Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2012

NGANG HƠN CUA VÀ GÀN HƠN... BÁT SÁCH

Bận quá, đong đưa với các con và cháu nó về chơi mấy ngày lễ, định nghỉ blog bleo mấy hôm, nhưng vẫn cứ anh ách cái chuyện mấy ông bộ đội công an đòi... bồi thường ở vụ Đoàn Văn Vươn...


Các bố kéo quân hùng tướng mạnh vào tấn công nhà người ta, sai lè lè đến mức bị khởi tố cả đám, người ta tự vệ, một bên là mấy ông nông dân nghèo khó chân đất mắt toét, một bên là quân nhân chuyên nghiệp trang bị vũ khí tận răng (trông các bố ấy mặc áo giáp súng lăm lăm mà ghê), thế mà giờ lu loa lên đòi... bồi thường. Chưa nói cái lý cái lẽ gì cả, chỉ nguyên sự tự ái nghề nghiệp (nếu các đồng chí bộ đội công an kia có) thì cũng khiến các đồng chí ấy, lẽ ra là yên lặng cho lành, đằng này cũng bu bám vào đòi bồi thường.

Cái sự tát nước theo mưa này chả tốt đẹp gì, cũng chả giàu có gì thêm mấy đồng bạc mà nếu được đền thì lại phải xúm vào chia nhau ấy, có khi lại còn cãi nhau  vì sẽ có người ít kẻ nhiều nữa, mà nó chỉ làm xấu hổ thêm hình ảnh oai hùng của các anh khi đã có... trận đánh đẹp, huhu...

16 nhận xét:

phivu56 nói...

Trả cho mấy ổng cái con ... tự do

nộ dân nói...

Vợ con nhà họ Đoàn có cái toilete một ngăn để giành mà bồi thường cho chúng nó.

Vũ Xuân Tửu nói...

Tinh thần Đoàn Văn Vươn bất tử!
Vũ Xuân Tửu

Nặc danh nói...

Nỗi đau của lương Dân,nỗi nhục của Quốc gia là vụ cưỡng chế Tiên Lãng.

Lang nói...

Càng đòi càng nhục!

TMĐ nói...

Đảng Bộ và Chính Quyền Hải Phòng
sai lầm khi chỉ đạo xử lý vụ án Đoàn Văn Vươn theo hướng bao che chính phạm.Không đơn giản thế đâu.Hậu Đoàn Văn Vươn sẽ lớn gấp trăm lần.Công luận cả nước,quốc tế không để yên cho
ông Thành,ông Ca muốn làm gì thì làm đâu!Tâm bão 2013 lại nổi lên từ vùng
đất đầu sóng.Và sẽ có vài ba vị thân bại danh liệt cho mà xem!

Đoàn Văn Cao nói...

Rồi mai đây dân cả nước đều là Đoàn Văn Vươn

Daniel nói...

Tui chưa hiểu vụ bồi thường này ,các quân nhân đòi nhà nước hay ông Vươn bồi thường ?
Đòi nhà nước thì không đúng , vì các quân nhân này vi phạm luật pháp , bị tha đưa ra toà như kẻ tòng phạm là may .
Đòi ông Vươn càng ko đúng , vì ra toà họ là kẻ vừa ăn cướp vừa la làng .
Có lẽ họ nên đòi ông Ca GĐ công an , hay ông Thành bí thư Hải phòng bồi thường bằng tiền túi của các ổng , có lẽ hợp lý .

buncuoiwa nói...

Ô hay!Hải phòng được sự định hướng sâu sắc,quyết liệt...của đồng chí X thủ tướng kia mà!

Unknown nói...

Ngày xưa em có quen một ông Tây, ông này học và rất giỏi tiếng Việt. Sau 3 năm sống ở Hà Nội, ông này rút ra kết luận: "Đối với người Việt thì mọi cái đều có thể xảy ra". Lúc đó em tức lắm, nhưng càng về sau ngẫm càng thấy đúng, càng phục cái lão Tây đó giỏi.

nhatrang nói...

Tôi thấy cấp tướng phong ầm ầm thì mừng lắm. Vì binh hùng mới có tướng mạnh
Mà qua vụ ông Vươn thấy cả 1 đoàn quân hùng hậu trang bị tận cái "tự do'mà ko làm gì được người ta giờ đòi ăn vạ kiểu Chí Phèo thời hiện đại
Nghĩ hay thiệt

Nặc danh nói...

Người ta làm theo lệnh của cán bộ cấp cao mà (còn cao đến đâu thì không dám nói, vớ vẩn chết như chơi), phải đòi bồi thường chứ *ngáp*

ps: Hương có bồ chưa chú ơi :)

Lê Đình Thạch nói...

Bộ đội Cụ Hồ, công an nhân dân giờ lại đi vòi tiền dân. Nhục không kể xiết

huonggiang nói...

Cướp mà vào nhà em, em xách súng bắn chết ra toà em vẫn vô tội các Bác ạ. Chả có thằng cướp nào đòi bồi thường đâu. Khùng quá đi mất. Chắc là sáng kiến của đại ca Caca.

Huynh Chanh nói...

May chu bo doi nha minh chu nao doi boi thuong vay ha? Rut yeu cau ngay, khong anh tuoc quan tich cho qua lam cong an ma phuc vu dai ta Deo Mom Ca bay gio. Con cai bon cong an doi boi thuong thi ke cha no di vi no la linh cua ...Ca ma! He he..

Nặc danh nói...

Thối như cứt. Nhìn cái mặt lão C mà lộn ruột. F