Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2013

HÃI THẬT

Trong 2 năm, Tây Nguyên đã chứng kiến 2 vụ vỡ đập được công bố rộng rãi. Nó chính là mặt sau- đang dần trở thành mặt trước- của việc phát triển thủy điện ồ ạt, bằng mọi giá, bất chấp hậu quả...

Còn nhớ cái hồi nhà nước đang làm cái thủy điện Ia Ly mà mình được chứng kiến từ ngày khởi công, ngày nào cũng như đánh trận. Ấy là mình nói các cuộc giao ban giữa A với B, giữa giám sát với thi công. Cứ họp là cãi nhau ùng oàng. Lại còn các cuộc họp tại hiện trường của các nhà khoa học ở hội đồng nghiệm thu nhà nước vân vân...

Thế mà giờ mấy cái thủy điện cỡ như Đăk Mel 3, Ia Krêl 2 mới vỡ, chỉ đến khi nó vỡ mọi người mới tán loạn lên, chứ còn bình thường, nó cứ thun thút trong rừng làm, chả ai biết, chả ai để ý. 

Thủy điện nhỏ nên trung ương giao cho tỉnh, tỉnh giao cho sở, cụ thể là sở công thương và xây dựng. Nhưng chủ yếu là duyệt trên giấy, chứ còn thực tế nó thi công như thế nào, đắp đập bằng bê tông hay xi măng thì chỉ nó biết. Mà cơ khổ, đằng sau cái đập ấy là số phận của hàng vạn người, là của cải mồ hôi nước mắt của cả nhà nước và nhân dân, thế mà các bố các mẹ ấy cứ lầm lì làm, cứ có tiền là lao vào làm, chả cần biết kỹ thuật kỹ thẹo gì...

Bây giờ thì nó vỡ, mà nói như phó thủ tướng: May là nó vỡ vào lúc rạng sáng, chứ không thì là thảm họa. Thế nhưng khát vọng thủy điện vẫn chưa hết, khi mà cái thủy điện Đồng Nai 6 và 6A vẫn đang cương quyết cố đấm ăn xôi, đến nỗi đại biểu quốc hội phải kêu lên là vô vọng chờ khi mà chính quyền và nhân dân ở đấy cương quyết đề nghị loại bỏ, nhưng nhà đầu tư, với sự hậu thuẫn của một số cơ quan vẫn cương quyết đề nghị đầu tư...

Cái hồi đầu tư thủy điện Ia Ly, một ông bí thư tỉnh ủy, đại biểu quốc hội phải dọa là sẽ... mặc khố đi họp quốc hội nếu nhà nước không đầu tư cho làm nó. Giờ thì, ai làm cũng được, dễ như be bờ tát nước vậy...

Và đằng sau nó là biết bao hệ lụy, may mà nó vỡ sớm. Và cũng nhờ nó vỡ sớm mà mới biết là nó có thể... vỡ...


1 nhận xét:

Daniel nói...

May nó ko vỡ ban đêm , may nó ko vỡ vào mùa bão lụt , may nó chảy sang Cam- bốt... May quá , may quá ...
Phó tể tướng mà chỉ nói được chừng ấy , thì xin lỗi các bác - về đuổi gà cho vợ để đỡ ăn hại tiền thuế của dân.
Chả trách các quan đàn em oé đ biết làm gì , cứ trông vào sếp nhớn mà noi gương làm theo.
Nhà dột từ nóc , hay nói cho có vẻ " ný nuận " thì đây là lỗi hệ thống .