Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2011

HỌP BCH LẦN TƯ

KHAI MẠC HỘI NGHỊ LẦN THỨ 4 BAN CHẤP HÀNH HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM KHÓA VIII
05.08.2011 08:41
Như tin đã đưa, Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Hội nhà văn Việt Nam khóa VIII đã khai mạc vào lúc 8 giờ, ngày 5.8.2011 tại Khách sạn Phương Nam - TP. Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.

Toàn thể 15/15 thành viên Ban chấp hành đã về dự: Hữu Thỉnh, Nguyễn Trí Huân, Lê Quang Trang, Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Thị Thu Huệ, Khuất Quang Thuỵ, Trung Trung Đỉnh, Trần Đức Tiến, Đình Kính, Phan Trọng Thưởng, Đào Thắng, Nguyễn Hoa, Võ Thị Xuân Hà, Văn Công Hùng, Vũ Hồng, cùng các phóng viên báo chí.
Nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam - chủ trì Hội nghị.
Chương trình Hội nghị sẽ tiến hành trong 3 ngày với các nội dung:
- Sơ kết 6 tháng đầu năm 2011 và những nhiệm vụ trọng tâm của Hội.
- Báo cáo sơ bộ hoạt động của tạp chí Nhà Văn.
- Báo cáo công tác tài chính của Hội.
- Báo cáo công tác giải thưởng văn học Quốc gia.
- Về công tác giải thưởng văn học hàng năm
- Báo cáo đề án tổ chức Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc.
- Báo cáo Liên hoan Thơ châu Á.
- Báo cáo chương trình kỷ niệm 20 năm quan hệ với Trung tâm William Joiner.
- Cắt băng khánh thành thư viện văn học đầu tiên của vùng Mỏ tại Cẩm Phả
- V.v...
Trước khi vào chương trình, nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam - Phó chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương đã trao hoa chúc mừng nhà LLPB - tiến sĩ Phan Trọng Thưởng - Ủy viên BCH Hội nhà văn Việt Nam - vừa được phân công làm Phó chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương.
Ông Lê Toán - Chủ tịch Hội văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh - thay mặt hơn 400 văn nghệ sĩ vùng Mỏ đã trao bó hoa tươi thắm chúc mừng Hội nghị.
                                   Tin Vũ Hồng, songcuulong online, sau đây là ảnh của máy VCH:






1 nhận xét:

nhatrang nói...

Họp BCH hội thấy cũng khỏe re anh à. Thấy người thì nt điện thoại,người thì nói thầm chuyện riêng, người ko có việc làm thì nhìn trộm người khác. Còn ông Chủ tịch thì thấy trịnh trọng nhưng chắc cùng dăm câu 3 điều" biết rồi khổ lắm nói mãi".