Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013

MỘT NGÀY BẬN RỘN

Tạ Văn Sĩ, thi nhân xứ Kon Tum, có thời viết 1 bài báo nổi tiếng: Hà Nội có... 5 mùa. Hehe, tên này đểu, hồi ấy mình đã gọi điện cho hắn nói thế. Nhưng hắn nghĩ ra cái mùa ấy cũng hay. Mấy năm nay bao giờ cuối năm mình cũng đều có dịp ra Hà Nội vào mùa đông, cái mùa lưu trong mình bao nhiêu ký ức đẹp. Và, với giới văn nhân, gọi là mùa thứ 5 có cái lý của nó...

Hôm nay là một ngày bận rộn của... điện thoại. Giữa trưa đã sạc pin 1 lần rồi và giờ lại đang sạc. Mình xin lỗi rất nhiều bạn đã gọi mà mình chưa nghe được, nhắn tin mà mình chưa trả lời được. Thì đây, vài ảnh... bận rộn...

Buổi sáng:



ra mắt sách ở NXB Hội Nhà Văn 

Buổi chiều:

Hội đồng thơ làm việc- mình được cử dự với hội đồng này (ngoài mình còn có các UVBCH và thường vụ: Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Hoa, Nguyễn Thị Thu Huệ)
Hội đồng văn xuôi, có sự tham dự của nhà thơ Hữu Thỉnh và các nhà văn UVBCH Đình Kính, Trần Đức Tiến. Hội đồng văn xuôi có các nhà văn Thái Bá Lợi, Trần Văn Tuấn, Bảo Ninh, Tô Hải Vân, Bão Vũ, Nguyễn Đình Chính, Lê Minh Khuê, Sương Nguyệt Minh, Nguyễn Khắc Trường.
Thư ký hội đồng thơ
Giải lao chụp ảnh chờ kiểm phiếu. HĐ thơ gồm: các Nhà thơ Bằng Việt, Thi Hoàng, Trương Nam Hương, Nguyễn Khắc Thạch, Inrasara, Tuyết Nga, Trần Quang Quý, Ngô Thế Oanh, Đặng Huy Giang.
Ban kiểm phiếu lần 1
Kiểm phiếu lần 2, đích thân chủ tịch hội đồng thơ Bằng Việt làm thư ký ghi. mình làm... cú vọ, chữ của Đặng Huy Giang gọi mấy ông BCH giám sát, huhu... 



Ngày mai tiếp tục, huhu...

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Cũng lạ. Cả BCH oai thế chỉ 1 mình bác Hùng đầu trọc!