Thứ Hai, 1 tháng 6, 2015

VỀ THANH NGÀY NÓNG NHẤT

Mình ra dự đại hội Văn Nghệ dân gian xong ở lại dự một cuộc họp nữa, tranh thủ mấy ngày giữa 2 kỳ, nhảy về Thanh Hóa giỗ bà nội và thăm bạn bè. Nhưng cuộc họp cứ lùi ngày mãi, thêm nữa nhạc phụ của mình bị tai biến, nên phải về thôi...

Thanh Hóa nóng như rang, mình và Lê Quang Sinh toàn chui trong phòng, có việc mới ra ngoài. Nhưng cũng làm được khối việc, là giỗ, về Triệu Lộc tìm lại mấy đứa học lớp 10 với nhau ngày xưa, thăm chú thím và dì ruột, mấy đứa em... Mấy đứa bạn ở Thành phố Thanh Hóa thì... thua, chắc nóng quá chúng không ra khỏi nhà...

Viết được một bài về Sầm Sơn nhưng đợi... in báo đã, có mấy cái ảnh trình làng vậy.

5h 30 phút sáng thành phố Thanh Hóa




Một góc giỗ...


Chú ruột Văn Công Dũng, lẫn mất rồi, ngồi mãi vẫn không nhận ra cháu...
Bạn học cùng lớp 10A Cấp 3 Hậu Lộc mấy chục năm trước. Giữa trưa nắng mà thằng Sáu (áo trắng) chạy xe máy đón Trâm (nữ) mười mấy cây số đến nhà Tự chơi với mình.
Đêm ở một làng chài Sầm Sơn

Không có nhận xét nào: