Thứ Bảy, 15 tháng 1, 2011

MỚI

Tớ có cái laptop mới, hehe, hoành tráng, tuy thế, dù đã là một trong những người làm nghề viết sử dụng vi tính khá sớm ở nước Việt ta, thế mà khi ôm chiếc Vaio sony vẫn mất hai ngày mày mò, 2 tiếng nhờ chuyên gia cài đặt thêm, và bài thơ dưới đây là khai máy:

VĂN CÔNG HÙNG
VIẾT NHÂN CÓ LAPTOP MỚI

          tưởng là mọi cái máy tính đều giống nhau
          mua một cái mới về té ra không phải thế
          cái cũ ta dùng theo thói quen
          cứ gù lưng gõ gõ và gõ...

          cái mới tất nhiên là hiện đại
          nhiều thứ mình chưa biết
          thế là loạn cả lên
          điện thoại email cứ như là ngựa chạy

          đến một ngày
          nhìn cái máy tính cũ
          như một đống rơm sau lũ...

          cái mới tưởng khó
          nhưng khó như làm người còn làm được
          vấn đề là mình có thích mới không?...

                                      Tối 14/1/2011- chính thức khai trương con Vaio Sony mới toanh tò te, mất 2 ngày dò dẫm mới thành thục như cái Compaq HP dùng đã 10 năm. Đây là những con chữ đầu tiên gõ trên cái bàn phím “trông thấy đã muốn làm... thơ”.
nó đây, con Vaio đây.

Sáng nay, huyện Chư Sê mời các nhà báo ăn tết, mình ngồi chụp thử cái hoa trong lẵng hoa trước mặt bằng kỹ thuật Macro, post lên cứ tưởng ảnh của ai, hehe...

trông xấu thế nhưng hình như nó đang đỉnh hiện nay đấy, bằng chứng là mình thấy các bác chính phủ và quốc hội hay để trước mặt, chữ Vaio thường xuyên xuất hiện trên màn hình TV, nhưng ít thấy bác nào ngó qua màn hình laptop chứ đừng nói gõ tay vào- Hay máy ấy nó tự động được?...

10 nhận xét:

Unknown nói...

Chúc mừng Vaio Sony! Nhưng của em thì màu trắng! Và nặng!

Văn Công Hùng nói...

@ Hạnh Nhi:
Hơ, của tớ màu đen, 2,3kg, 15,5 inches.
Đang chờ thằng Phương đấy. Tiết canh dê...

Nguyễn Minh Tuấn nói...

cái mới tưởng khó
nhưng khó như làm người còn làm được
vấn đề là mình có thích mới không?...

- Chúc mừng bác!
- Em nghĩ ai cũng thích mới. Vấn đề là có mới hay không thôi...

Võ Công Phúc nói...

Gửi bác Văn Công Hùng!
Chúc mừng bác có máy mới và chúc mừng cái hình như là thơ!

Văn Công Hùng nói...

@ Nguyễn Minh Tuấn:
Có những cái mới thích nhưng không dám, hehe

Văn Công Hùng nói...

@ Võ Công Phúc:
Thơ hậu hiện đại đấy, sao lại bảo hình như???

Nặc danh nói...

Quan trọng là mới, chứ Vaio thì Vaio, khi cũ thì nó cũng như rứa cả thôi bác ạ. Vả lại, vấn đề là ai dùng nữa, chứ bác xem họp chính phủ cũng toàn Vaio trước mặt mà nó có làm "sáng" lên tí nào đâu.

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc danh:
Đang tiến gần đến chủ đề, hehe...

Nặc danh nói...

Oi troi oi, hu hu, tiet canh de?
Em ve con keo ao, ngoay run rat u chi la khenh khang noi voi su tu chi "mu biet k, to la thuong khach moi duoc 2 chen tiet canh Vit o nha dai ca Van Cong Hung"
(np)
Hu hu cai nua...

Văn Công Hùng nói...

@ NP:
Danh bất hư truyền chưa?