Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2012

GHI VẶT SÁNG CHỦ NHẬT

- Sáng sớm một nhà thơ đàn anh nhắn tin mắng vì mình dám viết sapo bỡn cợt, huhu, mình phải h ngay cả bài và sapo...

- Cũng sáng sớm đọc báo TT thấy ta thán về phát biểu của một đại gia. Nếu báo này biết xuất thân của đại gia này, và một số đông các đại gia khác thì có lẽ chả mất cả trang báo để làm điều ấy. Chỉ có điều thở dài, sao đất nước ta để cho xuất hiện đại gia dễ thế. Đành rằng vĩ nhân thì không cần học hành gì nhiều, mà nó là vụt lóe, là phi thường, nhưng nó vẫn cần cái phông văn hóa từ gia đình, dòng họ, vẫn cần một chút trí lự, một chút thông minh... vân vân chứ chả lẽ chỉ cần sự liều mạng và tham lam mà thành đại gia ư?


- Mình cộng tác với mấy chục tờ báo từ nam ra bắc, quen có lạ có, nhưng ứng xử như của một TBT sau đây với CTV thì mới có rất ít, khiến mình thấy cuộc đời tử tế hẳn:
Là mình đang yên lành thì thấy số đt lạ, hỏi có phải anh là VCH không. Vâng tôi đây ạ. Tôi là TBT tờ tạp chí "Thương mại và thủy sản", chúng tôi mới in một chùm thơ của anh qua chị Bùi Kim Anh chuyển. Hôm nay tôi gọi điện trước hết là cám ơn anh, chùm thơ được tòa soạn đánh giá cao. Anh thông cảm tạp chí chúng tôi toàn về chuyên môn thủy sản, mỗi số chỉ in 2 trang thơ nên chỉ in của anh được có 3 bài. Sau cám ơn là xin lỗi anh vì lẽ ra trước khi in phải liên lạc với anh nhưng chúng tôi đã không làm, mong anh vui lòng. Mình cắt lời cám ơn lại.  Bác ấy lại nói tiếp: giờ xin anh vui lòng nói chuyện với cô... nhân viên của Tạp chí. Cô này lại cũng cám ơn mình rồi hỏi địa chỉ để gửi báo biếu và nhuận bút.

Hôm nay nhận được Tạp chí. Thì ra nó là một tờ khá sang, in đẹp, TBT là PGS TS Nguyễn Hữu Dũng. Và nhuận bút là... 300 ngàn cho một bài thơ. Nó oách ở mọi nhẽ. Từ ứng xử của TBT đến cô nhân viên trị sự, và, trong mặt bằng hiện nay, một tạp chí chuyên ngành trả một bài thơ 300 ngàn là cao chứ ạ.







- Dân tình xôn xao vụ nghị định xe chính chủ. Vào mạng, từ trên xuống dưới là chính chủ chính chủ với rất nhiều phân tích nghiêm túc có, hài hước có. Mình thì nghĩ, dân mình khổ quá, có gì khó khăn cứ đổ hết lên đầu dân. Nhà nghèo, sắm cái xe bụi bờ 3 triệu bạc cho rẻ mà đi, thế mà giờ đói chính chủ thì... có khi xe lại ra bụi bờ đâu đó mà nằm. Rồi kiểu này nhà có bao nhiêu người phải sắm chừng ấy xe chứ đang nhậu dở hết mồi cầm tạm cái xe của con mua thêm con vịt mà bị công an toét thì rồi mà ngồi đến mai cũng chưa có mồi nhé. Từ chính chủ xe dân tình liên hệ qua hàng loạt chỉnh chủ khác, đọc vừa buồn cười vừa đau đớn...

- Vụ "khóa môi" giữa một ca sĩ được suy tôn là ông Hoàng và một nhà sư, mình nghĩ sự hạ cấp đã đến đỉnh điểm, chỉ kinh là nó được thanh thiên bạch nhật. Mình đồng tình với VNN sáng nay bình luận: Văn hóa không theo kịp sự nổi tiếng, huhu...

