Đồng ý không bình luận nhưng cũng phải cho biết người khuân và người bị khuân họ là ai, ở đâu, lúc nào... chứ. Em có thể giả thiết đó là một người tốt bụng khuân một người đau bụng chạy cấp cứu.
Bác Văn Công Hùng ơi! Bác tự giới thiệu mình là Nhà Thơ "Đang hành nghề chữ nghĩa, đã xuất bản 9 đầu sách, (8 thơ và 1 văn xuôi). Cố gắng viết đến khi nào... hết chữ thì đành thôi". Vậy mà sao Bác lại yêu thích bạo lực thế!
Chủ blog --------- Bây giờ thì đã rõ, người được vác như... vua ấy là bạn trẻ Phan Nguyên, ngoài ra còn vài bạn nữa, trong đó có cháu anh hùng Kim Ngọc.
Đồng ý không bình luận nhưng cũng phải cho biết người khuân và người bị khuân họ là ai, ở đâu, lúc nào... chứ.
Trả lờiXóaEm có thể giả thiết đó là một người tốt bụng khuân một người đau bụng chạy cấp cứu.
Đã không bình luận thì cũng không nhận xét luôn, chỉ có điều không biết nên cười hay mếu đâyyyyyyyyyyyy.
Trả lờiXóaBác Văn Công Hùng ơi! Bác tự giới thiệu mình là Nhà Thơ "Đang hành nghề chữ nghĩa, đã xuất bản 9 đầu sách, (8 thơ và 1 văn xuôi). Cố gắng viết đến khi nào... hết chữ thì đành thôi". Vậy mà sao Bác lại yêu thích bạo lực thế!
Trả lờiXóamắc khóc quá !
Trả lờiXóaChủ blog
Trả lờiXóa---------
Bây giờ thì đã rõ, người được vác như... vua ấy là bạn trẻ Phan Nguyên, ngoài ra còn vài bạn nữa, trong đó có cháu anh hùng Kim Ngọc.
Tác gải của bức hình đầu tiên xứng đáng nhận giải Pu - li - zơ !!!
Trả lờiXóa