Thứ Hai, 30 tháng 5, 2011

ẦM ẦM XUẤT TRẬN

Cho đến hôm nay thì các báo của chúng ta đã dày đặc tin tàu Trung quốc- nói thẳng tên luôn chứ không rụt rè "Tàu lạ" như trước đấy- tấn công tàu ta và xâm phạm lãnh hải Việt Nam. Các báo nhớn như website ĐCS, ND online, QĐND, website chính phủ... rồi thì cũng đã lên tiếng, dẫu sau các báo khác...


Đây có thể là do "trên" đã thấy chín muồi, cũng có thể là do áp lực của nhân dân, và cả các trang báo mạng- có cả các trang cá nhân.

Và khi đã "Ầm ầm xung trận" thì các báo mới cung cấp nhiều thông tin kinh ngạc, rằng là đây không phải lần đầu, và không phải là chỉ có ở nơi ấy. Thì ra ngư dân ta đã "gặp" họ rất nhiều lần, nhiều lượt, nhiều người, nhiều thuyền ở nhiều nơi trên ngư trường của ta. Lâu nay thi thoảng vài tờ báo lại nhỏ nhẹ là ngư dân ta bị "tàu lạ" bắt hoặc bắn, thậm chí là bắn chết và giam đòi tiền chuộc...

Thói đời được đằng chân lại lân đằng đầu. Nhiều người đặt câu hỏi, nếu ngay từ đầu ta "cương quyết phản đối" như bộ ngoại giao mới làm hôm qua (dù muộn còn hơn không), biết đâu máu ngư dân ta lại chả phải đổ nhiều đến thế, thuyền bè ngư lưới cụ của dân ta lại không bị mất nhiều đến thế, và điều này mới quan trọng, lòng dân ta sẽ yên ổn và tin tưởng biết bao...

Ông tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện có một đề xuất táo bạo: Xin phép cho dân được biểu dương lực lượng, biểu thị lòng yêu nước và sự ủng hộ với chính phủ trong việc phản đối tàu TQ xâm nhập VN tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Sài Gòn. Một số người khác lại đề nghị mở "Hội nghị Diên Hồng". Được hay không chưa biết, nhưng có điều này thì rưng rưng ghi nhận, là trải qua thăng trầm sóng gió, qua thử thách gian nan, lòng yêu nước và tự tôn dân tộc của dân ta vẫn hừng hực và nguyên sơ như thuở bác Hồ nói: Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khăn, nó nhấn chìm tất cả bọn bán nước và cướp nước...

Lòng yêu nước khi được kích hoạt và tôn trọng, không một kẻ thù nào có thể khuất phục được dân tộc Việt Nam.

Tôi tin điều ấy...

15 nhận xét:

Nguyễn Duy Dư nói...

Có một ngày kẻ trộm vào nhà ta lấy tài sản của ta, không lẻ ông chủ nhà lại bảo "Chúng tôi phản đối mạnh mẽ hành động của kẻ trộm" Thế thì ông chủ nhà có giữ được nhà không hè? Hành động của TQ cũng giống hành động của kẻ trộm,hành động vừa rồi là vừa ăn cướp, vừa la làng...

tattoo nói...

bac hung con mau chien dau nhu vay rat dang hoan nghenh-ban cua bac la nha bao truong duy nhat moi ngay lon tieng nay co viec thi im nhu thoc-ben blog truong duy nhat da co nhieu cau hoi ve su viec nay thi chu blog im ru nhu chua biet co su kien nay ???????????!

Văn Công Hùng nói...

@ Nguyễn Duy Dư:
-----------------
Hehe, tùy kẻ trộm, và tùy ông chủ, cả ông chủ của ông chủ nữa...

Văn Công Hùng nói...

@ tatoo:
------------
Yếu lắm rồi, máu hết rồi, chỉ còn... nước mắt thôi...

Lê Huyền nói...