- Sáng nay cả cây thiết mộc lan (phát tài) và hoàng lan nhà mình đều nở. Riêng Thiết mộc lan là loài rất hiếm nở hoa, có nhà trồng cả đời không nở. Nhà mình thì đều đều năm nào cũng nở, kể cả cây mình mang đến cơ quan cũng nở. Hôm qua gã bạn vào kêu ầm lên: ông sắp có lộc, có khi năm này mua ô tô. Huhu nghĩ cái cảnh mua một cái ô tô nhưng phải làm 4 giấy chính chủ (vì nhà mình 4 người, trách nhiệm và quyền lợi ngang nhau), rồi cha chung không ai khóc mà nản, dù mình đang học lái, hơ hơ...
Hoa đây:


Bên cạnh vẫn còn mấy vòi toàn nụ đấy ạ, tuần sau sẽ nở ạ


Tối nay thì giò Thiết mộc lan mới chính thức bung hoa, trắng ngời và tinh khiết, thơm đến nao lòng nhé...

17 nhận xét:

huynhthaison nói...

Bác nói đúng thật ! Chỉ có dân mình sao mà khổ quá vậy. Bây giờ là xe chính chủ rồi mai mốt là tài sản chính chủ, áo quần chính chủ, vợ chính chủ, bạn gái chính chủ, con mình chính chủ .... nghĩ tới thấy sợ thật. Tôi thấy nhà nước mình đã nhìn ra một điều : muốn thu thì dễ nhất là đặt ra một qui định, nghị định nào đó rồi áp vào người dân thì có nguồn thu liền. Họ nghĩ sức chịu đựng của dân ta là là vô hạn. Tôi nhớ lại lời của bác Hùng trong một bài viết trên trang này : " xin đừng "khoan" sức dân nữa kẻo nó bục mất". Nghĩ đến mà buồn !

Nặc danh nói...

Ngày nay mà có người trả nhuận bút cho một bài thơ mà mỗi bài thơ là 300 ngàn vậy là ông anh chắc may mắn lắm. Tôi không biết 300 ngàn ở VN mua được thùng bia 24 chai hoặc lon không nhỉ?

Sonthuyocean nói...

Không biết trình chạy xe của bác tới đâu rồi ? Em sẵn sàng kèm lái bác miễn phí , bao cả cà phê , chịu chưa ?

Sonthuyocean nói...

Không biết trình chạy xe của bác tới đâu rồi ? Em sẵn sàng kèm lái bác miễn phí , bao cả cà phê , chịu chưa ?

Văn Công Hùng nói...

@ Huỳnh thái sơn, đúng là sức dân mỏng, rất dễ khoan, nhưng hay nhất hôm nay có người nói, nhân anh # đang # thì đokngf lòng như một, lấy cù nèo khều anh ấy xuống để anh ấy chạm đất, biết dân đen khổ thế náo?

Văn Công Hùng nói...

@ nặc danh: 300 ngàn ăn được bảy hôm phở sáng ở vn bạn ạ, quy ra bia là chừng một thùng ken.

Văn Công Hùng nói...

& sonthuyocean: quý hoá quá, cám ơn bạn, tôi sẵn sàng...

Nộ dân nói...

Chuyện thật: Bà tui năm nay 95 tuổi,vừa rồi phường mời làm lại chứng minh thư.Khi cán bộ làm cmt hói tên bố mẹ, bà bảo là "quên rồi,nhưng tui có tội chi?".

Đàm Quỳnh Ngọc - Nhà văn nói...

