Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2014

TỰ NGƯỠNG MỘ

Trước mỗi trận đấu, bạn phây búc (facebook) đều réo mình viết 1 status treo lên fb để anh em vào... tán, coi như mình là chủ xới. Có hôm đến mấy trăm comment sau 1 đêm, khiến nó như 1 forum chứ không còn là 1 stt. Là 1 bạn còm nói thế chứ mình không thấy oách thế. Thì cứ loăng quăng bóng bánh thôi, thi thoảng vượt ra ngoài tí.

Như tối qua mình viết như này:

TÀU BAY, Ô TÔ VÀ... BA TƯ

Hôm qua mình đưa liên tục 2 stt về máy bay Delay, có cha nào đó vào còm nói mình... mở miệng ra là máy bay.

Vấn đề là ngay sáng qua, bộ trưởng Thăng có cuộc làm việc rất gay gắt về hàng không, và sáng nay các báo kể rất tỉ mỉ, đại loại ông truy từng bộ phận để cuối cùng hỏi ông Lại Xuân Thanh: anh có làm cục trưởng được không (đại loại thế chứ không đúng 100%, nếu ai muốn biết cụ thể thì đọc báo Tuổi trẻ hôm nay nhé) vân vân...

Và vấn đề là, chiều nay, các chuyến bay từ Pleiku đi Sài Gòn đồng loạt hủy với không 1 lời giải thích, như là trò chơi vô tăm tích ấy.

Vấn đề là, mình tưởng mình được... tự do từ tối nay, tha hồ xem bóng đá la ầm ầm mà không sợ bố con thằng nào, vì vợ mình có vé bay chuyến 18h40 vào Sài Gòn với các con, huhu, gọn 1 tin nhắn từ trưa: máy bay hủy chuyến. Con mình mua vé từ Sài Gòn, nó gọi đến chỗ mua vé để hỏi rằng thì là túm lại là, lúc nào thì đi được. Đầu kia không bắt máy.

Mình phải gọi ở Pleiku vậy. Gọi ra phòng vé, gọi thêm cho 1 cô đại diện VN Airline. Cả 2 xác nhận hủy chuyến, hỏi bao giờ bay lại, không biết. Hỏi sao hủy: thời tiết ạ. Ô Hô, mình vừa đi bộ về, 5h chiều mới đi và phải... đội mũ, không phải vì mưa, mà vì nắng. HỎi thế ai trả lời khách hàng, bảo anh gọi vào chỗ mua. Chỗ mua, con mình gọi vẫn... êm ả không nhấc máy.

Có trời mà biết điều gì đang xảy ra với VN Airline?

Hôm qua về, vì 1 cơn tức mà sáng nay nhân đi ăn sáng rẽ vào salon xe Chevrolet, định mua cái 2 chỗ, giá chưa tới 300 sau khi đã độ thêm 2 ghế sau. Vợ khoán cho... 200, bảo mua loại nào tốt nhất, đẹp nhất, tiết kiệm nhiên liệu nhất, không bao giờ phải sửa nhất, hoành tráng nhất, hehe, thì chỉ loại này rẻ nhất, không thì xe bò nhé. Nhưng thấy xe thì thị lại chê. Vừa lúc ấy thì con gái gọi cho mẹ, mình nghe nó nói với mẹ: 2 chị em mỗi đứa gửi cho ba 100. Hihi, các cụ bảo "đẻ con khôn mát... tay rười rượi" cấm sai. Mình bảo ba cám ơn các con, nhưng ba mượn thôi, ba sẽ trả. Viết báo mần thơ để trả...

Thế là chạy lên chi nhánh Hyundai, thấy con i10 2014 nhập khẩu nguyên chiếc, quá hợp mọi nhẽ, sướng tê. Giá tổng thành tất cả 430T, là lấy về lái luôn. Nó yêu cầu đặt cọc 10T vì có mỗi 1 chiếc này. Hỏi vợ: cho anh... 5 triệu. Về nhà thị lấy 5T thật dù nghe chủ salon nói 10T. Mình đưa 5T chủ cửa hàng cũng đồng ý, nhưng vợ bảo thế không công bằng, ông cũng phải đóng vào, thế là mình móc ví thêm 2T. Chỉ 2T mua được ô tô, hehe...

