Thứ Năm, 5 tháng 2, 2015

VỀ LẠI ĐĂK PƠ

Tôi có duyên nợ với Đăk Pơ là từ hôm anh Trần Hữu Đức bí thư huyện bất ngờ gọi điện nói có việc này em nhờ anh giúp. Nghĩ cỡ như mình thì giúp được ai, nhưng cũng cứ liều bảo: OK. Đức bảo cái trận Đăk Pơ ấy anh ạ, em áy náy quá, còn 147 liệt sĩ của trung đoàn 96 nằm đấy mấy chục năm rồi, khéo rồi mà quên hết. Em và huyện muốn làm gì đấy cho các liệt sĩ ấm lòng. Anh bố trí lúc nào xuống viết giúp một bài, đăng báo, để mọi người biết, và bọn em có lý do để xúc tiến các công việc tiếp theo.

Tổng Biên tập báo Gia Lai cũng là người... dễ tính. Tôi gọi ngay cho y, nói đi Đăk Pơ nhé. Là tôi không muốn huyện ủy đón, huyện nghèo mà mình thì đã biết có làm được gì không, nên muốn đi với đồng nghiệp, bạn bè, mà TBT thì có xe (hồi ấy tôi chưa có xe), nên nhờ vả tí. Và y Ok ngay, hẹn trưa mai đi...


Đi về quất một loạt mấy bài, đăng búa xua các báo, rồi đưa về trang này. Và quả là bất ngờ. Ngay ở trang này, có bài có đến cả nghìn comment. Nhưng chưa bất ngờ bằng, mọi người rất quan tâm. Giám đốc chi nhánh ngân hàng nước tỉnh Gia Lai, anh Điền Hoàng, trước khi về hưu cầm hồ sơ ra gõ cửa các ngân hàng thương mại ở Hà Nội. Một loạt cơ quan vào cuộc. Bí thư tỉnh ủy cũng ký công văn gửi cho chủ tịch HĐQT ngân hàng CT. Ngân hàng đồng ý cho tiền, giao cho tỉnh chủ đầu tư. Quyết định ban đầu từ chủ tịch tỉnh: cấp tiền xây tượng đài. Thông tin cho các bác cựu chiến binh E96. Các bác không đồng ý, bởi các bác bảo: chiến thắng thì chiến thắng rồi, cả nước ta hàng vạn tượng đài rồi, nhưng đồng đội của các bác, 147 linh hồn còn vất vưởng, chưa có chỗ trú ngụ, chưa có nơi thờ, các bác khẩn thiết yếu cầu "nhà văn cách mạng VCH" có ý kiến với lãnh đạo, phải làm cho được đền thờ cho anh em. Huhu khổ thân, nhà cháu thì quyền hành gì mà "có ý kiến" với lại "chỉ đạo"... Nhưng rồi cũng có cách, đấy là dù cấp tối cao đã quyết nhưng nhà cháu đi thủ thỉ với các tham mưu, các giám đốc sở liên quan, các vị sẽ thiết kế... rằng là nên như thế như thế... mưa dầm thấm lâu, cuối cùng các bác lãnh đạo đã quyết: Thêm tiền, làm cả tượng đài và đền thờ...

Các bác có thể đọc các bài trước ở các link dưới đây ạ:
Đăk Pơ 1- Bài này có cả nghìn comment đấy ạ.
Đăc Pơ 2
Đắc Pơ 3
Đăk Pơ 4
Đăk Pơ 5
 Đăk Pơ 6

Hôm qua nhà cháu lại về lại Đăk Pơ. Và tất nhiên là phải ghé lại thắp hương ở đấy rồi, và vẫn canh cánh việc các bác cựu chiến binh trung đoàn 96 giao nhiệm vụ nên chụp mấy cái ảnh báo cáo các bác, ấy là, thưa các bác, theo dự kiến, tiến độ vẫn sẽ đúng như kế hoạch đã duyệt, và những người có trách nhiệm đều nói rằng, sẽ làm công trình với ý thức trách nhiệm cao nhất, với lương tâm trong sáng nhất, bằng lòng biết ơn các liệt sĩ...

Ảnh đây các bác ạ:
Nơi mấy cọc sắt lô nhô là đế tượng đang được đổ bê tông. Tượng sẽ đặt ở đây, khi công trình hoàn thành, nhà bia phía sau sẽ được phá đi, chỉ còn tượng đài phía trước, đền thờ phía sau...

