Thứ Ba, 31 tháng 1, 2012

CẦU ĐƯỢC ƯỚC THẤY

Mình chả biết hôm nay Hà Nội bao độ, nhưng quả là rét, rét lắm, rét quắt tai và quắt vài thứ lại.
Sáng nằm ườn đến 7h30 rồi lởn vởn với câu hỏi: có tắm không? Bởi nhớ đến đoạn tối qua về phòng cởi đồ để ngủ, trời ạ, nó buốt đến... lỗ chân lông.

Sáng được bạn chở bằng xe máy. Và đi xe máy mới cảm được hết cái rét. Trời ạ, con gái Hà Nội, chân thẳng tưng, quần chật cứng, giày gót dựng, hoặc xe ga, hoặc lững thững trên vỉa hè, má mơn man hồng trên cái nền mỏng tang như giấy lụa, đố gã nào cầm lòng đậu. Phải đi bằng xe máy mới ngó nghiêng được thế.

Tối qua tụ bạ trên Quảng Bá, 5 thằng suýt bay 2 chai, sau thấy lương tâm cắn rứt, để lại một phần chai cho nó lịch sự, nhờ thế, sáng nay không lảnh khảnh lắm.

Thì đã bảo mình thích rét, cỡ này là vừa, đủ để... lười cởi đồ, nhưng rồi cũng phải cởi, chứ chả lẽ cứ áo sống dầy cộp thế này chui vào chăn, hoặc tệ hơn, chui vào... nhà tắm.

Mình chơi 1 áo sơ mi, thắt cà vạt hẳn hoi, ngoài 1 áo len, rồi quàng khăn len, rồi 1 áo vét, ngoài cùng là một cái áo len thùng thình như của cô bé gì giả thỏ để tỏ tình bạn trai vừa rồi. Nhận xét này là của Lê  Quang Sinh tối qua, nó bảo tao thấy mày giống cái con bé giả thỏ tỏ tình...

Rét thêm tí nữa, coi chừng Hà Nội sẽ khủng hoảng trẻ con sau chín tháng nữa.

Thôi ngủ phát, chiều đi dự cái lễ ra mắt sách của Phan Hoàng, rỗi thì đi vét nhuận bút ở mấy tờ báo. Trưa mai xuống Quảng Ninh.

10 nhận xét:

nhatrang nói...

Tối ni anh kiếm cái chăn 37độ thì tự khắc hết rét liền. Anh toàn giả nai

Hà lội mùa lày đẹp nắm nói...

Cảnh báo VCH từ A đến Z:
Người Hà nội không nói rét mà nói zét(z),mấy em chân dài gặp khách thường hỏi"anh ơi anh có Z không ?"

Hà Linh nói...

E hèm,
VCH ra HN làm trời rét hơn. Lẽ ra đã ấm lên từ mấy bữa rồi. Thấy hắn nhiều mỡ nên vậy.

Mai đi Quảng Ninh rồi 134 về lại HN, nhớ nhắn tin cho bạn bè nhé.

Văn Công Hùng nói...

@ NHa Trang:
--------
Kiếm ở chỗ nào chỉ cho với...

Văn Công Hùng nói...

@ Hà Lội...:
------
Rét đến không muốn zét nữa ấy?

Văn Công Hùng nói...

@ Hà Linh:
------
Dạ bác. Lần trước em có điện bác nhưng bác k nghe máy, lần này về em lại điện nhé.

My iP nói...

Em !
Người con gái Hà thành
Chân thẳng tưng
Quần chật cứng
Áo mỏng
Môi hồng
Như những nàng tiên nhà nghèo
Đẹp nhất trần gian ....
( Đây là bài thơ dự thi của tui, nhờ anh Hùng chấm xem có được giải ko,nếu được giải thì mời anh đi nhậu )

La chung nói...

Bác đi đông bắc có đến trà cổ ko?có đến thì post 1seri ảnh nha bác.

Lana nói...

Hà Nội chào Quảng Ninh ạ :D
Em may mắn chạy được đến Quảng Bá, mới biết được gặp những người nổi tiếng. Hên quá :)

qwadro_fx nói...

Tối ni anh kiếm cái chăn 37độ thì tự khắc hết rét liền. Anh toàn giả naiSightline Payments Kirk Sanfordslots