Chiều nay 1 thằng hỏi mình: tối xem không, mình bảo mắc chi không xem, nó bảo tôi không xem vì sẽ rất chán. Mình bảo chưa chắc. Vốn dĩ các trận tranh 3-4 đều rất hay vì nó đá vô tư, vì cầu thủ và vì bóng đá, chỉ thế thôi, không bị áp lực gì. Các giải bóng đá có 2 trận thường dở là khai mạc và chung kết. Và mình gáy cho nó. Này nhá, dẫu Brazin yếu thật thì nó cũng phải rửa mặt dân tộc bằng trận này, không thì nó toi luôn. Toi tỏi tòi toi chứ không phải toi phất phơ nhé. Còn Hà Lan nhé, nó sẽ chứng minh rằng, lẽ ra nó sẽ đá chung kết với Đức, và đấy sẽ là trận chung kết cực hay, và chưa biết mèo nào cắn mỉu nào nhé, nên với Brazin, ông là chủ nhà nhé, ông rửa mặt nhé, ông được ưu ái nhé, ông đông cổ động viên nhé... chúng tôi sẽ cho ông biết thế nào là cơn lốc, dù có lúc chúng tôi chỉ mới... the thẩy. Nhưng đây là trận cuối cùng, không thể khác, lanh téc na xi o na lớ, chúng tớ phải oanh tạc thôi. Và cả 2 thằng cùng... oanh tạc như thế, mà lại bảo là không hay, thì điên à, dở người à, hâm à, Châu Quỳ à...

Thế là nó bảo: tối tôi đến nhà ông xem nhé, nghe ông... gáy cho sướng, mũi mình phập phồng đến lúc ngồi gõ mấy dòng này.

Giờ thì tắm, ăn chiều rồi ngủ nhé, 2h30 dậy nhé...

--------

Đến giờ (3h24' 13/7 kết quả đã là 2-0 cho Hà Lan) thì đã có chừng 100 comment rồi, trong ấy có 2 cái ảnh, và đấy mới chính là nội dung của bài này, bài "tự ngưỡng mộ". Nó đây ạ, ke ke:

Chú thích của bạn Vina Chim là: Đợt này để ông này kế nhiệm tôi và cấp ngay cho ông ta con Mẹc đời S thay con i10 nhé!
Em cũng ủng hộ anh này làm chủ tịch FIFA, nhưng mà phải rửa con i10 trước đã! kkk

8 nhận xét:

Vũ Xuân Tửu nói...

Nhà thơ văn Công Hùng mua ô-tô, khiến các hãng hàng không mất khách. Vậy có thơ rằng:
Văn Công Hùng sắm ô-tô/ Hàng không bỏ chuyến từ giờ chở đi.
Vũ Xuân Tửu

Alo nói...

Tưởng rằng được chiêm ngưỡng con ô-tô và các đặc tính kỹ thuật siêu việt của nó,ai dè toàn chuyện bóng đá dở hơi Brazil-Hà lan.
Cơ mà tui thấy cái ông trọng tài trận này hình như vừa tốt nghiệp ở lò đào tạo trọng tài VN,bắt hay hay là...

Unknown nói...

Bác VCH thật vui tính . Mà em nghĩ ta phải tự ngưỡng mộ ta thôi chứ khó có người ngưỡng mộ mình ở cái nươc Nam này Bác ạ . Mà sao mấy bài trước của bác em còmment mà Bác chặnkhông đăng lên vây ? Em nói rất vui và rất văn hóa mà .... Bác lam em hơi buồn ...

Nặc danh nói...

các dân xem cứ kêu loạn cả lên, phải cám ơn trọng tài Agiêri, dẫu có phạt đền hay ko, đúng ra là thẻ đỏ cho Silva, trận đấu kết thúc, ko là bóng đá, là thi đấu nữa. Giờ đã là 11g đêm 13-7, trận cuối ai sẽ thắng, toàn lý sự lung tung, đội yêu thích ko đá đc - thua. Đức nhiều sao, sao tôt hơn Achentina, nếu ko có Di Maria sẽ ít khả năng ngang ngửa. đợi đấy

Phạm Huềnh nói...