Đền thờ đang được thi công đúng tiến độ

Trong ảnh này có cả bí thư, chủ tịch huyện Đăk Pơ, trưởng và phó ban tuyên giáo tinhr ủy GL, TBT báo Gia Lai, p giám đốc sở Văn hóa Thể thao và du lịch GL và... nhà cháu ạ.



5 nhận xét:

Nặc danh nói...

Những ngày áp Tết, công việc bộn bề ở ngoài đường, công sở và cả gia đình...Thế mà ĐC Nhà văn-Nhà báo cách mạng VCH vẫn giành thời gian vàng ngọc để đi chụp ảnh và viết Bài cho Cựu quân nhân e 96 chúng ta biết về tiến độ của Đền Thờ Liệt sĩ Đăc Pơ. ĐC VCH thật giàu lòng nhân ái, sâu nặng nghĩa tình với Liệt sĩ, đồng đội chung tôi. Kính!

Phan Kim Chi-Huế nói...

NGƯỜI TỐT BÂY CHỪ ÍT QUÁ. ƯỚC CHI NHIỀU NGƯỜI NHƯ VCH!

Nặc danh nói...

Đọc qua bài viết Tôi thây và hiểu rõ hơn về kết quả mà hôm nay gần thành hiện thực của anh em e 96, ước mơ từ hàng chục năn nay mà ko ai làm được. Nay có các Đc đã làm nên 1 sự kiện vang vọng mãi ngàn năm ở mãnh đất Tây nguyên này, hiện sinh của 1 thời đánh Pháp, có nhẽ ai đó đã vô tình lãng quên; nay đã được "Trả lại tên cho e 96" 1 thời vang dội cả trời đất Pa lê - "Đât mẹ" của thực dân. Chúng tôi tự hào thay Đồng chí Bí Thư huyện ủy Đăc Pơ Trần Hữu Đức - Nhà văn, nhà báo cách mạng Văn công Hùng - ĐC TBT báo Gia Lai - ĐC Giám đốc chi nhánh NHNN tỉnh Gia Lai: Đây thực sự là những con người của Dân, của Đảng, hết lòng chăm lo cho các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, điều muốn nói ở đây là : Nơi đây sẽ là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ muôn đời sau phải chăm lo giữ nước. Thay măt Cựu quân nhân e 96 Anh hùng, Chúng tôi thành tâm kính chúc các ĐC sức khỏe, năm mới thắng lợi mới. Rất mong gặp lại các ĐC khi DDEEFFN THỜ LIỆT SĨ được khánh thành

Nặc danh nói...

Nếu ko có Dak Pơ mặt trận cách đây chừng hơn 60 năm, thì hôm nay ko có DDawk pơ một chiều của Nhà Văn Văn Công Hùng; Vfa, ngược lại nếu ko có Văn Công Hùng thì hôm nay: Dak pơ, vẫn là Dak Pơ của 24/6/1954, chứ làm sao mà lịch sử hiện sinh như 1 năm qua, e 96 lại vọng mãi ngàn năm sau. Nay f315 lại ngân vang bởi e 96 một thời khói lửa, trận mạc từ đánh pháp -Mỹ và cả làm nghĩa vụ quốc tế cao cả; nay lại án ngữ ngay cửa ngõ vùng biển thiêng lieng của Tổ quốc, f 315 ko thể ko nhắc về chiến công e 96 anh hung. Rất tiếc it người biết đến, nếu ko có nhà văn cách mạng VCH ở Tây Nguyên anh hung!

Nặc danh nói...

Tuần qua nghỉ lễ, Tôi cà tàng chiếc xe về thăm quê. Đi ngay qua Đăk Pơ, Tôi thấy Đền Liệt sĩ ở đây đã mọc lên, mái ngói đỏ chót,hoành tráng, bên ngoài có 2 cụ Rông ciment thò râu ra đường,Tôi về kể lại mấy anh em cơ quan; mấy ông bảo cái việc này các ông biết lâu rồi, trên TVGL, báo đài nói mãi, nếu cần thì lên trang của anh VCH bên HỘI VHNT tỉnh mà đọc, sẽ biết. Đúng vậy, sáng nay đọc xong bài này Tôi thấy cảm động với trách nhiệm của nhiều đồng chí lãnh đạo đã biết phối hợpvà đồng tâm nên mới được như vậy. Huyện tôi ở BĐ cũng có những chiến tích thời chiến tranh, nhưng mấy ổng đi xin mãi ko xong. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ chỉ làm cái nhà Bia tí tẹo, thấy mà buồn vì ko xứng cái tầm đối với sự hi sinh của Cha, Anh mình, buồn ghế.