Chào Anh Hùng,
Thỉnh thoảng tôi có ghé thăm nhà của anh, nhưng hôm nay mới viết cho anh mấy dòng...
"Hội nghị Diên Hồng", biết ông chủ và chủ của ông chủ có ủng hộ không nhỉ?
Tôi thì lại thấy, có vẻ như ông chủ của chúng ta lại dùng bổn cũ thôi:
-...S..uỵt! khe khẽ thôi, trộm vào, nó lấy cái gì cũng được, nhưng còn giữ được mạng, thôi thì..."của đi thay người"! Ta mà nói lớn, nó tức, nó oánh chết chắc, của cải mình bỏ lại, phí .....!!!
Buồn! Nhục!
Chúc anh Hùng luôn vui và khỏe.

Thân mến,

Văn Công Hùng nói...

@ Lê Huyền:
---------------
Vâng, cám ơn anh, chúc anh cũng luôn vui và khỏe...

Dân Việt nói...

Cứ để thế này thì chúng nó được đàng chân lân đàng đầu. Tui mà nắm quân đội thì tui tiêu diệt chúng nó ngay,sợ đéo gì.

Nặc danh nói...

Hãy đợi đấy các bác ạ! Xem thử đảng ta sẽ xử sự ra sao nhé, chứ lòng dân bây chừ đang sôi sục lắm rồi. Các bác đừng sợ bọn hải ngoại về giành chỗ, chỉ mong sao lãnh đạo sáng suốt(thực sự có tài có đức chứ đừng đếm tuổi đảng nhé) lo cho hơn 86 tr dân và sự độc lập cho Tổ Quốc và kiến thiết nước nhà là nhân dân ủng hộ. Cầu chúc may mắn đến với dân tộc Việt.

Nặc danh nói...

Tương lai của dân tộc Việt sẽ thuộc về các bạn trẻ và nhân dân trong nước chứ đừng trông chờ ở đâu khác, phải tự thân vận động.

nhatrang nói...

Nghe tin thằng Khựa vậy tức lắm a ạ. Trong người cú hừng hực muốn cầm súng rồi. Bao máu xương đã đổ cũng vì thằng Khựa mà nay nó càng làm vậy thì ta chỉ còn 1 cách là AK47 nói chuyện vói nó thôi

mẹ mướp nói...

Mềnh là đàn bà vọc niêu xó bếp, mấy hôm nay không dám đọc báo cái dzụ mấy thằng tàu mất dạy vì sợ nhỡ mềnh nổi cơn điên, đập vỡ nồi niêu bát đĩa mất công đi sắm lại.Ghét tàu theo kiểu đàn bà, không mua thứ gì xuất xứ từ chúng nó. hức.

Nặc danh nói...

Chào bác,

Có thông tin nhỏ là nguyenxuandien.blogpost. đã bị đứng rồi: không có bài đăng, hoặc là ko tìm thấy địa chỉ.

Văn Công Hùng nói...

Cùng các bạn:
----------------
Blog Nguyễn Xuân Diện và Phạm Viết Đào đã bị hack từ trưa nay, mất quyền kiểm soát và bị xóa sạch dữ liệu. Anh Nguyễn Xuân Diện đã lập blog mới ngay lập tức:
xuandiencatru.blogspot.com

Còn đảng-còn mình nói...

Chính vì những kiểu đè xuất như vậy nên Nguyễn Xuân Diện mới bị các đ/c "lạ" dọn sạch nhà đấy thôi

Tư tèo tèo nói...

Trưa nay, ngồi quán bia hơi,
Mấy ông đại tá kem còi vá xe.
Bảo rằng lũ dưới chân đê,
Không sang thì ức có về được không.
Anh em từ thuở cờ hồng,
Bỗng dưng trở giáo đâm lồng thắt lưng.
Thôi thì một lượt rưng rưng,
Vệ đường phải giữ không dưng giáo dài.
Cùng nhau hát lại đôi bài.