Thứ Hai, 4 tháng 6, 2012

BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG MỸ

Từ lâu mình biết, ở một số nước, đặc biệt là tư bản, bộ trưởng quốc phòng có khi không phải là quân nhân, thậm chí có bà bộ trưởng quốc phòng còn chưa phân biệt súng với... lựu đạn? (Nhớ hồi mình đi học quốc phòng đối tượng 2, có em phó giám đốc sở nọ, lần đầu tiên cầm khẩu K54 cứ trầm trồ: té ra lâu nay ở nhà mình toàn cầm súng... ngược trời ạ. Giờ mới biết súng ngắn là phải cầm báng, hehe). Nhưng nền quốc phòng của họ vẫn đâu ra đấy. Biết thế nhưng khi nhìn thấy bộ trưởng quốc phòng Mỹ (qua ảnh và tivi) mình vẫn giật mình.



Là bởi lão này giản dị một cách kỳ lạ. Đứng đầu bộ quốc phòng của một nước hùng mạnh nhất thế giới, thế mà trông lão này y như một ông nông dân trồng nho hay nuôi cừu ở một trang trại nào đó.


Áo sơ mi bỏ trong quần ka ki, cái quần có khi... xấu hơn quần của mình, tương 1 cái mũ lưỡi trai trên đầu, loại mà lâu lắm mình không đội dù mình... trọc. Không người cầm dù che nắng, không tiền hô hậu ủng, không nhiệt liệt chúc mừng, áo màu xanh nên nhìn rất rõ mồ hôi loang trên áo, nhất là vùng nách và bụng. Đi một đôi giày khủng, loại mà thanh niên hay dùng chứ không một tẹo quân nhân, thậm chí là công chức Việt hay mang. Tự cầm mic nói chuyện, không thấy giấy của thư ký viết sẵn, đứng rất gần các nhà báo và cấp dưới của mình như kiểu bằng vai phải lứa bầy đàn với nhau. Bảy mấy tuổi, lão này cứ ùng ùng lội, leo, trèo trên boong tàu, bắt tay, nói chuyện... Lão làm mình xấu hổ vì có nhiều lần mình đã comle cà vạt giày da bóng lộn người cứ cứng đơ ra mà... chả để làm gì, huhu...




Cả thầy lẫn tớ mồ hôi đầm đìa nhé. 

Cảnh này hơi giống ở một cái sân vận động cấp xóm, ông xóm trưởng đang phổ biến gì đó, về một vụ mất gà tối qua chẳng hạn...

Kiểu chào này rất không đúng điều lệnh nhé, vì không ai mặc đồ dân sự, đội mũ lưỡi trai mà lại đưa tay chào kiểu nhà binh cả. Nhìn ảnh này mình lại nhớ mấy chú tài xế dân Việt ta, bị CSGT thổi, thấy họ đưa tay chào các chú cũng giơ tay chào lại, bất kể có khi lúc ấy đang mặc quần đùi cởi trần...

23 nhận xét:

ngọc nói...

Sáng nay ngồi cà phê đọc báo, cũng bình loạn...loạn cả lên về vđ này bác VCH ạ. Ai cũng thấy rõ là lão này không đc nhiệt liệt chào mừng, không có người cầm dù che nắng, trả lời phỏng vấn chay (vì không có giấy viết săn để đọc). Tội nghiệp lão quá đi thui!

ngọc nói...

Sáng nay ngồi cà phê đọc báo, cũng bình loạn...loạn cả lên về vđ này bác VCH ạ. Ai cũng thấy rõ là lão này không đc nhiệt liệt chào mừng, không có người cầm dù che nắng, trả lời phỏng vấn chay (vì không có giấy viết săn để đọc). Tội nghiệp lão quá đi thui!

ngọc nói...

Sáng nay ngồi cà phê đọc báo, cũng bình loạn...loạn cả lên về vđ này bác VCH ạ. Ai cũng thấy rõ là lão này không đc nhiệt liệt chào mừng, không có người cầm dù che nắng, trả lời phỏng vấn chay (vì không có giấy viết săn để đọc). Tội nghiệp lão quá đi thui!

Nặc danh nói...

"Nó" đang giẫy chết đó bác ơi, CNXH của mình đi trước nó một bước!

Gia Nguyen nói...

Có lẽ đây là bài minh rất thích.Bạn Hùng cho mình share về Facebook nhé.Gia Nguyen

gaphuxe nói...

Nhìn ảnh này mình lại nhớ mấy chú tài xế dân Việt ta, bị CSGT thổi, thấy họ đưa tay chào các chú cũng giơ tay chào lại, bất kể có khi lúc ấy đang mặc quần đùi cởi trần...

He he

Đỉnh cao trí tuệ nói...

Tối qua em còn thấy TT Obama ngồi trả lời trong 1 show hài hước trên NBC cơ, thằng dẫn chương trình thì ngồi có bàn rất oách, còn Obama ngồi ở cái ghế bên cạnh như đang bị truy bài. Nó đem ảnh của Obama từ hồi trẻ ra để chọc quê TT mà TT vẫn cười phớ lớ.
Đúng là bọn giãy chết!

