Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

KHIẾP QUÁ

Gần đây nổi lên các vụ giết người yêu rất tàn bạo. Một gã trai thì chém đứt cổ người yêu khi cô này vừa từ công an phường tố cáo việc tên này dọa giết cô. Cô bé chết ngay tại chỗ. Một gã khác tán không được thì tạt xăng đốt chết người yêu...

Cái bọn này ấy, chúng chỉ yêu chúng thôi, yêu một cách man rợ và độc ác. Thằng cu chém đứt cổ người yêu ấy, đau đớn nhẽ, nó lại cùng quê với tôi. Hôm đọc quê cu này mình đã giật mình. Cái làng ấy hiền hòa lắm, thanh bình lắm, mà sao lại nảy nòi ra cái thằng ác hơn thú dữ thế. Bọn thanh niên nông thôn khi hòa vào đời sống thành thị, chưa kịp trang bị cho mình cái phông văn hóa, không đủ sức đề kháng, nên tiếp thu rất nhanh những gì cặn bã của đời sống thành thị, và chúng thành ác thú...

Cũng hôm qua báo đưa tin 2 mẹ con nhà nọ đè nghiến một chị phụ nữ ra giữa đường lột quần áo khiến cô kia nồng nỗng như nhộng. Mình cứ nhói lên cái câu hỏi: Sao bà mẹ lại có thể lôi đứa con trai 16 tuổi vào việc này nhỉ. Ngoài chuyện ác như thú ra, thì chuyện mẹ ủng hộ con trai lột quần áo phụ nữ khi nó mới 16 tuổi là một hành động thậm ngu. Loại mẹ này con này rồi cũng chả ra làm sao...

Nhân đây kể thêm một chuyện, hôm nọ ngồi với mấy bác khá to, một bác là phó ban tổ chức TƯ, 2 bác phó bí thư và thường vụ tỉnh ủy, mình nói chuyện... mại dâm, phân tích cái lợi cái hại của việc công khai hóa mại dâm, coi đấy là một nghề chính đáng, và đấy mới chính là cách quản lý tốt nhất. Mình ủng hộ việc quản lý mại dâm bằng coi đấy là một nghề công khai, bình đẳng như mọi nghề khác. Các bác ngồi cùng mình đều bàn luận rôm rả và tất cả đều đồng ý là nên công nhận nó, đấy là cách tốt nhất để quản lý và nâng cao phẩm giá con người nói chung, phụ nữ nói riêng...

Mình bảo: các bác đều đồng ý, và đều có quyền, sao không lên tiếng trong các cuộc họp, hoặc là quyết định luôn đi, em thấy đến 90% đồng ý, mà cuối cùng thì nạn mại dâm ở VN ta vẫn phát triển rầm rộ, càng bắt càng phát triển, có điều càng bắt thì chị em càng nhục nhã, nhân phẩm càng bị xúc phạm, chứ không phải coi nó là 1 nghề là xúc phạm chị em...

Hi hi mới biết, từ ý nghĩ thực đến những quyết sách nó vời xa đến như thế nào???

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Bạo lực bị truyền nhiễm từ chính quyền Lan ra quần chúng . Một xã hội không đặt nặng tình thương Bác ái chỉ biết đấu tranh để tồn tại và tiến lên .

Phê phán , đấu tranh không Trung thực khiến cho con người dần dần trở thành chai lỳ , lánh xa đạo Đức .

Một nền Văn hoá giáo dục đặt căn bản sai lầm trên chủ nghĩa thực dụng , nào là trường chuyên , trường điểm , khăn quàng đỏ ,chỉ nhằm tìm kiếm Tài năng , tưởng rằng tạo nên một đội ngũ cán bộ phục vụ tốt cho xã hội , chính nó là bước đầu tạo nên tính chất kỳ Thị , ganh tị , ghen ghét , xem thường lẫn nhau của những đứa trẻ ở thời niên thiếu . Giáo dục trong bước đầu đời cho tuổi trẻ , giết chết tinh thần Hoà đồng giữa người với người , trong đời sống sinh hoạt học đường .

Một nền Văn hoá giáo dục không đặt nặng tinh thần tương trợ đoàn kết , Công bằng , nhân ái , lại tạo thêm mặc cảm tự ti cho không biết bao nhiêu thế hệ Thanh niên không có cơ hội bước chân vào ngưỡng cửa đại học .

Mặc cảm bản thân yếu kém , mặc cảm gia đình nghèo khổ , cùng trăm nghìn Thứ mặc cảm khác dồn nén trong đời sống , giống như một liều thuốc nổ khi bị kích ngòi , nó bùng phát phá tung bức màn đạo Đức mong doanh của xã hội hiện nay .

Nhìn vào những tin tức tội phạm hàng ngày được đăng trên báo Chí và phác phương tiện truyền thông , tội phạm càng ngày cảng trở nên khủng khiếp một cách đáng sợ và trầm trọng . Một xã hội thiếu tình người , suy đồi nhân phẩm , suy đồi dạo Đức .

Mặc cảm sẽ làm con người quên đi nguồn cội . Muốn thoát qua mặc cảm để thực hiện điều mình ước muốn nhưng quá khó khăn , vượt quá sức của mình , con đường dẫn tới phạm tội là con đường duy nhất .

Kết quả của một nền giáo dục XHCN duy vật biện chứng , phê Bình đấu tranh , phấn đấu tiến bộ , xem nhẹ tinh thần tương trợ tương thân , nhân hậu Bác ái , chấp nhận nghèo cho sạch rách cho thơm , chính là nguyên nhân đưa xã hội ngày nay đến chổ băng hoại khủng khiếp về mặt đạo Đức .

Loan nói...

H ha, Bác Hùng nói chí lý, tôi có xem một trang web, tác giả có viết hẳn một mục về tình dục, theo trang web này thì tình dục là chuyện tự nhiên như nước và gió,Hồ xuân hương nói: " Hiền nhân quân tử ai mà chẳng, mỏi gối chồn chẳng muốn trèo".
cụ nguyên tổng bí nhà ta 90 tuổi còn sinh con. Vậy mà nói đến tình dục thì ai cũng cho là nhậy cảm. Thật giả dối, mời các bác vào trang này mà xem: www.phuongthaotd.com

Tam nói...

Đồng ý đó là một nghề nhưng không thể ra quyết định được vì không biết gọi nó là nghề gì,bác ạ.
(Có một bộ phim có tựa đề "Bây giờ biết gọi tên ông là gì?").