Chủ Nhật, 28 tháng 11, 2010

NĂM NGÀY VÀ BA NGHÌN LƯỢT

Quả là một con số mơ ước, ngoài sự tưởng tượng của khổ chủ.
Tối qua, khuya rồi, một họa sĩ ở Quảng Ninh còn điện cho tôi bảo: Một ngày phải đọc VCH mấy lần, không đọc là bứt rứt, vậy nên mấy chục ngày blog vanconghung.vnweblogs.com bị hack là anh không chịu nổi...


Rồi sáng nay tần mần nhìn xuống dưới, ôi chao, nếu bộ đếm không có "vấn đề" thì đã có 3000 lượt người đọc blog VCH. Mà mới có 5 ngày. Sau khi chờ đợi mãi không được, mà bạn đọc quen thuộc ngày nào cũng nhắn tin gọi hỏi về tình hình... blog, tôi quyết định lập blog mới ở đây, bắt đầu từ ngày 23/11 với entry đầu tiên là "Blog mới" dù đã nuôi con blog ở vnweblogs.com suốt mấy năm ròng, gần nghìn entry, trung bình cứ 3 ngày 1 bài, bạn đọc bạn viết quen thuộc. Phải công nhận, bên ấy toàn là khách văn chương sang trọng. Giờ sang đây không hiểu thế nào. Và bây giờ thì rất mừng, mừng thật sự, cám ơn các bạn đọc yêu quý của tôi. Đời người viết không gì hạnh phúc hơn là được bạn đọc thích đọc của mình. Rất nhiều bạn đọc cũ ở vnweblogs vẫn chưa biết tôi lập nhà mới ở đây nên vẫn nhắn tin hỏi. Cám ơn rất nhiều các bạn đọc từ cũ đến mới, và tự thấy phải có trách nhiệm hơn với từng bài post lên của mình.
Năm ngày, ba nghìn lượt người đọc, trung bình sáu trăm lượt mỗi ngày, thú thật tôi chưa bao giờ nghĩ blog của mình lại hoành tráng như thế. Một lần nữa lại vẫn cứ phải là cám ơn bạn đọc và xin chúc tất cả các bạn hạnh phúc và thành đạt.
Khuyến mãi mấy cái hình... khổ chủ, hehe...
VCH với mẹ

VCH Nguyễn Đình Toán chụp, được dùng làm bìa tạp chí, hehe...

VCH Cháu Hải PV Thiennhien.net chụp trong một chuyến công tác xuống làng

VCH một thời- trong trẻo ghê
Thi sĩ Vân Đình Hùng chụp
Đồ lớn trông vẫn... không lớn
Mỗi cặp vợ chồng chỉ có hai con- không sai một ly.
Và VCH Đỗ Doãn Hoàng chụp tại phòng làm việc.




8 nhận xét:

Unknown nói...

Hì, đúng là hoành tráng ghê!

Văn Công Hùng nói...

@ Hạnh Nhi:
Đương nhiên, hehe...

Võ Công Phúc nói...

Chào bác Văn Công Hùng!
Em Từ Dạ Linh đây. Em cũng bắt chước bác Hùng làm một blog bên này tối qua nhưng lên trang chủ em không thấy ai hết, vậy là sao hả bác. Bác hãy huấn luyện cho em vài chiêu đi, có được không? Chúc bác mãi hoành tráng!

Nguyễn Minh Tuấn nói...

Em là thứ 3201 nhé!
Cái mail bác gửi đưa em sang tít bên Lâm Đồng rồi, chẳng biết sao?

Văn Công Hùng nói...

@ Từ Dạ Linh:
Trông thấy hình đại diện của chú rồi mà, đẹp trai phết, và thế là OK.

Văn Công Hùng nói...

@ Nguyễn Minh Tuấn:
Chào chú, anh vừa... ngủ dậy. Rượu Phú Lễ ổi sẻ mà say phết.
BTC nó điền sai tên và địa chỉ nhiều, chả sao.

Tran Ngoc Tuan nói...

Chuc Mung Nha Moi Vua Xay.
Tran Ngoc Tuan

Văn Công Hùng nói...

@ Bác Trần Ngọc Tuấn:
Dạ cám ơn bác, cũng còn lộn xộn vôi vữa xà bần lắm bác ạ. Rất vinh dự tự hào được bác động viên...