Thứ Ba, 16 tháng 7, 2013

CHÀO MỪNG NGÀY... THÀNH LẬP

Năm 1945, mẹ mình rời quê, Làng Đa Giá, xã Ninh Mỹ, huyện Gia Khánh, Ninh Bình vào Thanh Hóa, gia nhập quân đội nhân dân Việt Nam với việc chính là... nhặt cứt dơi ở 1 cái hang nào đó, chế biến sao đó, rồi mang ra... đập thử, thấy nó nổ thì nhồi vào làm lựu đạn, mìn...





Năm 1953- 53 chứ không phải 54, ba mình từ làng Thế Chí Tây, xã Phong Phú (giờ là Điền Hòa), huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế theo đường U Bò ra Thanh Hóa công tác cách mạng...

Các cụ gặp nhau và thằng cu Văn Công Hùng ra đời, nghe mẹ kể nặng... 1,7 kg, nhăn nheo hơn 1 con chuột, 7 ngày không mở mắt...

Ai cũng bảo cu này sẽ chết, vì mẹ thì không có sữa, sữa ngoài cũng không có, nên toàn cho uống... nước cơm pha đường.

Ông ngoại cu này, sau khi bị đấu tố là địa chủ, được hạ thành phần, đã đeo tay nải đi bộ từ Ninh Bình vào Thanh Hóa thăm con gái và cháu ngoại. Ông lật cái tã lên và bảo với mẹ thằng cu: cứ yên tâm mà nuôi con ạ, thằng này dái đen thế, có đập đầu cối đá cũng không chết... Sau chuyến ấy ông về và mất, cu con ấy không biết mặt ông ngoại.

Lần hồi suốt cuộc chiến tranh phá hoại ở Miền Bắc, gia tài là 2 chiếc xe đạp, lang thang sơ tán khắp nơi. Đi đâu thì mỗi xe đạp đèo 2 cái ba lô 2 bên, tài sản cả nhà là 4 chiếc ba lô ấy, 2 thằng con ngồi sau foocbaga, cái chân bé tí loằng ngoằng như cái tăm dạng ra hết cỡ nên mỏi nhừ. Cứ thế cơ quan mẹ sơ tán đến đâu là lại được đi du lịch bất đắc dĩ như thế, có lẽ nhờ thế mà giờ cái gã ấy thích đi và cũng biết khá nhiều nơi...

Giờ 2 cụ đều đã mất, 2 ông con ngày xưa giờ to uỳnh, đều cân nặng trên 60 kí lô thịt hơi. Theo sự phân công của ông bà, 2 thằng cu ấy, thằng anh thì đẻ đúng 2 đứa con gái, thằng em đẻ đúng 2 đứa con trai, có một nguyên tắc bất di bất dịch: phải đẹp và học giỏi. Cả 4 đứa cháu đều thực hiện tốt điều này, giờ đã đi làm thuê cho đế quốc sài lang 3 đứa, còn 1 đứa đang học đại học.

Hôm nay là ngày... thành lập thằng cu ngày xưa đẻ ra nặng 1,7kg ấy. Hơn 50 năm sống trên cõi đời, gã này vẫn ngu ngơ như hồi... mới đẻ.

Và lập thành tích chào mừng ngày thành lập... gã, chính ngay sáng hôm nay, gã đi thi... lái xe, lần 2, lần trước rớt rồi, ngay ở bài qua vệt bánh xe.

Hôm qua xuống thuê xe sát hạch cảm ứng chạy, ngon lành cành đào. Toàn trên 90 điểm. Chỉ 1 vòng 80 điểm. Và, tất cả các điểm bị trừ đều là ở cái khúc mắc vệt bánh xe. Nó như 1 cái dớp...

Sáng nay, y rằng, gã đã lái xe thản nhiên... trèo ra ngoài cái vạch chết tiệt ấy.

Đang gõ ngon lành thì thằng bạn Lê Quý Hòa ở VTV Huế hớt hải điện: mày đâu rồi? bảo tao đây, vừa ăn trưa xong. Ơ sao báo đưa tin mày tai nạn. Huhu thì ra có một tờ báo mạng nào đó đưa tin VCH nào đó bị tai nạn, cu này tưởng mình...

Hết cả hứng. Thôi không gõ nữa. Chào thân ái và quyết thắng. Xin cám ơn rất đông bạn bè đã nhắn tin, gọi điện chúc mừng nhân ngày thành lập đồng chí Văn Công Hùng ạ.








Một bạn đọc là giáo viên đã chép mấy câu thơ của mình rồi đưa lên fb


14h chiều nay, 16/7, anh chị em cơ quan cũng... chào mừng ngày thành lập mình...

25 nhận xét:

http://huynhmai1963.blogspot.com/ nói...

Nhiệt liệt chào mừng ...

Ờ hén ! mà dường như HG em vẫn còn là người xa lạ mà nhỉ !
Không sao , chỉ là em quá thích cái lối hành văn "tưng tửng " của anh nên mạn phép "lân la" mần quen tí thôi . Mong đừng chấp nhặt tiểu tiết anh nhé !

Unknown nói...

"ngày thành lập" là một ý mới nhỉ? Bởi lẽ cứ đã qua tuổi ngũ thập mà mừng sinh nhật thì bạn bè bảo phải là "mùng thọ" chứ Sinh nhật gì?! Dẫu sao, cũng xin chúc mừng Bác đã 'chiến đấu " hơn 50 mùa xuân và có "mạng 3G" hoành tráng!

Tuấn Hồ nói...

Có bài nỳ sau người ta dễ viết Văn công Hùng thân thế và sự nghiệp
Cái đoạn 2 cụ gặp nhau đến TL Văn Công Hùng hơi nhanh, khả năng là có bầu trước, hoặc đẻ non, thiếu tháng.
Chi tiết dái đen là chi tiết hót dễ gây bất ngờ và cuốn hút phụ nữ.
....hay quá a Hùng

Nặc danh nói...

