Thứ Ba, 21 tháng 2, 2012

KINH NGẠC NGUYỄN BÌNH

Hồi 10 tuổi, bạn biết làm gì rồi?


Bây giờ con bạn 10 tuổi, nó làm được gì, hay bạn vẫn lẵng nhẵng theo nó dỗ nó ăn, canh nó chơi, lừa nó ngủ, tắm táp rửa ráy cho nó mỗi tối...




10 tuổi, Nguyễn Bình viết tiểu thuyết 170 trang khiến tôi kinh ngạc. Và không chỉ tôi, ngay ở "Mấy lời mở sách" nhà thơ thần đồng Trần Đăng Khoa cũng... kinh ngạc, dù ông là hàng xóm của cu Bình, biết cu Bình từ khi mới sinh đến giờ, và con gái ông hơn Bình... 1 ngày tuổi. Thực sự thì Bình viết cuốn sách này khi cháu 9 tuổi 4 tháng. Thế mà cu cậu sáng tạo ra một thế giới chưa từng có nhưng lại như đã từng có. Chưa từng có với cu cậu vì nó toàn ở... Mỹ và trên giời, thuộc loài Người trái đất, ở tiểu bang Philadelphia... nhưng từng có vì đấy là các địa danh có thật, các câu chuyện nêu ra đều có thật... nó chứng tỏ một sức đọc ghê người và một khả năng liên kết kinh khủng. Mà cậu bàn về gì? về UFO. Cha trời ơi, ngay rất nhiều người lớn bây giờ hỏi UFO là gì có khi còn ngắc ngứ, vậy mà cu cậu như cưỡi trên các vật thể lạ này để chu du và... oánh nhau.


Nghe nói cu cậu 4 tuổi đã biết chữ Nho, 5 tuổi đã lướt mạng nhoay nhoáy, và lướt đến đâu nhớ đến đấy, từ thằn lằn sấm Pteranodon đến bảo tàng kho báu Florida, từ tòa nhà Pearl đến du thuyền Black Sea ở Venice (Ý)... và tất cả những địa danh ấy, hàng ngàn địa danh, lần lượt ngoan ngoãn xếp hàng trong tiểu thuyết giả tưởng của cậu. Chưa hết, cậu còn tự mi sách của mình và tự vẽ toàn bộ logo bộ sách dự kiến là đến 8 tập, tập 2 sẽ phát hành vào tháng 3 năm này. Và nghe nói giờ cậu khá thạo tiếng Anh và Pháp...


Nhưng cu cậu vẫn còn là trẻ con, may thế. Sợ nhất là nó già trước tuổi, viết toàn những điều cao siêu như con người sinh ra từ đâu, thế giới về đâu, sống để làm gì??? truyện của cu cậu cứ tơn tớn chuyện như bản thân nó thế, những phiêu lưu cũng nhiều lúc toát mồ hôi đấy nhưng vui. Không thể tóm tắt được và cũng không nên làm thế, hãy tìm mà đọc, nhưng xin kể một câu chuyện mà bố cậu, nhà phê bình Nguyễn Hòa mới kể với tôi hôm qua, qua điện thoại, khi anh đoan chắc rằng con anh vẫn là trẻ con, và anh biết dạy nó (tức là không... dạy gì) để nó không trở thành sao, thành vĩ nhân quá sớm... rằng anh ngồi với nhà thơ Đỗ Thị Tấc tại nhà anh thì cu Nguyễn Bình lấy miếng bìa các tông cắt thành cái chìa khoa và chạy lon ton đi... mở hết các ổ khóa trong nhà. Vấn đề là sau đấy từ dưới bếp nghe tiếng chị của Bình, hơn Bình 9 tuổi, đang là sinh viên vỏng lên: Ơ này, mông tôi có phải là ổ khóa đâu mà anh mở...


Trước đấy 1 tí, cu cậu vật hàng chục cái ô tô điện bố mua từ Lạng Sơn về.




logo của Nguyễn Bình tự thiết kế


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

Khà khà lại có bạn rồi. Anh có mail của ku Bình cho em xin ngay. Em phải chơi với mấy đứa này mới trưởng thành, mới lớn được.
Cảm ơn anh!
nguyenphuong

Viễn Phương Cao nói...

Thật bái phục!

mẹ mướp nói...

Ghen tị với mẹ cu Bình quá! Đẻ con khôn cái... mặt rười rượi...

Nặc danh nói...

À không phải em thấy sang bắt quàng anh ơi. Người đẹp răng sún Phương Nhi nhà em cũng cùng ngày tháng năm sinh với Đại ca Bình.
nguyenphuong