Bác VCH làm ảnh hơi đẹp nhưng không vào FI FO (phì phò) được đâu vì bác bị đầu độc bởi lí thuyết cũ rích cứ cho rằng Đức bò như xe tăng mà trận 7-1 tặng Bra sil ai cũng hoa mắt vì các trò nhào lộn không cản nổi của Đức.Và Đức sẽ vô địch 2014 trên đất Nam Mĩ bất chấp Me ssi hay Ma ria nhảy điệu Tango lừng danh lẫn cả châu lục này đồng thanh lời nguyền giữ cúp.Ai biết học cái hay nhất của thiên hạ sẽ đứng đầu thiên hạ và Đức thực dụng đã làm được điều đó .

Văn Công Hùng nói...

Quả là cho đến giờ mình đã khẩu phục tâm phục túc phục thủ phục đội Đức rồi. Hồi khai mạc world cup này mình vẫn giữ ấn tượng... ghét Đức, nhưng đến hôm nay mình thấy 1 đội Đức hoàn toàn lột xác. Nó đã vô cùng uyển chuyển, trữ tình, dịu dàng... chứ không lù lù tiến như khối bê tông mà dân tình hay gọi xe tăng. Nay, vẫn sức mạnh xe tăng ấy, nhưng nó đã được ảo hóa đi, mềm mại đi, có cả tiqui taka, có cả những vũ điệu thiên nga, có cả những giai điệu sâu lắng và vẫn phảng phất những tiếng gầm đại bác.

Argentina, mình vừa đọc stt bên nhà Nguyễn Danh Lam, chà anh chàng này nhớ lịch sử world cup gớm. Mình hồi ấy thích Canigia hơn Maradona vì anh ta có bàn tay chúa. Giờ thì tay Messi vừa đẹp trai vừa tài chứ ạ, nhưng trời không cho ai không cái gì. Messi đơn độc quá, khác hẳn dàn sao của Đức liên kết với nhau như áo len, các sợi dọc ngang vấn vít khiến đội hình như một cái... lưới, quét đến đâu là đối phương gọn đến đấy...

Nên mình nghĩ Đức sẽ thắng, và đấy sẽ là cái kết đẹp cho World cup này. Tất nhiên, dù sao Messi cũng vẫn là 1 thiên tài. Mà thiên tài thì nó có quỹ đạo riêng, không tuân theo bất cứ 1 định lý, quy luật nào. Và chỉ cần 0,5 giây, như một ánh chớp, thiên tài có thể quyết định số phận 1 trận đấu được dày công bài binh bố trận, được tưởng thưởng theo lô gich thông thường. Thiên tài, nó không có logich nào hết, nó chỉ có chiến thắng, bàn thắng, thế thôi.

Mình chợt nhớ nụ cười từng rất xấu, sau lại rất đẹp của anh chàng Ronaldinho với hàm răng tất cả nhô ra đòi làm đội trưởng, như muốn hứng hết nước mưa che cho đôi giày hàng hiệu, nhưng sau ai cũng nao lòng vì bộ răng thỏ ấy, và cái cú sút phạt thần sầu của anh ta, bóng bay như ánh chớp, nhưng cũng kịp vẽ lên 1 đường kỷ hà làm hàng trăm triệu người mê mẩn, làm lảo đảo cả buổi chiều thiên thần ấy. Ở World cup này chưa có cú nào bằng 1/2 như thế, và chắc sẽ lâu lắm mới có lại được cú sút thần sầu ấy, cú sút làm nên sự vi diệu và hút hồn của bóng đá...

Chính vì thế mà tối nay chúng ta lại thức, cú thức cuối cùng để 2 năm nữa mới có lại Euro, và biết đâu cái anh chàng Messi, hay anh chàng Ozin cũng được, có được cú sút giời cho ấy, Phỏng ạ

Tuấn trắng nói...

Tôi không đồng ý với cách ví von của mấy người, rằng thì là Messi như ngôi sao cô đơn. Cô đơn sao bằng Maradona, khi mà "1 mình anh chống lại cả châu Âu", như lời của BLV Vũ Huy Hùng năm 90...
Vậy mà năm đó Maradona vẫn sáng chói, vẫn tạo một cảm hứng vô bờ cho khán giả khi xem anh chơi bóng.
Rõ ràng là WC năm nay, người tôi thích nhất, như đã thích từ chục năm nay, là Roben chứ không phải Messi. Những gì Messi đã thể hiện, cho thấy anh chưa phải là thiên tài, so với Canigia anh cũng không bằng, đừng nói so với Maradona...

Nacdanh nói...

Roben cũng tài nhưng hay ăn vạ, không trung thực.