Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2013

LINH TINH LANG TANG CHỦ NHẬT

Suýt nữa mình... văng tục.

Là nghe cái ông chi cục phó chi cục phòng chống tệ nạn xã hội TP HCM đang thao thao bất tuyệt trên VTV1, trấn áp và răn đe và các loại... để chống và cấm mại dâm...


Hôm qua thì đọc tin ông giám đốc sở LDDTBXH Tp HCM cương quyết nói không với mại dâm.

Các ông này cương quyết nói không nhưng không đề ra được một phương pháp nào khả dĩ để nói không, mà càng nói không "nó" lại càng phát triển.

Mình có vài bài bàn về mại dâm trên blog này, các ý kiến phản hồi đa phần là đồng ý với mình, tức là phải chấp nhận nó như một tồn tại xã hội, như một quy luật của xã hội phát triển để mà quản lý và có phương án khoanh vùng như một nghề có điều kiện đặc biệt, chứ không thể như đà điểu rúc đầu vào cát rồi mà cứ cương quyết chống, cương quyết cấm như đã từng và nó càng phát triển tưng bừng như đang từng...

Có vài ý kiến không đồng tình, đúng thôi, bởi về nguyên tắc những ý kiến mình nêu chỉ là "một vài", rụt rè thôi, còn chính thống thì đang chống quyết liệt kia mà. Nhưng có mấy người phải nói là rất... ngu khi vào còm hỏi mình là nếu vợ con mình như thế thì sao. Tất nhiên là mình không cho hiện còm, vì như thế cái blog của mình cũng... ngu theo...

Bây giờ mọi người đang hướng sự chú ý vào 3 nơi là Đồ Sơn, Giao Thủy và TP HCM, làm như chỉ có 3 nơi ấy có mại dâm. Huhu, nói ngay cho vuông, cả nước mình, nơi nào cũng có, nơi nào cũng hoành tráng, phải nhìn thẳng như thế để mà tìm cách mà... chống, mà cấm, nếu có thể làm được.

Hàng năm rất nhiều tiền được đổ ra để chống- gián tiếp và trực tiếp- mà vẫn loạn. Bao nhiêu hệ lụy bất ổn từ cái chuyện cố chống cố cấm mà không xong này mà ra. Mà vẫn cứ cố đấm ăn xôi thì lạ thật...

Thôi kệ nó, chủ nhật mà, mình linh tinh lang tang cho vui.

Nhẽ ra trưa nay phải đi tiếp khách, may, chiều khách mới đến, là nghe trung gian nói chứ khách cũng chả gọi một tiếng. Vậy thì đi... lái xe. Chủ trương là xe nào cũng lái, địa hình nào cũng vặn vô lăng để càng khó càng chắc ăn. Sáng đi dự cái lễ khởi công một trường tư thục, thấy oách vì hầu như đủ mặt lãnh đạo tỉnh, và rất nhiều hoa. Đã đến thời ngành giáo dục hết độc quyền, và sự kinh doanh chữ nó đàng hoàng chứ không như lâu nay, tiếng là nhà nước bao cấp về giáo dục nhưng dân è lưng cõng các loại phí, nhiều nhà bán đến con gà cuối cùng cho con đi thi...

Nhưng nếu cái quái gì cũng xì tiền ra (2 thành trì cuối cùng là y tế và giáo dục) thì có còn mục đích... định hướng không nhỉ???

3 nhận xét:

nguoi mien nui nói...

Đến ra phường "triện' một nháy mà No măn ny thì mời bác chờ xếp đi họp mai hay mốt bác ra ạ!
Mí lại nếu quy củ , thuế má đủ thì làm sao rút được tiền phòng chống tệ nạn XH? Tiền bảo kê bảo kiếc...Ở đâu đó chứ ở Thủ đô mình không thấy mại dâm bức xúc, họp Hội đồng chỉ bàn chuyện thu phí xe và dự kiến giáo dục có chất lượng giá mỗi tháng là 2,96 triệu đồng, ban đầu dự kiến 13 trường nay đề xuất lên hơn 30 trường ! Thế mới gọi là Thủ đô tiêu tiền nhất nước bác Hùng nhỉ?

Trường Lưu nói...

He he he
Mại dâm cũng như tíen lên thiên dàng í mà. Biết là sai, những vẫn cứ cố, thành ra dân cứ ngắc ngoãi để thành quá cố.
mại dân chổ nào chẳng có, chổ "Ku dài dằng dặc" nhà bác cũng đầy, bên "thuột xong một cái" cũng không thiếu hí hí hí
Nhưng bác trách cái ông gì gì quếc liệc trên VTV1 thì cũng hơi oan cho ổng. bác thử nghĩ mà xem tốn bao nhiêu tiền hô hòa "học tập mần theo...". vậy mà, tham nhũng, thoái hóa năm sau cao hơn năm trước... hí hí hí. Đảng nàh nước hô hòa thì mấy ông tỉnh huyện cũng ngại gì mà không hò hét. Dối trá phét lác đầu chỉ mình ta.
Chúc bác và bà con cuôiứ tuần vui zẻ.

Huỳnh Gia nói...

Cho em ý kiến ý cò xíu :"Bắt chước xứ người phạt nặng người mua dâm là giảm ngay í mà ..."

Lâu không vào thăm anh , muốn gửi bài cho Gia lai KomTum quá mà , sợ các anh ko duyệt ... hì hì ...