Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013

HOAN HÔ CÔNG AN PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA

Con gái mình về ở 688/73/18 đường Tân Kỳ Tân Quý từ ngày 01/1/2011 (ngày đẹp hơn hoa hậu nữa, 4 số 1), thế mà suốt mấy năm qua không nhập hộ khẩu được dù chúng có đầy đủ tiêu chuẩn để nhập như: có việc làm (rất) ổn định, có nhà riêng, đã ở TP HCM hơn chục năm, trình độ đại học trở lên...

Đại loại là chúng đã làm đúng thủ tục, là khai báo tạm trú, rồi làm hồ sơ nhập hộ khẩu, nhưng rất nhiều lần gặp trực tiếp hoặc điện thoại cho CSKV hỏi thì được... hứa hoặc lờ. Có lần mình bảo các con gặp bảo em đi làm suốt ngày, rất bận, không có thời gian, nhờ anh làm giúp, chúng em có tí ti bồi dưỡng... cũng vẫn thế. Mẹ chúng, trong một lần vào công tác cũng vào công an phường hỏi thì được trả lời là chị yên tâm, hồ sơ thế này là thừa đủ rồi, chúng tôi sẽ làm ngay...

Nhưng đến giữa tuần qua con gái mình hỏi CSKV thì vẫn chưa thấy đâu, thậm chí anh này còn nói: hồ sơ thất lạc rồi. Hết.

Mình viết một cái thư, định đưa đăng báo kia, nhưng trước hết gửi EMS cho chính trưởng công an phường, trình bày sự việc và hỏi: Túm lại là cháu có nhập hộ khẩu được không? Vì mình ý thức sâu sắc rằng, nhập hộ khẩu là để cho công an dễ quản lý, là nhàn cho công an, chứ bọn trẻ bây giờ, chúng còn hỏi lại mình: nhập làm gì ba, sao lại phải nhập, con có thấy khác nhau gì đâu?

Thì là cũng gửi đi thế, nghĩ nó cũng chìm đi đâu đó, không ngờ, sáng qua, 3 ngày sau khi thư gửi đi thì phó công an phường Bình Hưng Hòa điện cho mình, nói trưởng công an chuyển thư của anh cho em. Thay mặt lãnh đạo công an phường, em xin lỗi anh về việc làm sai của chiến sĩ dưới quyền. Em đã yêu cầu CSKV ngay chiều nay đến gặp con gái anh và hoàn thành hồ sơ ngay, có điều phiền cháu ký vào một cái văn bản gì đấy, bị thất lạc, rất nhanh thôi, chỉ ký thôi. Anh này xin lỗi liên tục làm mình cũng bối rối, chỉ nói lại là rất cám ơn các anh đã phản hồi, tôi ở xa, lẽ ra là đến tận nơi nhưng đành viết thư. Cháu nó đi làm tối mới về nên tôi sẽ bảo cháu chủ động liên hệ với CSKV chứ anh ấy có đến cũng không gặp cháu...

Và tối qua con gái mình đã gặp CSKV, vui như tết, hehe, ký xoẹt phát rồi cháu về gọi điện cho mình: con công nhận ba có uy thiệt. 3 năm con làm không xong, ba chỉ viết cái thư, xong béng...

Nhiều khi những dích dắc nó đến từ cả 2 phía, và lãnh đạo thì không biết, mà dân thì mấy khi trực tiếp gặp lãnh đạo, dù chỉ là trưởng phó công an phường...

Qua hành xử vừa rồi của lãnh đạo C.A phường Bình Hưng Hòa, mình thấy không thể không hoan hô...

7 nhận xét:

xuanthu nói...

Sức mạnh của nhà báo, nhà thơ VCH thì khỏi nói. Chúc mừng anh và cháu nhé.

My iP nói...

Nếu 1 người dân no name (không phải nhà báo có tiếng như anh ) gửi EMS (?)cho công an phường , thì liệu họ có cuống quýt giải quyết và xin lỗi ko nhỉ ?

Nặc danh nói...

Bác xử thế là có tình, xử đẹp, không để lại hậu quả cho cả 2 bên.
Xin hoan hô các anh Công an phường có thiện chí tiếp thu, cứ thế này thì ai chẳng quý công an?
Nhưng mà bác có tý quà cáp nào cho anh em không đấy? Không có là có tý lỗi đấy nhé. Quà không bằng tiền bằng hiện vật thì phải có bài ngon nghẻ về các anh trên báo để động viên và hưởng ứng chiến dịch các anh bên CA đang xây dựng lại hình ảnh người CAND đang triển khai đấy nhé.
Nghe việc của cháu em còn sướng rung rinh từ trưa đến giờ chân vẫn chưa tiếp đất, đầu vẫn đang lâng lâng bác Hùng ôi!

Nặc danh nói...

Chắc đồng chí trưởng công an ấy biết Bác là giới Văn Nghệ Sĩ nên sợ dây vào rách việc chứ gì !
Hoan hô đồng chí công an !!!

Nặc danh nói...

Văn công Hùng oai quá nên con gái được nhờ.Cù huy Cận không bằng nên Cù Huy Hà Vũ phải ở tù thôi.

Nặc danh nói...

Có thể nào cho em xin số đt hay mail của trưởng công an Phường ko?
Bác CSKV của em hẹn em chạy như vịt...từ trên phường về KP rồi lại từ KP lên phường cả mấy tháng nay...em quá mệt mỏi rồi:((
h tức quá về nhà search tìm chỗ khiếu nại...mà cũng tìm không ra...trong khi em là Điều Dưỡng...đi làm cần có hộ khẩu tp...thất nghiệp mấy tháng nay rồi...:( sống cuộc sống thế này...chẳng thấy chút nào ý nghĩa nữa...

Văn Công Hùng nói...

Chịu khó chạy thẳng lên đăng ký gặp trưởng công an Phường, in kèm bài này, nói tôi đọc bài này, bắt chước ông nhà báo này lên gặp anh, mong anh giúp, và là tôi cũng giúp các anh, bởi các anh cũng cần quản lý tôi mà.
Ngoài ra thì có thể... đợi, vì khả năng một thời gian nữa họ sẽ bỏ hộ khẩu.
Ngoài ra nữa,họ luôn có một hòm thư góp ý, bạn có thể bỏ đề nghị của mình vào đấy nếu ngại gặp trực tiếp.