Thứ Ba, 21 tháng 5, 2013

HUẾ Ở TRƯỜNG SA

Mình có tật đi đâu nghe nói có người cùng quê, liên quan đến quê là đều lân la đến tìm. Nó là biểu hiện của một gã xa quê, khát quê, luôn đau đáu với quê. Mà mình lại... lắm quê. Thanh Hóa cũng, Ninh Bình đương nhiên, và Huế thì hiện hữu. Giờ lại Gia Lai. Nên nhiều tuyển tập văn học các tỉnh khi làm tuyển thì đều... có mình, trong khi nhiều người viết chính quê xứ ấy lại không có...

Cũng vậy, chuyến này lên tàu đi Trường Sa, nghe nói trên tàu có đoàn Huế mình mò đi.... tự giới thiệu. Có người vồ vập, có kẻ nhìn mình... nghi ngờ: nói tiếng Bắc, lại hầm hố thế thì Huế cái nỗi gì??? (Nói thêm, có rất nhiều lính hải quân là dân Thanh Hóa, mình cũng xán lại nhận, mình sinh ở thành phố Thanh Hóa, sau sơ tán về xã Triệu Lộc, Hậu Lộc, mà anh em lính thủy phần lớn quê ở Triệu Sơn, Vĩnh Lộc, Quảng Xương...).

Về phát, chưa hết say sóng đã cắm cổ viết ngay 2 bài cho báo TTH. Đây là bài 1, vội và nóng hổi, bài 2 kỹ hơn:


Văn hóa - nghệ thuật
Gặp thiếu nữ Huế ở Trường Sa
Ngày cập nhật 16/05/2013 21:45
(TTH.VN) - Họ mang theo cái mỏng manh kiểu Huế, giọng ngọt kiểu Huế, tóc thề kiểu Huế, cái tiếng dạ dài như vòng sóng quấn quýt phía sau thân tàu…
 
Trong chuyến đi thăm và làm việc ở các đảo và nhà giàn thuộc quần đảo Trường Sa do Trung ương Đoàn tổ chức, có một tốp các cô gái từ Học viện âm nhạc Huế. Họ mang theo cái mỏng manh kiểu Huế, giọng ngọt kiểu Huế, tóc thề kiểu Huế, cái tiếng dạ dài như vòng sóng quấn quýt phía sau thân tàu… làm xốn xang cả con tàu toàn gang với thép…

Mà không chỉ trên tàu. Xuống các đảo hoặc lên nhà giàn, các cô gái này với trang phục rất Huế đã làm các chàng lính đảo ngất ngây. Thế mà lại còn liên tục biểu diễn, lúc thì trên sân khấu dựng tạm ngay trước cột mốc chủ quyền, khi thì dưới một gốc bàng vuông nào đó, họ đều say mê hát. Có cô bé hôm trước say sóng đứ đừ, nhưng khi vào đảo, trước sự háo hức của lính đảo, lại hát như chưa từng biết say sóng hôm trước là gì. Được hát ở cột mốc chủ quyền là mơ ước của rất nhiều ca sĩ nên các cô gái của chúng ta đã hết mình, thiêng liêng và xúc động...

Biểu diễn ca múa nhạc Cung đình ở đảo Sinh Tồn

Nghiêng nón bài thơ với màu tím Huế

Biểu diễn tại đảo Nam Yết

...ở đảo Trường Sa lớn

Giọng Huế ngọt lịm cất lên ở đảo Song Tử Tây


Một phút làm duyên ở đảo Sơn Ca

Trẻ trung, sôi nổi ở đảo Đá Tây C


Giao lưu với chiến sĩ trên nhà giàn DK12. Đây là một nhà giàn cao hơn 20m so với mặt biển, từ tàu rất khó để lên và ít phụ nữ lên được. Bằng tất cả sự cố gắng của mình, các cô gái này đã lên được nhà giàn và hát, giao lưu với các phục chiến sĩ.

Không có nhận xét nào: