Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

PHẢI THẾ CHỨ

Cuối cùng thì chị Doan, phó chủ tịch nước yêu quý của chúng ta, cũng nói được một điều cực đúng: Có cần thiết phải có kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học không?

Có lẽ chả có đất nước nào đau khổ như đất nước chúng ta, trong vòng mấy ngày, học sinh phải trải qua mấy cuộc thi quốc gia khốn khổ khốn nạn đến như thế. Trong đó kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học tốn hàng nghìn tỉ chỉ để chọn ra vài ba phần trăm không tốt nghiệp. Càng ngày số tỉnh có kết quả đậu tốt nghiệp gần 100% càng nhiều, và càng ngày thì cuộc thi tốt nghiệp phổ thông trung học càng rình rang, càng tốn kém và càng... tiêu cực.

Ai cũng thấy điều vô lý ấy, và ai cũng muốn bỏ nó, trừ một ngành: Giáo dục.

Các cuộc thi của chúng ta phần lớn là không phải vì kiến thức, mà là vì cái bằng tốt nghiệp. Hồi con gái tôi học cấp 3, nó học ngoại ngữ mà cả ngày không thấy đọc hay nói, chỉ thấy cắm cúi viết và học thầm. Tôi bảo theo kinh nghiệm của ba thì ngoại ngữ là phải nói cho nhiều con ạ. Nó bảo khi học đại học con sẽ học ngoại ngữ cho mình, còn giờ con học vì người ta cần thế, để lấy bằng giỏi. Và nó được 10 điểm, nhưng ngay khi vào đại học thì nó bắt đầu học cho nó, và giờ nó xơi 2 ngoại ngữ khi đi làm ngon lành. Dẫn ra để thấy cái sự học và sự thi của chúng ta nó kỳ lạ đến như thế nào. Kỳ lạ đến mức mà năm nay "bộ ta" lại có quy định "thằng" nào năm nay có tỉ lệ tốt nghiệp cao hơn năm trước thì sẽ bị trảm...

Thế nên, không thể khác, chắc không phải ngẫu hứng, mà sau khi đã nghe ý kiến của hàng triệu công dân Việt, từ phụ huynh đến trí thức, chị Doan đã có ý kiến chính thức rằng là có nên tổ chức kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học hay không?

Hỏi tức là trả lời, chắc rằng nó cũng chín muồi rồi chị Doan nhỉ?...


Ảnh chụp mình đang dự hội thảo (ngày 1/8) Phát triển tài liệu học thêm cho học sinh Jrai chương trình Nghien cứu thực hành giáo dục song ngữ tiếng mẹ đẻ...

Ngay trong sáng nay, bọ Lập đã điểm bài này trên trang của bọ kèm câu thán phía dưới: Không chắc đâu ông Văn Công Hùng ơi! Xứ ta học mà không thi/ học mà không học...  ngu si suốt đời...
Ơ thế thì thế nào bà con ơi??? 

10 nhận xét:

namtqsc nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
namtqsc nói...

Thật lạ! chỉ là nói ra "vạn lần" và "không thi". Hy vọng cụ cả Trọng cũng cứ nói ra, huỵch toẹt thế, hãy nói ra, xong.
Anh cũng đã viết ra trung thực thế, Tôi rất dị ứng với "vạn lần" nhưng Tôi cũng rất tương ứng với "không thi" như này. Thanh thản.

Nặc danh nói...

Xin đồng chí Văn Công Hùng đừng lạc quan tếu. Thủ tướng nói, ra lệnh còn không ai thực hiện, chị Doan mới nói cho vui đồng chí đã nổ vang trời là thế nào? Càng rềnh rang, càng thi nhiều thì mấy quan bỘ Ráo dục càng khoẻ. Ở đó mà bỏ thi. He...he...he

Nặc danh nói...

Lamf lãnh đạo là người chọn đường phải chọn trước khi người dân ngầy lên tận cổ chứ bây giờ mới"thử súng"thì liệu có đúng là lãnh đạo nữa hay không?

