Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014

WORLD CUP VÀ FACEBOOK

Toét mắt xem bóng đá, năm nay world cup rất lạ, càng nổi tiếng càng dễ chết, có 3 điều khiến nhiều người đau tim không dám xem. Một là bình luận viên nói lảm nhảm quá, nửa đêm ngồi xem tức rất dễ vỡ mạch máu não, vì thấy "nó" lảm nhảm mà mình không phanh lại được, mà tắt tiếng thì còn gì bóng đá. Sáng sớm nay ông Đặng Gia Mẫn đọc cái thư ngỏ của bọ Lập, 1 tay bờ lờ vờ trẻ còn cãi: chúng ông làm dâu trăm họ, ý văn học là "mày" không thích nhưng có người khác thích...


Kinh nhất là các ông ấy cứ sợ người xem  không biết... xem bóng đá, nên các ông ấy giải thích vòng vo liên hồi kỳ trận, có khi nhắm mắt mà nói vì rõ ràng trên sân đang diễn biến khác, những lúc ấy mà không văng tục mới lạ?

Hai là các đội càng nổi tiếng càng... chết. Hết Tây đến Bồ, hết Đức đến Nga... vụ này thì mấy anh cá độ chết, chứ mình không chết, vì mình đã... đoán đúng. Thứ 3 là có nhiều trận điên rồ nhưng cũng có trận cầu thủ vừa đá vừa... ngủ, mà Bỉ với Nga sáng nay là một ví dụ.

Mình viết stt trên fb:
World cup năm nay như mấy con điên múa cột. Trận tưởng hay thì dở, đội tưởng bùng nổ thì đá như loạn cương dương, đêm tưởng ỉu xìu lại mọi nhẽ đến ngất ngư, ây dà, đắng lòng quá...

Cầu thủ thực sự lớn đến giờ vẫn là Mesi bởi trong lúc cần nhất, anh ta tỏa sáng cứu Agentina không bị vỡ mặt. Còn anh Ronaldo thì đã hết thời, cũng có thể là bị "khớp" giống anh vụ trưởng nào đó của Bộ Giáo dục. Cái khuôn mặt Mesi cũng dễ thương, dù ngoài lúc ghi bàn quyết định anh này cũng có nhiều lúc lờ vờ. Nhớ, Maradona vào sân là cả cầu trường rúng động. Ngay Rô béo hay Ronaldinho vẩu hồi nào cũng thế. Năm nay chưa thấy ai được như thế...

Tự nhiên lại có 1 nhóm khùng điên xem bóng đá cùng... facebook. Ấy là tôivà các nhà văn Phạm Xuân Nguyên, Nguyễn Danh Lam, Linh Thái Huy, Nguyễn Trung Dũng (họa sĩ)... thi thoảng có mấy người lang thang tạt ngang nữa. Là thằng nào cứ ở nhà thằng ấy, vì có muốn tụ tập cũng không được, đứa Hà Nội, đứa Sài Gòn, thằng Pleiku..., khi bắt đầu vào trận thì... còm ment trên phây, bình luận trên phây, và... bắt quả tang anh nào ngủ gật. Thế mà nhiều bình luận trực tiếp ra trò lắm, còn làm thơ nữa... Ví dụ đây là thơ của ông họa sĩ Nguyễn Trung Dũng còm trên phây tôi (toàn lấy facebook của tôi làm nhà chung):

 Hồi xưa bác Duẩn thích Nga
Bảo rằng cầu thủ Bích La làng mình
Bây giờ ông Thái Huy Linh
Xem Nga đá Bỉ vừa khinh vừa phiên
Công Hùng, Lâm, Phạm Xuân Nguyen
Vừa xem vừa chửi thằng điên... đá bèo.
Haha...


Nguyen Pham Xuan Phi nào thì cũng là phi / Hàn mà chán nản nó ghi thêm bàn.

Nguyễn Danh Lam Bác Pham Xuan vẫn mơ màng- Đem anh "ăn dế" đổi sang "ni gờ"! Hehe

Nguyen Pham Xuan Thôi ta chờ đến năm giờ / Để coi anh Mẽo đá Bồ ra sao.

Nguyễn Danh Lam Chú Sam hãy đá chú Bồ- Để em Rô điệu... ngồi bô hết sàm!  
Nguyen Pham Xuan Bảng nào cũng bảng tử thần / (Vì) đội nào cũng muốn giành phần vào sâu.
4 giờ trước · Bỏ thích ·



Nguyễn Danh Lam Tuy nhiên có đội vào... đau- Có đội vào nhẹ, khác nhau rất nhiều!

Cái giỏi là, phần lớn khi đã khuya thì online bằng điện thoại, gõ  chữ trên điện thoại khó hơn laptop nhiều, mà lại kèm nhèm mắt mũi, mà lại chập chững buồn ngủ, thế mà cứ chịu khó vừa xem vừa còm. Kinh, thế mới kinh.  

Không biết còn trụ được bao lâu nữa, là nói vụ xem bóng đá ấy... 
 
Dụng cụ để online suốt đêm

 

5 nhận xét:

Alo nói...

He he, làm dâu trăm họ????
Tay bờ-lờ-vờ trẻ(con) này có lần nó dạy khán giả rằng thì là "Rô-nan-đô"
phải đọc là "Ru-ne-đu" mới đúng tiếng tây, còn HLV Đức Loew thì nó đọc là Lô-oep...
Thế mới kinh.
Trận Mỹ-Bồ sáng nay tui phải tắt tiếng blv thì mới xem nổi. Nỗi khổ này không của riêng ai!

Nặc danh nói...

Khổ này là nỗi khổ chung. Bác mà không thích thì đừng có xem. Ấy là em nói hộ cái a " bờ lờ vờ của vờ tờ vờ" thôi đấy nhe.

Tuấn trắng nói...

Trận Bỉ- Nga tôi định không xem, vì cũng nghĩ là rất " buồn ngủ", nhưng thực tế xem lại rất sướng.
Sao lại chê trận này nhỉ?...
Nói về BLV, lại nhớ, rất nhớ BLV Vũ Huy Hùng, từ cái thời 82, 86, 90...Vô cùng ấn tượng, không thể quên được.
Các còm sỹ có đồng ý với nhận xét trên của tôi không?

An Trạch nói...

Nhờ có WC mà tôi quên hẳn chuyện biển đảo chủ quyền..., các ĐBQH chắc cũng rứa.

Văn Nông nói...

Đọc bài viết của anh vui, quên hết mệt mỏi