Đỉnh cao trí tuệ nói...

Tối qua em còn thấy TT Obama ngồi trả lời trong 1 show hài hước trên NBC cơ, thằng dẫn chương trình thì ngồi có bàn rất oách, còn Obama ngồi ở cái ghế bên cạnh như đang bị truy bài. Nó đem ảnh của Obama từ hồi trẻ ra để chọc quê TT mà TT vẫn cười phớ lớ.
Đúng là bọn giãy chết!

Ảo vọng nói...

Bởi vì họ biết trân trọng những gì thực tế mình làm được, hơn là những gì có thể che đậy được - bằng bộ cánh hay bằng khẩu hiệu. Đúng là bọn tư bản thực dụng, chứ không "lãng mạn" như ta, bác nhỉ ? (!)

Nacdanh nói...

Lão trưởng thôn đang thông báo tình hình hoạt động của bọn cẩu tặc và kê tặc ở địa phương, bà con cần nâng cao cảnh giác....

Nặc danh nói...

Van de la kien thuc quan su chinh tri trong dau ong ta va mot tra tim yeu nuoc!!

Hailua nói...

Tui khoái bài này à nhe. Vì ta ít có làm bậy quá nên đâu cũng sợ nó bắn.

Xuan Nguyen nói...

Ông Bà ta đã có câu: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Mấy thằng tư bản giãy chết vậy mà nó còn biết tiếp thu và áp dụng. Còn xã hội XHCN của ta quá tốt đẹp thì làm ngược lại! Bố khỉ, chẳng biết đâu mà lần. Bác Văn Công Hùng nhể!

ptuanha nói...

Các bác đúng là tịt mít. Người ta phải giản dị như rứa bởi vì họ sợ thở mạnh quá sẽ trôi mất tàu sân bay của mấy anh tàu khựa.
Khổ cho Việt Nam mình ai ai cũng là tổng thống nên giờ phải đưa miệng ra đỡ đạn.

Có ai đọc bài ni chưa hweefy:
VỊNH TẤM ẢNH OBAMA UỐNG BIA CÙNG NGƯỜI LAO ĐỘNG
Trần Nhương.

Em k hiểu răng mà bây giờ bộ đội mình ăn mặc đẹp rứa, y hệt mấy anh bảo vệ. Còn mấy đồng chí quân nhân nghĩa vụ thì phải đi chăn bò cho vàng da, có anh đánh nhau với bạn bè vì bị bạn giễu.

Nặc danh nói...

Ủa, ảnh này là tay BTQP Mẽo qua thăm Tàu chớ! mấy chú da vàng ăn mặt quân phục của tàu mà! VCH coi chừng lộn rồi nghen!

PutinViệt nói...

Vĩ nhân là do tính cách bẩm sinh + môi trường xã hội mà thành chứ không phải qua hành vi luyện tập khiên cưỡng anh Hùng nhể ? Xứ ta mà có cô (chú) bộ trưởng nào Rản Rị thế này thì bào Lá cải Xoong - Lề Phải (cải xoong do được chăm bẵm nên xanh mướt, nhìn đã mắt nhưng ăn nhạt lắm) tha hồ tung hê lên tận mây xanh. Cũng may nhờ mí báo Lá Cải Mèo - Lề Trái (cải Mèo được trồng lẫn với các thứ hoa màu khác, rồi kệ tự kiếm sống nên không được bắt mắt cho lắm nhưng ăn ngon và rất nghiền)nên em mới bít được tính cách bình dân của 1 người chức quyền của 1 cường quốc càng giãy càng khỏe.
Ngẫm thấy họ giản dị nhưng văn minh hơn ta cả thế kỷ !

PutinViệt nói...

Vĩ nhân là do tính cách bẩm sinh + môi trường xã hội mà thành chứ không phải qua hành vi luyện tập khiên cưỡng anh Hùng nhể ? Xứ ta mà có cô (chú) bộ trưởng nào Rản Rị thế này thì bào Lá cải Xoong - Lề Phải (cải xoong do được chăm bẵm nên xanh mướt, nhìn đã mắt nhưng ăn nhạt lắm) tha hồ tung hê lên tận mây xanh. Cũng may nhờ mí báo Lá Cải Mèo - Lề Trái (cải Mèo được trồng lẫn với các thứ hoa màu khác, rồi kệ tự kiếm sống nên không được bắt mắt cho lắm nhưng ăn ngon và rất nghiền)nên em mới bít được tính cách bình dân của 1 người chức quyền của 1 cường quốc càng giãy càng khỏe.
Ngẫm thấy họ giản dị nhưng văn minh hơn ta cả thế kỷ !

PutinViệt nói...