Bài thơ rất nhẹ nhàng, gơị lại khung cảnh nông thôn vài chục năm trươc,
Nhưng em thấy cuốn sổ tay hay hơn,Bác còn quyển nào kg ạ
Kính

Trần Thi Thư nói...

Chào mừng ngày thành lập nhà thơ Văn Công Hùng..."đén dai"!

Nặc danh nói...

Trận trọng Chúc mừng ngày thành lập của ... 7 nhà trong 1 anh VCH nhé! Trong bài không thấy nói hôm nay anh thi lái xe có bị trừ điểm nhiều nữa không nhỉ?

Nặc danh nói...

Chúc mừng ngày... thành lập ĐÉN DAI

Nặc danh nói...

Chúc mừng ngày thành lập dái đen. Chúc dái ngày càng đen thêm, viết ngày càng sung hơn.

Lê Huyền nói...

Chúc mừng "Ngày Thành Lập" nhà thơ, nhà văn Văn Công Hùng.
Chúc anh luôn chân cứng, đá mềm.
Chúc gia đình anh có nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành đạt.

Lê Huyền

An Thành nói...

chúc mừng tăng tuổi.

CUA RẬN nói...

Chúc mừng ngày thành lập... bác Văn Công Hùng... nhưng nói ngày thành lập thì có vẻ không chính xác lắm vì được thành lập từ trước đấy khoảng 9 tháng... Có lẽ là ngày khánh thành...
Chúc cả nhà thi đua hạnh phúc!

Angst nói...

Khuyên chị em:
Kiếp sau nếu có lấy chồng
Chị em ta cứ tìm Hùng dái đen.

Xin chúc mừng nửa thế kỷ ra đời và phát triển dái đen.
Tuy nhiên cũng xin sửa daí đen 1 lỗi:
Tiếng tây cái đèo hàng ở xe đạp là PORTE BAGAGES chứ không phải là foocbaga nhé.

Nặc danh nói...

Bac thi lam giac lai lai rot nua ha?

Vũ Xuân Tửu nói...

Nhiệt liệt chào mừng ngày thành lập Văn Công Hùng.
Vũ Xuân Tửu

Nặc danh nói...

123 chúc mừng ngài "dái đen" Văn Công Công đã ngấp nghé sang bậc thềm "dái trắng" ạ!
Và 123 cũng học ngài tí: chào thân ái và quyết thắng! (Quyết không để "đén dai" nữa ha bác!)

Nguyễn Danh Lam nói...

Đọc bác viết cái phần quê quán của cụ mà em… hết hồn! Vì thân thuộc quá! Giấy khai sinh của em ghi: Thôn Đa Giá- Xã Ninh Mỹ- Huyện Gia Khánh- Tỉnh Ninh Bình. Chỉ khác mỗi chữ “Làng” bằng chữ “Thôn”. Xem ra cái động Thiên Tôn, nơi em lọt lòng nó gần với bác quá, bác ạ!

Đào Duy Tính Blogger nói...

Chúc mừng bác Văn Công Hùng nhân ngày đẹp này. Chúc bác Khỏe, May mắn, Hạnh phúc và Thắng lợi. Cám ơn bác rất nhiều về những bài viết của mình, và có nhiều bài của bác, em copy and paste vào vở của em.

Đào Duy Tính (http://daoduytinh.vn/; http://itin.vn/)

Văn Công Hùng nói...

Nguyễn Danh Lam:
------
Anh với chú dứt khoát cùng quê ngoại, đến làng luôn. Cái hang luồn ở động Thiên Tôn anh đã từng trốn máy bay ở đấy. Hôm nào mình về phát nhé...

Le Chu nói...

Lạ lùng có chú dái đen,
Văn chương lại sáng hơn đèn ông sao!
Tặng nhà thơ nhân ngày thành lập.
LÊ CHU.

Nguyễn Danh Lam nói...

Vâng ạ, dứt khoát phải tháp tùng bác về quê! Em đã ngủ ngay dưới quả chuông cổ, cạnh dãy tượng, bên phải bàn thờ đức Thiên Tôn suốt thời kỳ nằm nôi, trốn bom!

Văn Công Hùng nói...

@ Nguyễn Danh Lam:
Có khi anh với chú lại bà con ấy chứ. Anh vừa đón vợ chồng đứa em con dì ruột anh từ thành phố Sơn La vào. Mẹ nó là em ruột mẹ mình, năm 1960 lên Sơn La lấy chồng, giờ anh em mới tìm được nhau. cuối năm này nhé, về Ninh Bình...

Nặc danh nói...

rất hân hạnh được trùng ngày thành lập với nhà thơ VCH
đã tham quan và thường xuyên đọc trang nhà này và rất tâm đắc
một vài người đã được nhắc trong trang như Ns Bùi Công Thuấn và Cố TG ( Giã Biệt Ốc Mượn Hồn ) đã từng hàn huyên và lai rai gần hoặc hơn 20 năm về trước
Kính Chúc mọi sự may mắn

CUA RẬN nói...

Bá cáo bác Hùng... quê vợ Cua ở thôn Nhân Lý- Ninh Mỹ- Hoa Lư NB. Bác cho Cua nhận họ với

Văn Công Hùng nói...

@Cua Rận:
-----
Thế dứt khoát đồng hương rồi. Hôm nào tụi mình cùng về nhé, có Nguyễn Danh Lam nữa

suongnguyetminh nói...

Chúc mừng ngày "thành lập" Văn Công Hùng. Chúc mừng thằng dái đen làm thơi ngày càng hay.

SƯƠNG NGUYỆT MINH