Thứ Tư, 29 tháng 2, 2012

BỨC ẢNH NỔI TIẾNG

Chưa đến 21 tháng 6 nhưng mình cứ cầm đèn chạy trước... đồng nghiệp, xin bình chọn bức ảnh dưới đây là bức ảnh nủi tiếng nhất trong làng báo từ mấy chục năm trở lại đây.
-----------






Chú thích ảnh: Đây là ứng xử của một quan anh (phó của anh Khánh loa) được giao nhiệm vụ Cờ đèn kèn trống của huyện Tiên Lãng đối với 1 nhà báo khi anh này xin vào gặp lãnh đạo để hỏi về kết quả xử lý vụ Tiên Lãng. Bức ảnh này sẽ đi vào lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam bởi rất nhiều yếu tố, từ khuôn mặt đằng đằng sát khí của một công bộc dân chỉ tay vào công dân- nhà báo, đến việc người của "hệ thống chính trị" này khủng bố người của "hệ thống chính trị" kia..., và sau cùng, gia đình đồng chí phó văn phòng này  cũng có một tấm ảnh để đời để đưa vào nhà truyền thống gia đình răn dạy con cháu: Ông, cha chúng ta đã... không sợ thằng nào thì chúng ta cứ thế mà... tiếp bước. Tiên Lãng mà.

Và có lẽ cũng không ngạc nhiên quá lắm khi trước đó công bộc số 1 Hải Phòng đã phát minh ra trang Gú Gồ chấm Tiên Lãng. Một ông "trí thức" 1 ông võ biền. Bí thư thành ủy mà như thế thì phó văn phòng trợn mắt chỉ tay vào mặt nhà báo cũng chả sái gì.


Trước đó thì các quan chức Hải Phòng khi vào công bố quyết định cách chức các cựu quan Tiên Lãng đã LEO TƯỜNG CÔNG VỤ (bấm vào đây) để thực thi nhiệm vụ.


Vừa hài vừa bi, các cụ Sechxpia lẫn Molie có sống lại cũng... chào thua.

7 nhận xét:

Nguyễn Thông nói...

Tấm ảnh này là kết quả đầu tiên của đợt chỉnh đốn đảng đấy, bác ạ. Còn dân thì bị đốn hàng tỉ lần rồi, không cần chỉnh.

Văn Công Hùng nói...

@ Bác Nguyễn Thông:
-------
Hehe bác, có cái đợt hay ho ấy à bác???

Nặc danh nói...

Bọn sai nha càng ngày càng hung hăng táo tợn, liều lĩnh đến mức đĩ bợm. Có người cho rằng phải chăng bọn chúng có người chống lưng nên mới vậy. Nay có lời rằng:
"Chống lưng? Ai đã chống lưng?
Rõ ràng không thể bỗng dưng làm càn
Dựa ai bọn chúng hung tàn?
Không phải như Rứa thì là như ri..."
Hì hì!

Nặc danh nói...

Bọn sai nha càng ngày càng hung hăng táo tợn, liều lĩnh đến mức đĩ bợm. Có người cho rằng phải chăng bọn chúng có người chống lưng nên mới vậy. Nay có lời rằng:
"Chống lưng? Ai đã chống lưng?
Rõ ràng không thể bỗng dưng làm càn
Dựa ai bọn chúng hung tàn?
Không phải như Rứa thì là như ri..."
Hì hì!

Lặc danh nói...

Không có chú thích lời của nhân vật đang há mồm trợn mắt trong ảnh nên không hiểu lắm, theo tui đoán thì đây là thí sinh "gốt ta len chấm tien lãng". heheee

Nặc danh nói...

Bưng, bê, kê, đặt
Cắt, dán, hạ, treo
Dầu, đèn, kèn, trống
Tống, tiễn, đón, đưa
Kính, thưa, dạ, bẩm

PutinViệt nói...

có khi đạt giải phi át phi iếc gì đó chứ chả chơi ?