Vĩ nhân là do tính cách bẩm sinh + môi trường xã hội mà thành chứ không phải qua hành vi luyện tập khiên cưỡng anh Hùng nhể ? Xứ ta mà có cô (chú) bộ trưởng nào Rản Rị thế này thì bào Lá cải Xoong - Lề Phải (cải xoong do được chăm bẵm nên xanh mướt, nhìn đã mắt nhưng ăn nhạt lắm) tha hồ tung hê lên tận mây xanh. Cũng may nhờ mí báo Lá Cải Mèo - Lề Trái (cải Mèo được trồng lẫn với các thứ hoa màu khác, rồi kệ tự kiếm sống nên không được bắt mắt cho lắm nhưng ăn ngon và rất nghiền)nên em mới bít được tính cách bình dân của 1 người chức quyền của 1 cường quốc càng giãy càng khỏe.
Ngẫm thấy họ giản dị nhưng văn minh hơn ta cả thế kỷ !

Nặc danh nói...

Văn Trinh nói:
Cầm "nòng súng ngắn"kiểu quen ấy là tự thích và " kiểm điểm nghiêm túc", ý là tự bóp cò và bắm vào mình, mới thành khẩn, mới " sướng". Suy cho cùng, nếu không cần thiết thì súng sắt cũng chả để mà làm gì. Hi hi...

Nguyễn Minh Sơn nói...

Cái này thuộc về ngoại giao ông anh à! Leon Panetta đến thăm quân cảng Cam Ranh sau khi vừa trình bày chiến lược “Tái cân bằng khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của Mỹ” tại Shangri – La. Có thể nói đây là chuyến thăm lịch sử mà cả hai bên VN – Hoa Kỳ cùng có lợi trong bối cảnh hiện nay. Cả hai chơi trò lấp lửng như trai gái đang tán tỉnh nhau để cho người thứ 3 đứng ngoài nhìn thèm. Chắc chắn, Việt Nam đã yêu cầu Panetta không mặc quân phục mà phải mặc đồ dân sự. Hehe, cuối cùng nó ăn mặc quá dân sự. Y như một du khách! Khi nào mà nó mặc quân phục tướng tới Cam Ranh thì lúc đó gái đã có bầu rồi đấy ông anh ạ. Không muốn gả cũng phải gả!

Nguyễn Minh Sơn nói...

Cái này thuộc về ngoại giao ông anh à! Leon Panetta đến thăm quân cảng Cam Ranh sau khi vừa trình bày chiến lược “Tái cân bằng khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của Mỹ” tại Shangri – La. Có thể nói đây là chuyến thăm lịch sử mà cả hai bên VN – Hoa Kỳ cùng có lợi trong bối cảnh hiện nay. Cả hai chơi trò lấp lửng như trai gái đang tán tỉnh nhau để cho người thứ 3 đứng ngoài nhìn thèm. Chắc chắn, Việt Nam đã yêu cầu Panetta không mặc quân phục mà phải mặc đồ dân sự. Hehe, cuối cùng nó ăn mặc quá dân sự. Y như một du khách! Khi nào mà nó mặc quân phục tướng tới Cam Ranh thì lúc đó gái đã có bầu rồi đấy ông anh ạ. Không muốn gả cũng phải gả!

Nặc danh nói...

Lão bộ trưởng này, về bồi dưỡng kiến thức quốc phòng được học đối tượng 5 tức dành cho cán bộ khu phố thôn xóm. thua xa VC Hùng đối tượng 2, oách là lách nhễ!,

Nặc danh nói...

Lại cố tỏ ra nguy hiểm nhá :
"Chắc chắn, Việt Nam đã yêu cầu Panetta không mặc quân phục mà phải mặc đồ dân sự. Hehe, cuối cùng nó ăn mặc quá dân sự. Y như một du khách! Khi nào mà nó mặc quân phục tướng tới Cam Ranh thì lúc đó gái đã có bầu rồi đấy ông anh ạ. Không muốn gả cũng phải gả!"
Nên nhớ lão này BTQP Mỹ là thuộc cánh dân sự lên làm bộ trưởng nhá, thằng này mà khùng thì mới mặc quân phục khi thăm 1 nước nào đó không có chiến sự.Lão này có thể mặc quân phục nhưng không được đeo quân hàm ( có đéo hàm hiết gì mà đeo, không như 1 bác nhà mình cả đời chưa đi lính tự nhiên chơi phát thành Đại Tướng, bác này về hưu rồi, nay xuất hiện mấy thằng bưng bô cứt tung hê anh Thăng khi anh này thăm Trường Sa )khi thăm Ap ga nistan hay I Rắc, còn thăm các nơi khác mà mặc quân phục thì báo chí nó chọc cho mắc cỡ , khéo thằng báo chí còn móc lò đòi điều trần điều triếc rách việc. Đéo có thằng nào dám chỉ cho nó mặc áo gì nhá, chỉ có dân nó mới có cái quyền ấy nó m2 mặc đồ , nói chuyện tào lao là nó đi về đuổi gà cho vợ, chứ chưa nói chuyện nổ như nhà mình. Nhà mình VN thằng lớn nổ bây chừ thì thằng dân cũng nhiễm nổ