Thứ Tư, 20 tháng 5, 2015

NGHĨ VẶT HÔM NAY

I. Cách đây nửa tiếng, xăng đã tăng thêm 1.200đ một lít. Mươi ngày trước, "nó" vừa tăng 1.900đ/ lít. Cộng cả 2 lần, tháng này nó băm bổ tăng 3.100đ/ lít, trong khi mỗi lần giảm nó nhỏ giọt vài ba trăm.

Trong khi đó, nền kinh tế "tình thương" tiếp tục giải cứu dưa hấu, hành tím, các loại nông sản cho nông dân. Người ta chỉ nhăm nhăm tăng những gì có thể tăng, còn nông dân, chủ lực của cách mạng, tự bơi nhé. Mà xăng tăng, giá vận chuyển phải tăng, nông sản còn chết nữa...

 
II. Mình chỉ nói về nghệ thuật thôi nhé, là cái tượng mới Hồ Chí Minh ở Sài Gòn xấu hơn tượng cũ rất nhiều. Và chả phải mình mình, rất nhiều người thấy và nói điều ấy. Còn tại sao phải cố mà thay thì... có trời mà biết. Đọc báo Dân Trí thấy trưng ra một loạt tượng để chọn, vô cùng ngạc nhiên là tuyệt đại là tượng đứng, chỉ tay.

Không biết tự bao giờ người ta mặc định tượng lãnh tụ là đứng và chỉ tay nhé. Tượng cụ Hồ khắp trong Nam ngoài Bắc đều là đứng, rất cao, và chỉ tay. Có nhiều cái dáng chỉ tay rất lạ, thấy như... lệch khớp. Hôm nay thêm Tuyên Quang khánh thành một cái tượng khổng lồ như thế...

III. Cuối cùng thì thanh tra Hà Nội cũng đã xác định xong, ấy là vàng tâm là vàng tâm và mỡ là mỡ chứ không lộn tùng phèo mỡ vàng tâm như lâu nay nữa. Ngày mai mình đi khám, sẽ nói rõ ràng là khám mỡ máu chứ không vàng tâm máu nữa, huhu. Nhưng buồn cười là, thanh tra trực thuộc UBND thành phố,  dưới quyền chủ tịch, nhưng lại thanh tra việc của Ub thành phố, của chủ tịch. Vậy nên đọc cái kết luận thấy chỉ ra mọi nhẽ nhưng lại chả thấy nhẽ nào rõ ràng. Ví  dụ nhỡn tiền nhất, giá vàng tâm và mỡ là khác nhau. Mỡ có 300 ngàn 1 cây. Nhưng vẫn khẳng định là không có tiêu cực, thất thoát. Nói thế, khó nghe bỏ xừ, thưa các mợ...

IV. Ngủ.

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

4:30 thức đọc:một bài viết ngắn,hay béo như Mỡ

Unknown nói...

Thế hệ sau làm hỏng hình tượng Bác

Unknown nói...

Không lẽ lại thò tay vào túi để lấy kẹo????Hu hu.