Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

THƯ BẠN ĐỌC

Mình vừa nhận được cái mail này. Đây là bức xúc của một cô gái, chắc chắn là tử tế và đầy hoài bão. Nhưng đang rất hoang mang. Mà thực ra thì không chỉ mình cô gái này hoang mang. Nếu không có một bản lĩnh thật vững vàng, một cái phông văn hóa và tri thức đủ để tồn tại, một sự phản biện để tự vệ thường trực, chúng ta rất dễ lạc vào những mê hồn trận, những lò bát quái luôn... mở rộng cửa...
---------------


Kính thưa các bác và chú Văn Công Hùng,

Đọc trên Blog của các bác, các chú những bài viết về bằng cấp giả con bức xúc lắm nên con có mấy dòng kính gửi các bác các chú.

Trường của con gái chú học là trường thiệt. Con chúc mừng sự thành công của chị ấy. Còn trường dỏm con cũng nghe nói từ lâu, trong số 21 trường Mỹ dỏm đó có cái Berkeley International University ở bang Delaware, mới đây nó mới cấp bằng giáo sư cho ông Nguyen Van Hai, ông ni đang dạy dì của bạn con mới chết chứ. Cái bằng ni ông ấy scan ra gửi sv nữ để khoe và dễ "chim chuột". Bạn con lượm được. Con xin gửi đến chú.

Sao truyền thông nhà nước ta không lên tiếng về những vụ này hả chú? Hay mấy ông bộ giáo dục có vấn đề rùi?

Truyền thông phải làm một cuộc để phanh phui bằng dỏm, GS TS dỏm đang làm mất lòng tin của tụi con như vụ ông Trần Van Truyền ấy mới được. Nếu không làm thì xã hội nghi ngờ lung tung, người học thật như con gái chú cũng bị nghi oan. Con cũng đang định học sau đại học, nhưng không đủ tiền du học nên muốn tìm trường nước ngoài thứ thiệt hoạt động ở VN để học.  

Biết là những bằng cấp ở các trường này không thể dùng để chui vào các doanh nghiệp nước ngoài và tư nhân VN, nó chủ yếu để đút vào hồ sơ cán bộ trong các cơ quan nhà nước, trường học của nhà nước. 
Trường tư thục của VN cũng không chứa các loại giáo viên có bằng cấp kiểu này. GS TS dỏm lại đào tạo ra các cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ dỏm để cung cấp cho đội ngũ công chức. Cứ xoay chừng như thế thì nước ta bao giờ khá lên được? Tụi con thật là hoang mang!

Kính các bác, các chú,
KTD
Thuy Dung Kim <dungkimthuy91@gmail.com>
 

Bài liên quan, có thể là đây: Phong cách Mỹ.

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

bỨC THƯ NẦY TUY KHÔNG ĐẠI DIỆN CHO HẦU HẾT SINH VIÊN HỌC "THẬT" VÀ MUỐN CÓ BẰNG CẤP THẬT NHƯNG NÓ LÀ SỰ THẬT.mỌI THỨ LÀ DO Ở CÁI BỘ GD-DT MÀ RA THÔI.BỘ CÓ ĐỦ QUYỀN LỰC TRONG TAY NHƯNG BỘ KHÔNG CÓ MẮT HAY BỘ GIẢ VỜ MÙ? HÀNG NGÀY TRÊN TRANG QUẢNG CÁO CỦA CÁC BÁO GIẤY TA THẤY TRƯỜNG NÀO CŨNG KHOE KHOANG KIỂU ĐẠI NGÔN NHƯNG KHÔNG THẤY AI NÓI GÌ.sINH VIÊN MUỐN TÌM MỘT TRƯỜNG ĐÀNG HOÀNG CÓ UY TÍN THÌ KHÔNG THẤY BỘ CÔNG BỐ GIÙM.tHÔI THÌ CÓ BIẾT BAO CHUYỆN PHẢI NÓI VỀ CÁI BỘ gd NẦY!acid

Văn Công Hùng nói...

Có một gã ký tên là lung linh vừa vào comment chửi đủ thứ, trong đó có chi tiết là tôi cũng có con học thạc sĩ ở trường nước ngoài, tức là cũng... tham ô. Lẽ ra không thèm trả lời vì tôi không cho hiện comment ấy, nhưng tiện thể thông báo luôn cho mọi người biết cho vui: con gái tôi học thạc sĩ, không chỉ 1 đứa, mà cả 2 đứa, hoàn toàn bằng tiền túi của chúng. Ra trường đi làm và lương khá cao. Chúng toàn làm cho phe... không phải ta, nên chúng đi học là học cho chúng chứ không phải vì ghế, vì địa vị, vì cơ quan chúng hoàn toàn không đánh giá con người qua bằng cấp mà qua năng lực thực sự. Chúng học bởi chúng thấy cần bổ sung kiến thức để đi làm, và thấy là học cho chúng, thế thôi. Một đứa học thạc sĩ kinh tế, 1 đứa thạc sĩ Dược, hoàn toàn chỉ cho chúng. Ai phê phán là vơ đũa cả nắm...

Khi tôi phê phán bằng cấp là loại bằng cấp dỏm chứ không cào bằng. Là một người học thực sự, bây giờ vẫn luôn tự học, tôi kính trọng những người thực học và sử dụng kiến thức ấy vào công việc thực sự, những công việc giúp dân giúp đời chứ không nhũng nhiễu ăn cắp, tham nhũng, hối lộ...

Nặc danh nói...

Vụ ông Trần Van Truyền ấy, ấy. Xin thưa bác V.C.H nói chi xa; ngay ở GL của Bác tôi nghe và thấy (nếu tính từ trên ghế cao thứ bậc đi xuống) nếu các cơ quan có chức trách như Ban nội chính tỉnh đi thống kê thì cũng quá cỡ, ko phải 1,2,3...ông Truyền đâu. Nhưng, BNC ko dám đâu. Vụ ông truyền và các vụ khác đều nhờ nhà báo đấy bác VCH. tôi tin khi bác được làm TBT 1 tờ báo có lẽ sẽ tốt hơn cho sự đời

Nặc danh nói...

Những bằng cấp kiểu này các ông ý giấu kỹ lắm. Anh bộ trưởng giáo dục nghĩ sao? Trách nhiệmcur a bộ đến đâu?