Chào anh Hùng, em là Ngọc( Đàm Quỳnh) cũng vừa có cái "sướng" giống anh. Số là thế này, e chưa bao giờ biết tới đặc san Kiểm toán cuối tháng. Vậy mà cách đây gần tháng, bỗng dưng bưu điện chuyển cho phiếu nhận tiền nhuận bút 1 triệu đồng và quyển Kiểm toán cuối tháng 9/ 2012 có in bài tiểu phẩm chỉ hơn một trang phát hành trên mạng cho vui thôi. Ai ngờ lại được in trên giấy, nhuận bút lại cao, có điều không hiểu từ đâu Kiểm toán lại biết địa chỉ của mình nhỉ? Hóa ra trong giới làm báo chí đâu phải chỉ có mình "ông thủy sản" là "tử tế", đang có khối người tử tế anh Hùng nhỉ? E ko biết chụp ảnh bìa Kiểm toán để gửi cho anh Hùng luôn.

Đàm Quỳnh Ngọc - Nhà văn nói...

Chào anh Hùng, em là Ngọc( Đàm Quỳnh) cũng vừa có cái "sướng" giống anh. Số là thế này, e chưa bao giờ biết tới đặc san Kiểm toán cuối tháng. Vậy mà cách đây gần tháng, bỗng dưng bưu điện chuyển cho phiếu nhận tiền nhuận bút 1 triệu đồng và quyển Kiểm toán cuối tháng 9/ 2012 có in bài tiểu phẩm chỉ hơn một trang phát hành trên mạng cho vui thôi. Ai ngờ lại được in trên giấy, nhuận bút lại cao, có điều không hiểu từ đâu Kiểm toán lại biết địa chỉ của mình nhỉ? Hóa ra trong giới làm báo chí đâu phải chỉ có mình "ông thủy sản" là "tử tế", đang có khối người tử tế anh Hùng nhỉ? E ko biết chụp ảnh bìa Kiểm toán để gửi cho anh Hùng luôn.

Văn Công Hùng nói...

@ Đàm Quỳnh Ngọc:
Nhà phê bình Nguyễn Hòa cũng vừa điện cho anh sau khi đọc bài này, nói về nhân thân bác Nguyễn Hữu Dũng, TBT mà anh nhắc ấy, một con người đáng kính trọng. Giờ em phát hiện thêm ông kiểm toán nữa, thì trước mắt anh chúc mừng em có 1T tiêu xả láng đã. Mua vàng nhé, đừng... ăn phở, vì phở đang tăng giá, hehe. Tiếp nữa là xúi em tiếp tục gửi bài cho kiểm toán đi, nghề viết còn được nơi họ tử tế, họ trân trọng mình thì phải tử tế lại với họ em ạ.
Nhé.

Lê Phước nói...

Chuẩn bị có nghị định mới về "nhà chính chủ".Các bác cứ tin tôi đi.Ờ xừ nầy thì chuyện gì cũng có thể xẩy ra hết

Trần Vũ nói...

Mai mốt bác Hùng cũng chỉ được đăng còm chính chủ lên thôi...hi..hi..
(Còm chính chủ Trần Vũ)

Trần Vũ nói...

Ý quên, còn vụ hoa phát tài nở nữa.
Cây phát tài nhà em nở hoa được vài tháng thì em lấy vợ. Từ đó tới giờ em sống trong thấp thỏm lo lắng chỉ sợ nó lại nở hoa!

Dong nói...

Ha ha!

Thu Vân nói...

@Trần Vũ: ối giời, đọc còm của cậu chị buồn cười quá! Khiếp, sợ vợ đến thế kia à?
@VCH: chúc mừng các cậu vừa có khoản tiền nhỏ để tiêu, chị vừa với chai bia Leffe nâu trên giá xuống uống, mừng các cậu!

Lee Gia nói...

Giò Thiết Mộc Lan nhà bác Hùng đẹp quá ! Em thích mê đi...
Mà câu chuyện về ông Tổng Biên tập T.c Thủy Sản và T.c Kiểm toán mà bác và chị Đàm Quỳnh Ngọc nhắc đến khiến em cảm thấy rất vui. Mà chắc là không riêng gì em đâu... Bây giờ, cư xử văn hóa như thế trong báo chí giảm lắm.