Thứ Ba, 28 tháng 12, 2010

HỘI NGHỊ BCH HỘI NHÀ VĂN LẦN THỨ III

           Hội nghị BCH Hội Nhà văn VN lần thứ 3 khoá VIII (2010-2015) sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 8 đến 11-1-2011.
          Theo dự kiến, hội nghị lần này sẽ thảo luận và quyết định một số vấn đề về nhân sự các cơ quan cấp 2 của Hội; về đề án đổi mới công tác báo chí và xuất bản; đề án xây dựng Chi hội nhà văn; giải thưởng của Hội năm 2010 và kết nạp hội viên mới... (theo Trần Đức Tiến blog)
           Hà Nội đang lạnh, các UVBCH phía Nam nhớ mang theo áo ấm và những thứ gì có thể chống lạnh. Tốt nhất là nhà văn Vũ Hồng mang theo rượu Phú Lễ và nhà văn Trần Đức Tiến mang theo mực khô. Ngoài ra ai cũng có quyền mang theo...  nỗi nhớ...

4 nhận xét:

Nguyễn Minh Tuấn nói...

Thế còn bác mang gì, ngoài nỗi nhớ?...

Trần Đức Tiến nói...

Mực khô không cho lên máy bay, bị mất 1 lần rồi, hu hu.

Văn Công Hùng nói...

@ Nguyễn Minh Tuấn:
Tớ nghèo, đến nỗi nhớ cũng chả có.

Văn Công Hùng nói...

@ Bác Trần Đức Tiến:
Úi giời, thế mà cũng nói, nó không cho mang mực khô thì mang mực tươi, sợ thằng tây nào, đặc biệt là con (bướm) tiên ấy, hoành tráng mọi nhẽ. Em thề với bác là loại ấy lại mang được. Có lần em bay phải transit Đà Nẵng 2 tiếng, thằng bạn lôi đi nhậu xong còn gói 2 cân ốc nhảy hấp nóng hôi hổi nịnh vợ em. Về đến nhà vẫn còn nóng đấy, hehe...