Họp, và Bỏ phiếu hội đồng thơ:



Nguyễn Trọng Tạo- Sương Nguyệt Minh



Với Nguyễn Đình Chính ở 8 Phan Đình Phùng

 Sương Nguyệt Minh- Thái Bá Lợi

Trao giải thưởng của Ru Ma Ni cho nhà thơ Nguyễn Duy

Bảo Ninh và Dương Dương Hảo

ĐSQ Ru mani trao giải cho Nguyễn Duy

Lê Quang Sinh- Bảo Ninh quán cà phê nghỉ trưa

Dương Kiều Minh, Trần Quang Quý

Nguyễn Quang Thiều- Đặng Huy Giang

Hội đồng thơ làm việc, cái laptop của mình- Hữu Thỉnh, Thi Hoàng, Trương Nam Hương, Đặng Huy Giang

Đặng Huy Giang, Ngô Thế Oanh, Trần Quang Quý, Bằng Việt

Trần Quang Quý, Bằng Việt, Tuyết Nga

Thi Hoàng và Trương Nam Hương bỏ phiếu

Đặng Huy Giang và Ngô Thế Oanh

Bằng Việt- Trần Quang Quý

Tuyết Nga, Dương Kiều Minh, Inrasa


TRương Nam Hương vô cùng chăm chú khi duyệt danh sách để bỏ phiếu
lê quang sinh- Dương Trọng Dật

5 nhận xét:

vanconghung nói...

say, lwu email:
thaibaloi@gmail.com

Võ Ngọc Thọ nói...

Theo đường link vào thăm nhà của VCH, xem hình ảnh của các nhà văn nghiêm túc họp, bỏ phiếu… cũng hay. Vinh dự là cái lắc bóp của VCH cũng dự họp.
Chúc vui!

Unknown nói...

Ttrời lạnh mọi thứ teo nên phải khoe cái đồng hồ không bị teo. Ha ha, bác ở ngoài này đên bao giờ?

Văn Công Hùng nói...

@ Võ Ngọc Thọ:
Hehe, lắc bóp

Văn Công Hùng nói...

@ Hoàng Lâm:
Huhu lạnh quá, họp liên miên, bây giờ vẫn đang họp.
Chưa biết ngày về, vì chưa biết ngày họp xong.