Yamaha nói...

Lóe lên hai suy tư ngắn sau khi đọc phát ngôn trên của bà Doan và bài viết của bác Hùng:
1- Người ngồi trên trời, với những tuyên bố trên mây, đại loại " dân chủ nước ta gấp vạn lần tư bản", đôi khi cũng biết cảm thán cùng chuyện dưới đất. Hiếm lắm nhưng thi thoảng cũng có !
2- Đặc trưng rõ rệt nhất cho những tâm thế bi quan, bởi hoàn cảnh bi quan hoặc môi trường bi quan, là chuyển hóa sang tâm trạng lạc quan nhanh tựa tốc độ ánh sáng, khi chỉ vừa le lói tín hiệu đâu đó đỡ gây bi quan hơn trước. Không chỉ mình bác Hùng đâu, mà phần đông dân tình xứ ta đều thế, hể nghe thấy vị tai to mặt lớn nào hở môi làm xẹt ra một đốm lửa nhỏ là lập tức hào hứng nghĩ ngay tới một đám cháy lớn. Hehe, ủa quên, huhu...

Pacman79 nói...

@: Đồng chí nặc danh:
Cái này không phải là "lạc quan tếu" như đồng chí nghĩ, mà là cái sự đăc chí vỗ đùi đánh đét một cái khi mà nghe, đọc ở đâu đó một quan điểm giống với mình, với đa số công chúng. Mà điều đó lại tréo nghoe, trái khoáy đến chọc vào mắt mọi người. Hơn nữa, quan điểm đó lại được phát ra từ một người trong bộ máy chính phủ. Thế thì không sướng, không "PHẢI THẾ CHỨ" sao được. Các bác đọc thì phải hiểu được ý củ nhà văn trước đã rồi hẵng phát biểu.

Nặc danh nói...

Giá như tổ chức một kỳ thi tốt nghiệp thật nghiêm túc, đánh giá được thực chất, thực trạng của học sinh. Rồi lấy kết quả đó xét tuyển (hoặc ghi danh) cho các trường chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học...để bỏ luôn kỳ thi đại học, cao đẳng, giảm chi phí cho gai đình thí sinh. Chỉ một số lĩnh vực thực hiện thi tuyển sinh như sư phạm, y khoa, hành chính quốc gia, các ngành kỹ thuật của khối quân sự, công an và thực hiện việc không thu học phí mà còn có chính sách hỗ trợ tiền ăn, tiền ở cho các sinh viên học các ngành này. Việc giáo dục ở các bậc đại học, cao đẳng thì "siết chặt" đầu ra, vào học thì dễ mà tốt nghiệp không dễ sẽ cải thiện được tình trạng hiện nay

mẹ mướp nói...

Iem xin tặng bác một... cái chăn. Để đắp cho ấm đặng ngủ mơ thấy những giấc mơ đẹp ạ, hẹ hẹ.

Alô nói...

Không hiểu tại sao các GS lại đòi bỏ kỳ thi tốt nghiệp PTTH vì các lý do:
-Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp gần 100% ?
-kỲ thi tn ptth rất gần kỳ thi ĐH. ?
-Thi cử rất tốn kém vất vả cho mọi người.?
-Vì có thi nên sinh ra tiêu cực.?
-Không thể đánh giá kiến thức 12 năm học bằng 3 giờ thi.?
-...????

Không thi thì lấy đâu ra chứng chỉ bằng cấp học vị học hàm???

Nặc danh nói...

Ít ra thì chị Doan cũng đã thể hiện được cái tâm thức của người đã từng đứng trên bục giảng. Chị biết tiếp thu ý kiến của "kẻ lười biếng" cũng là một đột phá đáng kể. Mặc dù "kẻ lười biếng" chỉ là một cậu học sinh lớp 12 nhưng đã dũng cảm nói thay lời của hàng triệu học sinh, hàng vạn nhà giáo một cách khúc chiết, thuyết phục về vấn nạn giáo dục của nước nhà hiện nay.