Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2013

CẢM ĐỘNG THƠ

Gần hết giờ làm việc sáng qua thì có tiếng gõ cửa phòng. Một thanh niên xuất hiện: chú là chú H ạ? Ừ chú đây. Cháu... mua thơ. Ôi giời ơi, lạ quá, sướng rơn. Cháu ở đâu? Dạ cháu ở 64 Hùng Vương? Ơ nghe chỗ ấy quen quen, à nhà khách công an. (Vừa nói mình vừa lại lấy thơ). Cháu làm gì? dạ cháu là công an, cháu mua 2 cuốn. Thú thật là mình xúc động đến... quẫn trí. Một người trẻ, mà rất lễ phép, mà tìm tận tác giả để mua thơ, thì cái sự sướng trên đời, nếu có, nó cũng đến thế là cùng. Mình bảo: để chú ký cho cháu nhé. Dạ rất nhẹ. Mình định ký xong sẽ bảo chú tặng cháu, chỉ nguyên việc cháu đi tìm tác giả để mua thơ là đã khiến chú ngất ngây con gà tây rồi, vì sách chú mới ra vẫn chưa thông báo rộng rãi... nhưng mình vừa đưa 2 cuốn thơ đã ký thì chàng ta rút rất nhanh ra cái phong bì cuộn tròn, 2 tay rất trịnh trọng: cháu chúc chú và gia đinh đón tết vui vẻ. Mình đờ người chưa phản ứng gì thì nó bước ra khỏi cửa. Mất 5 phút mới định thần mở phong bì thì có đến 200 (giá mỗi quyển "Vòm trời khác" của mình là 55.000). Mình thú thật là rất xấu hổ khi trực tiếp bán hay cầm tiền, huhu.

Hôm kia có một bạn cũng chạy ô tô từ Kon Tum về Pleiku, tất nhiên là tiện thể công việc, sau mấy cú điện thoại thì tìm được mình, cũng lấy 2 cuốn, cũng ý nhị dúi cái phong bì, cũng 200K, mình cũng không thể mở ngay phong bì để kiểm tra, chỉ khi bạn ấy đi rồi mới biết bạn ấy đã tặng thêm tiền cho mình. Nhưng bạn ấy là dân học văn ra, giờ kinh doanh, cũng chơi fb, biết mình có thơ qua blog và fb, và mình kịp ngồi nói chuyện sơ, biết tên đàng hoàng, còn bạn công an trẻ này, làm mình xúc động thật sự, và đến giờ vẫn chưa biết tên bạn ấy...

Ngay trong cơ quan mình thì nhà văn Thu Loan là đối tượng đương nhiên được tặng (và người có sách tặng lấy làm may mắn) nhưng nàng đã làm mình cảm động khi cầm 100 ngàn nói em mua anh 2 cuốn, cản cũng không được, huhu...


Mình gửi vào TP Hồ Chí Minh (theo đường xe đò, chỉ 1 đêm là đến, trong khi gửi bưu điện, họ bảo phải sau tết mới tới, và tiền đắt gấp nhiều lần, và... chưa chắc đã đến vì dạo này rất hay thất lạc) cho con gái mấy chục cuốn để cháu nộp lưu chiểu và giao giúp cho mấy người qua fb biết mình ra thơ, đặt mua, cho Thanh Chung ở New York xin 5 cuốn để bán làm từ thiện. Con gái nhắn về như sau: "Con đã liên lạc và đi giao sách cho chú Dũng, cô Kim Thanh, chú Vũ Hồng. Còn Tuấn và Minh Nhài thì mai con liên lạc. Con cũng bán cho mấy anh chị và sếp con tổng cộng 8 cuốn thơ của ba, nhưng mọi người muốn có chữ ký của tác giả nên tết con lại mang về để ba ký...". Cơ quan con gái mình là một ngân hàng của Đài Loan, dân ngân hàng cũng mua thơ, nể, vô cùng nể...

Chưa hết, mình rất áy náy là các bạn ở SG mua thơ mình qua con gái mình thì đều... lì xì thêm cho  tác giả, thậm chí  có người đến gấp 10 lần. Mình nhắn tin  tỏ vẻ áy náy thì bạn ấy nhắn lại cho mình: "Anh Hùng ơi , mấy ai dám mua quyển Thơ từ tay Tác giả theo giá bán ngoài hiệu sách chứ. Nên anh cũng đừng lăn tăn khi các fan hâm mộ muốn động viên Nhà Thơ nhé!"

Ngay chuyện mấy bạn trẻ ở Pleiku tự tổ chức một cuộc tại nhà mình đón tập thơ từ nhà in về cũng là một nghĩa cử rất đẹp với mình, với thơ...

Mình thú thật, là in cuốn thơ thứ 9 này  định bụng là để chơi, rao bán là thử xem thơ mình thế nào, nên không chủ trương bán cả... cục, trong khi khả năng của mình có thể bán cả cục như thế (tức là gạ cơ quan nào đấy họ mua, họ mua xong để ở... nóc tủ, hoặc mang ký gửi ở các hiệu sách, một năm sau ra vẫn để nguyên đai nguyên kiện trong góc nào đó), nhưng may mắn là, mới có mấy ngày mà số bạn yêu thơ tìm đến tận nơi lấy hoặc đăng ký mua qua mạng khá nhiều, có vẻ như ngày thu hồi vốn đã cận kề đến nơi. Rất, rất cảm động, thú thực như thế. Chỉ biết cám ơn tất cả các bạn, và tự an ủi là, vẫn còn những người yêu thơ như thế, thì mình còn... làm thơ...

7 nhận xét:

Nguyenducnghigialoc nói...

Chúc chú và gia đình năm mới an khang, thịnh vượng, có nhiều bài hay đến với bạn đọc

Nguyenducnghigialoc nói...

Chúc mừng chú, chúc chú và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc.

Văn Công Hùng nói...

Cám ơn cháu nhé

Văn Công Hùng nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Nặc danh nói...

Pr thơ hở bác?

mẹ mướp nói...

Bác làm iem nhột quá, vì can tội xồng xộc đến đòi thơ, mà lại cương quyết không... giả chiền! Thôi để mai iem đến thẩm mỹ viện soi lại cái ...da mặt :( Hí hí

Lại Trần Mai nói...

Khâm phục bác Hùng có nghệ thuật quảng cáo thơ chính chủ tuyệt hảo.