Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2011

AI ĐỨNG NHƯ BÓNG DỪA?

Mình từ Cà Mau lên Bến Tre, đi đường tắt, gọi là lộ tẻ. Xanh ngằn ngặt dừa, nhưng chả thấy ai đứng như... dừa cả, tóc dài bay càng không...


Vui nhất là trên xe mình có em nhà thơ Lê Thanh My ở An Giang, và em lần đầu đến Bến Tre. Đến Bến Tre gặp em nhà văn Nguyễn Thị Diệp Mai ở Kiên Giang em cũng bảo lần thứ 2 đến đây. Trừ em Nguyễn Ngọc Tư thì coi đây là nhà bởi từ ngày làm báo em là người rất chịu lội (tiếng ở đây lội là bơi, nhưng mình gọi lội là đi, lặn lội).

Mình, lần thứ 5 đến Bến Tre, tưởng đã biết hết, nhưng té ra mới chỉ cào cào đạp cỏ. Một bạn Đồng Tháp thì cương quyết rủ mình chiều nay về Đồng Tháp, mai sẽ lấy xe máy chở mình đi xem... lũ. Rất mê nhưng hổng dám nhận lời, vì nhà văn Vũ Hồng tổ chức cái hội thảo này đến tận trưa mai mới kết thúc, mình bỏ đi không nỡ. Các nhà văn đồng bằng Sông Cửu Long gặp nhau niềm nở hơn các nơi khác, ai cũng suýt xoa bảo giá mà được gặp nhau luôn. Và nhậu, tất nhiên. Đến khoảng 2h sáng mình thức dậy thấy vẫn còn đang ồn ào. Mình lạ, bởi ở đồng bằng sông Cửu Long các tỉnh rất gần nhau. 3 nhà văn An Giang do Hồ Thanh Điền "cầm đầu" đi xe buýt từ Long Xuyên sang, nghe nói chuyển 5 chặng xe và sau 5 tiếng đồng hồ thì tới Bến Tre. Nhiều người đi xe máy, "gần xỉn à" thế mà có người lần đầu tiên mới tới, người thì than cả năm mới gặp nhau. Chả bù cho mình, hì hì...

Vẫn chưa lắng được gì, hôm qua mấy bạn văn ở đây bảo đọc cái bài mình viết lần trước về Bến Tre mà cười bò. Ấy là mình tả trên xe lần ấy, nhà văn Sương nguyệt Minh đầy hồ hởi phấn khởi, tưởng về Bến Tre được gặp mấy em tóc dài bay trong gió, CTV của tạp chí VNQĐ như Phạm Bội Anh Thuyên, Từ Phạm Hồng Hiên, Phong Hân... té ra đấy là mẫy gã đực rựa lêu đêu như sậy hihi...

Tự nhiên khuya qua khởi động máy, con trỏ không điều khiển được, tắt mở cưỡng bức liên tục, sáng sớm nhờ con gái Vũ Hồng xem thử nó cũng chịu. Gọi cho ông cháu quý hóa ở SG nó càng hướng dẫn thì mình càng... tịt. Vũ Hồng gọi cho ông thợ quen, ổng này lật đật phóng xe đến thì... máy lại bình thường. Hình như nó thấy thợ nó... sợ.

Sáng nay 4h30 dậy đi bộ, chộp mấy cái ảnh Bến Tre bình minh:



Gần 6h sáng, Bến Tre vắng và sạch và yên tĩnh.

Còn đây là chiều qua, áo sọc là Lê Thanh My, lần đầu đến Bến Tre, bên cạnh là Nguyễn Thị Diệp Mai, lần thứ 2 đến.

18h chiều qua, trên đường Hùng Vương. Nữ sinh phương Nam chuyên mặc quần đen với áo dài trắng.


hớn hở hỉ?

Hì hì ké tí


Hôm nay lúc các bạn nghỉ hoặc dọn nhà chủ nhật thì tớ dự hội thảo cả ngày nhé...

16 nhận xét:

Nặc danh nói...

Coi bức ảnh "he he ké tí" cứ thắc mắc:Không biết có cái gì cộm lên ở gần cái chỗ ...ấy vậy bác ?
:lol:

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc danh:
---------
heehe nó là cái máy ảnh nhé, đừng tưởng tượng quá đà nhé.

I nói...

Ồ Bến Tre trông đẹp phết! Lần sau thể nào em cũng sẽ đến Bến Tre!Thể nào cũng sẽ có chuyến hành phương nam vài lần nữa để xem lũ.Năm ngoái khi em đến vùng đất này thì lũ vẫn chưa về...

Văn Công Hùng nói...

@ I:
--------
Là mới 1 khoảnh khắc thôi, có thời gian còn đẹp hơn nhiều You ạ.

lặcdanh nói...

Hai nhà văn nữ trông ngon phết.
Mà này,bác dựng cái gì trong cạp quần thế....hihi

Gia Dũng nói...

Tại sao chị Ngọc Tư thấy bác dương máy lên lại xấu hổ xoè tay che mặt đi , eo ôi khiếp...

Văn Công Hùng nói...

@ Lặc danh:
----------
Chữ DỰNG rất đắt, đầy chất thơ, hihi.

Văn Công Hùng nói...

@ Gia Dũng:
---------
Biết chết liền.

traihuế nói...

Bác nên đi khám cái máy của bác càng sớm càng tốt,bởi vì ban đêm mà không khởi động được,con trỏ cũng không trỏ,cưỡng bức liên tục cũng không hoạt động thì hỏng đến nơi rồi. hu hu...

Văn Công Hùng nói...

@ Trai Huế:
---------
Huhu liên tưởng như thơ ấy nhỉ?

mẹ mướp nói...

Đề nghị lần sau chụp ảnh đồng chí phải cẩn thận, không được để đồng bào nhìn vào rồi cứ si ngĩ lung tung. Hàng họ lâu nay mấy anh mấy em phơi vãi đầy trên báo, thiên hạ ngán ốm rồi, vì thế cái thứ lập lờ í nó kích thích trí tưởng bở ghê lắm nhá...

Dong nói...

Đi Bến Tre mà kéo cả bầu đoàn như thế thì còn dừa diếc gì nữa.
Xứ ấy phải vi hành mới mong gặp được Ngọc Trinh bikini.
Thôi tạm thời xuống Ba Tri làm bữa cua cho nó đỡ lỗ.

Nặc danh nói...

Bác chộp cái ảnh "he he ké tí" lúc 1 giờ hỉ? Trông cái mặt bác hình sự như thế mà nói đó là cái máy ảnh thì chả ai tin.

Văn Công Hùng nói...

Ơ Dong, hôm nay xuống Ba Tri có thấy cua rùa gì đâu, huhu, Ngọc Trinh hay cái gì từa tựa thế càng không thấy...

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc danh: Ơ 1 h nó thế à?

Nặc danh nói...

Thảo nào không dám cho áo trong quần. Mặc dù vậy vẫn Thị nộ…