Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2012

HẾT BIẾT

Một cái công văn của một phòng giáo dục, về nguyên tắc là cơ quan nhiều chữ nhất của địa phương ấy, có vài trăm chữ, mà lỗi kinh hoàng như thế này thì dạy ai hả giời, thì giáo dục thế nào hả giời. Thảo nào mà nền giáo dục oai hùng của chúng ta mãi mãi phải... cải cách, và học trò thì hết cấp 2 có khi chưa biết... đọc...






Trong này, xô xát thì đánh thành xô xác, tát tai thì thành tác tai, xử lý thành xữ lý. Câu ở điều 2 chưa hết câu đã chấm "riêng nội dung bà yêu cầu... tại bệnh viện. Phòng giáo dục...". Vấn đề là ai cũng có thể gõ sai, nhưng khi đã đóng dấu vào thì nó phải khác. Lại được biết, hàng vài chục năm nay, cứ đến hè là các trung tâm đào tạo từ xa tỏa đi khắp hang cùng ngõ hẻm mở lớp phổ cập đại học, chủ yếu giúp cho các thầy cô giáo đủ chuẩn. Mà cách thức mở lớp đại học hóa như thế ai cũng biết là nó như thế nào rồi, nó đào tạo ra những người viết công văn như thế này đây, huhu...

7 nhận xét:

Nac danh nói...

Công văn này chắc là do một thầy tốt nghiệp ĐH chính quy viết ra vì người đọc vẫn có thể hiểu được nội dung của nó.

Ảo vọng nói...

Tương con cháu chúng ta nằm ngay trong tầm quyết định của hiện tại như thế đấy bác Hùng. Tôi rất lấy làm lạ, rằng đã ngót gần nữa thế kỷ qua, kẻ dốt vẫn cứ trên ngôi cao sắp đặt mọi thứ. Người ta bảo thằng chột làm vua đám mù đã thấy có gì bất cập rồi. Nay đám mù thống trị võ lâm, thì hệ lụy nó còn nguy nan đến thế nào nữa. Nhưng bởi " Ở nước ta nó thế ", nên có hãi hùng cũng còn biết mần răng. Mần răng mà mần răng khi răng chẳng còn ?! Huhu...

Lê thanh nói...

Mấy bác ở phòng GD và ĐT này cũng đang phải thi đua với mấy anh phụ trách văn hóa ở Plâycu chứ (mấy cái pano cấm mặc quần áo ... của nhà bác Hùng hôm nào đó).
Nền giáo dục VN muốn khá hơn, phải bố trí mỗi xã một phó CT phụ trách văn xã cỡ Văn Công Hùng.

Lê thanh nói...

Mấy bác ở phòng GD và ĐT này cũng đang phải thi đua với mấy anh phụ trách văn hóa ở Plâycu chứ (mấy cái pano cấm mặc quần áo ... của nhà bác Hùng hôm nào đó).
Nền giáo dục VN muốn khá hơn, phải bố trí mỗi xã một phó CT phụ trách văn xã cỡ Văn Công Hùng.

Nặc danh nói...

Bằng cấp rổm lan tràn mà oánh được cái văn bản dư lày là quá được .Nhà thơ đừng khắt khe quớ !Hệ hệ .

Lại Trần Mai nói...

Bác H khó tính quá, tiêu chuẩn xã hội văn minh nước mình là cần chuyển tải thông tin; còn ngữ pháp, chính tả... thì cho qua. Giáo dục vị chính trị chứ có phải giáo dục vị nhân sinh hay vị trí tuệ đâu. Nếu kiểm tra kỹ, chắc cơ quan bác cũng không thiếu văn bản như thế.

Nặc danh nói...

Công văn cũng khá đấy chứ, có sai sót nhưng không đến nổi nào, người đọc vẫn còn hiểu được. Bác VCH mà thấy các công văn của cơ quan tui, một trường ĐH cũng tiếng tăm tí chút,có lẽ bác...xỉu!