Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2013

BÒ VỊT CHÓ HEO...

So với ngày xưa thì bây giờ đời sống trên các đảo ở Trường Sa đã khá hơn rất nhiều. Anh em chiến sĩ tăng gia và chăn nuôi được, dù rằng các con vật ở nước ngọt quen đưa ra đảo rất khó nuôi. Như duy nhất chỉ có đảo Song Tử Tây nuôi được bò. Còn vịt, mình có đọc ở đâu đó nói rằng nó bơi dưới biển. Nhưng chính mình hỏi tận nơi rằng vịt có xuống biển bơi không, thì tất cả đều nói là không. (Hồi ra vịnh Bái Tử Long thì mình có thấy vịt bơi trên vịnh)...

Ra đảo (và cả lên các đồn biên phòng), thú thực là mình rất yên tâm vì thấy sự bố phòng vô cùng chắc chắn, thậm chí mình nghĩ, đến con chuột cũng không lọt. Cứ hình dung với các trận địa như thế, một chiến sĩ dư sức đẩy lùi cả trung đoàn đổ bộ. Thế mà hôm kia, chỉ một cái ngọn cây quệt vào, 22 tỉnh mất điện. Nếu- lạy chúa không có chữ nếu- chiến tranh xảy ra, địch phá một cái trụ điện thì đi đứt à, vì bây giờ tất cả đều phụ thuộc vào điện. Eo ơi khiếp quá các bố điên nặng ơi...

Thôi thứ 7 cuối tuần, ngắm một ít các bạn của lính đảo nhé. Và phải nói thật, vừa là bạn, rất thân nữa, vừa là thực phẩm đấy, huhu...





Các bạn bò này có rất ít cỏ, chủ yếu ăn cám, và thức ăn các bạn ấy thích nhất, lâu lâu mới được lính đảo bồi dưỡng, là các thùng các tông đựng đồ. Của này hiếm nên lâu lâu mới có, và đấy là ngày hội của các chú...



Ngủ như... lợn con

Chó này ở đảo Đá Tây C, là đảo chìm, nhỏ tí hin, nhưng chó thì rất đông, có khi đông hơn người. Hôm từ đảo trở về, thấy có 2 chú chó đã... xử lý xong được đảo gửi tặng các chiến sĩ hải quân trên tàu...

Đây là chó ở đảo Sinh Tồn đông, theo mình là đảo nuôi nhiều chó nhất.


Vịt ở đây không sợ H5N1, và được biết ở mỗi đảo có dăm chiến sĩ biết đánh tiết canh đông hơn thạch. Có lệnh là không được mang rượu lên đảo, nhưng có hôm mình dúi cho Dương Đình Hùng, bí thư đoàn trường Đại học Duy Tân- Đà Nẵng chai rượu, bảo cháu chịu khó mang lên đảo tặng lính. Nó cho vào ba lô rồi bí mật dúi xuống dưới gầm bàn mấy chú lính. Hôm khác, mình vào một cái hầm, đồng chí thiếu tá hải quân đi cùng đoàn cũng rút từ túi ra chai Men sương mù rót mời đồng đội, lúc ấy là... 9h sáng. Mình bảo có lệnh cấm mà, thiếu ta bảo thì lâu lâu cũng phá lệ tí.

Duy nhất đảo này lại có một con cò

Ai ra đảo cũng muốn chơi với... chó. 2 cô bé này ôm 2 con chó con tung tăng khắp đảo...

4 nhận xét:

Đen nói...

Ui chầu chầu, giống trại súc vật he?!

Mai Thanh Hải nói...

Toàn hỏi những bọn không biết, hèn chi viết ngập ngừng. Vịt bơi trên biển có mà đầy, nhưng chỉ ở các đảo chìm. Tặng bác mấy cái hình trên FB rồi đấy, để minh chứng.

Nặc danh nói...

Đen ơi : sao chú nói giống trại súc vật ở TS ?

Daniel nói...

@Đen : Té ra bạn cũng biết đọc " Trại súc vật " hỉ , mà đọc xong bạn có hiểu súc vật là chi mô ?