Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

TINH THẦN THỂ DỤC

Nhiều người ở Pleiku hay thấy nhà cháu lẽo đẽo đi bộ ở cái quảng trường hơn 300 tỉ. Nhiều lúc say đứ đừ nhưng vẫn nghiến răng lại đi. Rất thích đi một mình, hãn hữu mới "bị" ai đó đi cùng và nói chuyện trên trời dưới đất. Nhà cháu được/ bị cái tật nói thẳng nói thật nên nhiều bác cũng... ngạc nhiên. Nhưng sướng nhất vẫn là đi 1 mình. Nó sướng chi lạ, ấy là được nghĩ vẩn vơ, chứ còn cái sự 1 mình cứ lẽo đẽo đi thế nó kinh lắm, nó thử thách sự kiên nhẫn đến cù đày, như hành xác của con người...

Thế nhưng nhà cháu còn thêm "tài" nữa, bóng chuyền hôm nọ khoe rồi, hôm nay là bóng bàn. Sáng nay- và cả chiều luôn- nhà cháu phải lao động cơ bắp nên không có chữ cho lên đây, đành bày ảnh tự sướng...




Đánh đơn





Đánh đôi

Cổ động viên
Kết quả cuối cùng. Có 4 đôi, đôi nhà cháu đứng thứ... 3. Đánh đơn nhà cháu nhường các bạn vào vòng chung kết, nhà cháu đứng ở vòng ngoài... xem, hehe...

3 nhận xét:

Tấn Tú nói...

E thích đôi dưới cùng, nhìn rất miên man bác Hùng ạ

Nặc danh nói...

Nói thẳng nói thật đi một mình coi chừng kẻ không ưa nó hại

Mẹ mướp nói...

Cứ gọi là nổ vang trời, bác nhẩy!