Thứ Sáu, 18 tháng 2, 2011

ĐẠI DA VÀ... CHÂN DÀI

Tưởng ai lại vận đến mình...



Hôm qua, sự kiện thứ 2 của Ngày Thơ tại Gia Lai đã diễn ra suôn sẻ tại hội trường lầu bốn Tre Xanh Plaza. Cái hình trên mới trông tưởng là đại gia và chân dài, nhưng nó là của mình chụp với... nhân viên của mình. Các cháu bảo, chú ơi, chụp cái BBT mình, ừ thì chụp. Có Phạm Đức Long đứng ké vào cho... sang ảnh. Sự kiện thứ nhất  Ở ĐÂY và  Ở ĐÂY

Mấy cái ảnh tươi rói nữa:

Các nhà thơ

Và khán giả


ba nhà thơ trẻ: Vi Thuỷ, miên di và Ngô Thanh Vân

Em Lan Hương đang ngâm thơ của mình, Tay em cầm cuốn Đêm Không màu để quảng cáo.

Ôi giời, T'rưng


Đây là sân chơi của ngày mai, thứ 7, 17 tháng giêng Tân Mão. Mình xử ra một sân thơ Thị giác. Sẽ có khoảng 20 cụm, đây là cụm... Vespa.

Tay hoạ sĩ tên Vinh này thì dựng hẳn một cái dàn giáo như chuẩn bị xây nhà 4 tầng để treo thơ. Chụp với hắn một cái.

Nói chung là mình mất ngủ mấy đêm với cái món sắp đặt này. 9h sáng mai thì mới biết cụ thể, trước mắt, thấy có vẻ cũng bề thế lắm. Một mình mình xử ra rồi bàn với các hoạ sĩ trẻ, họ xả thân làm, tiền rất ít, thời gian ngặt nghèo, người càng ít, huhu, thế mới... mất ngủ.

Không có nhận xét nào: