Thứ Ba, 31 tháng 5, 2011

PHÒNG LÝ LUẬN VĂN HỌC NHỜ THÔNG BÁO

Kính gửi: Nhà thơ Văn Công Hùng cùng quý bạn đọc thân mến!
Phòng Lý luận văn học, Viện Văn học trân trọng kính nhờ nhà thơ thông báo tới bạn đọc vanconghung.blogspot.com/ về trang thông tin của Phòng Lý luận văn học.
 Chúng tôi xin gửi kèm dưới đây đôi dòng về địa chỉ http://lyluanvanhoc.com/.
 “Đây là trang thông tin của phòng Lý luận văn học thuộc Viện Văn học, một đơn vị khoa học ra đời cách nay đúng nửa thế kỷ. Công việc của các nhà khoa học ở đây là nghiên cứu, giới thiệu, đánh giá các lý thuyết văn học trên thế giới và các hiện tượng lý luận phê bình văn học trong nước cả quá khứ và đương đại. Trang thông tin này trước hết nhằm giới thiệu các hoạt động khoa học của Phòng: những kết quả nghiên cứu, những công việc đang được thực hiện và kế hoạch sắp tới.
Chúng tôi cũng giới thiệu hoạt động nghiên cứu của những cộng tác viên thân thiết - những “người thường gặp”. Trong chừng mực nhất định ở đây cũng thông tin, bình luận về các hiện tượng đáng chú ý trong đời sống văn học. Mong rằng đây sẽ là cầu nối giữa chúng tôi với các đồng nghiệp và các độc giả rộng rãi trong những cuộc trò chuyện, đối thoại vì TÌNH YÊU CHUNG ĐỐI VỚI VĂN HỌC.’
Rất mong nhận được sự góp ý, chia sẻ của các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu phê bình trong và ngoài nước! Thư từ, bài vở góp ý cho chúng tôi xin gửi qua email: lyluanvaphebinhvanhoc@gmail.com hoc lyluanvanhoc2011@gmail.com
Trân trọng cảm ơn!
Phòng Lý luận văn học
-----------------------
Oách, trang blog mọn của mình được một phòng to oành của một viện to oành nhờ quảng cáo. Nhân đây quảng cáo ngược: Mình vừa đóng cái tủ sách hết 30T, khi dọn sách từ buồng ra thì mới phát hiện có tới gần trăm số tạp chí Văn học từ những năm 80 thế kỷ trước. Chật quá, mình phải cho bớt...




Một bạn còm nói mình đã khoe thì khoe cái tủ sách luôn. Một công đôi việc, lấy máy ảnh chụp xong post luôn đây. Phía tay phải ảnh, chỗ có chiếc ghế xoay là bàn làm việc của mình, chỉ có 1 cái bàn nhỏ trên để laptop và cây đèn bàn, hì hì, giản dị thôi... Nói thật, nhà mình bây giờ, món to nhất là cái... tủ sách này. Có dành một ngăn để rượu nhưng... chưa có chai nào, hehe...

12 nhận xét:

Mặt cười nói...

Phần cuối mới thật oách kia đấy! Ồ nhưng mà không có hình mặt cười ở đây nhà thơ ơi!

Văn Công Hùng nói...

@ Mặt Cười:
------------
Sao... cười nhanh thế. Coi như là đã có biểu tượng mặt cười rồi, tưởng tượng thú hơn, thank bạn.

Le Binh nói...

Gia sach nhung 30T,khung qua!Bac cho xem anh va kich thuoc voi nhe
thanks.

Văn Công Hùng nói...

@ Le Bình:
--------------
Đã post ảnh tủ sách khoe rồi, cám ơn bạn đã... xúi khôn.

keo kiet nói...

bac chui choi nhi?het nhung 30t ,vay ma luc nao cung ke kho?em thi bo bao cung ko dam chui choi nhu the ,vo no dap phat la chet lien

Văn Công Hùng nói...

@ Keo kiet:
---------------
Đây vợ cũng đập nhưng... chưa chết.

cu anh :D nói...

Bác đem hết sách ra ngoài phòng khách luôn hả bác. Nhìn hoành tráng quá :D

nhatrang nói...

A làm cái tủ to thì thật là to nhưng em nghĩ khi cần lấy cuốn sách nào ngăn trên e rằng phải dùng đến thang mà leo lên. Của ah "cái jì" trông cũng hoành tráng cả nhỉ

Văn Công Hùng nói...

@ Cu Anh:
--------
Cái phòng ngủ chật quá, chịu không nổi nữa, đành nghiến răng đóng cái tủ rồi lôi ra cháu ạ, thế mà mới chỉ được có 2/3, còn lại vẫn chình ình chiếm buồng.

Văn Công Hùng nói...

@ Nha Trang:
---------
Bất đắc dĩ thôi vì lâu nay sách để trong buồng ngủ, trải từ sàn lên đến trần, chả thấy người đâu chỉ thấy sách. Nghiến răng đưa ra ngoài vừa tốn tiền đóng tủ vừa sợ... bạn mượn. Tất nhiên phải sắm thêm cái ghế, nó nằm ở phía tay trái đấy, thấy thấp thoáng cái ghế nhôm 2 tầng. Chỉ tủ sách là hoành tráng thôi, các thứ khác cũng... bình thường...

dân ghuệ nói...

Tủ sách oách lắm, coi chừng sách đè hí!
"Có dành một ngăn để rượu nhưng... chưa có chai nào, hehe..."
Răng lạ rứa hè, sách gần rượu có can chi không?
Ngày xưa đi học bọn tôi thường đùa: gần mực thì bia, gần đèn thì thuốc,..hì,hì

Văn Công Hùng nói...

@ Dân Ghuệ:
---------------
Câu ấy bây giờ vẫn đúng, nên mới... mồi...